1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu không tâm sự tình iu, tình báo cũng nhớ nhớ thế mới lạ chứ. Chẳng hiểu đầu óc đang nghĩ gì nữa buồn cưới thật . Nhẩm đi, nhẩm lại, tính đi, tính lại mình mới có 27 thế mà có người bảo mình 28 chẳng biết đâu mà lần. Buồn cưới rồi đấy. Chuyện nhỏ như con thỏ
  2. Chib69Nhi

    Chib69Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhũn hết cả người
  3. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khi những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại của một chiều cuối thu, là lúc đông đã đến. Mỗi cơn gió heo may đầu mùa lại khiến lòng ta se se lạnh. Cảm giác cần một bàn tay để nắm, để cầm, để truyền hơi ấm cho nhau lại đến. Ở một nơi nào đó, ta đã lạc mất nhau. Và ta mãi kiếm tìm, kiếm tìm những kí ức xưa...
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em... nhớ....
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 04/12/2006
  5. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em lật giở từng trang của quá khứ. Để làm gì? chẳng có mục đích gì lớn lao, chỉ để cảm nhận nỗi đau em đã từng có mỗi khhi lần giở.......
    Nhưng lúc này, nỗi đau ấy ko còn như vậy nữa, vẫn là cảm giác nhoi nhói, vẫn là những cái vung tay nhấn X , nhưng rồi lại thôi.
    xen lẫn những điều ấy là sự bình thản.........
    Cũng buồn cười. Ai có thể ngồi đọc từng chữ như em nhỉ? ai có thể đọc khi đã thuộc từng chữ......
    Nhưng em thì vẫn làm thế
    Chẳng để làm gì,
    chỉ để biết mình vẫn biết đau
    Nhưng......
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa đã xoá hết bụi đường
    Mà sao không xoá dấu chân anh
    Để mình em, ngồi nơi đây.. Nhớ anh
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại đây...Chẳng thấy nhiều người quen nữa ngoài những thành viên chủ chốt như iwill và violet :)
    Lâu lắm rồi cũng ko thấy mặt mọi người. Hi vọng hôm nào đó gặp lại mọi người :) Cười cái cho vui :)
    Lâu phết rồi đấy :)
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Linh cũng mong gặp lại bạn
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cơn bão giới tính
    Ta như ngọn gió vô tình lạc vào ngôi nhà trống vắng cô đơn của em, lạc vào khổ đau của em, lạc vào khao khát của em
    Ngôi nhà trống vắng cô đơn càng thêm cô đơn vắng trống
    Nỗi khổ đau càng thêm đau khổ
    Và khát khao càng thêm khao khát
    Ngọn gió hóa cơn bão giới tính đêm đêm tràn vào giấc mơ địa đàng thiếu phụ khủng bố thịt da trái chín thơm nồng
    Có một nụ hồng nở sau cơn bão
    Có một mùa sinh thực đang hồi xuân
  10. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em có một nụ cười
    Anh không sao hiểu được
    Sau bao năm tháng trôi
    Có lẽ, tại anh thôi
    Anh - người luôn vắng mặt
    Khi nước mắt em rơi

Chia sẻ trang này