1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói câu ' Anh quý em ' nhưng em lại không biết ( hay em giả vờ ko biết) .
    Em biết không , anh đã cố gắng lắm mới nói được như thế !Anh phải cố gắng mới nói được điều đo - Chỉ sợ em ko chấp nhận anh ngay thôi !
    Hãy cho nhau cơ hội nhé !Anh sẽ cố gắng để có thể nói với em rằng : ANH YÊU EM - ANH CẦN EM
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng thể hiểu được tại sao mà em lại ngây thơ đến thế. Bao nhiêu lần anh đi bên em nói với em rất nhiều những điều mà một người thông minh như em không thể không hiểu. Vậy mà......... em độc ác quá, em phũ phàng quá. Thế mà ngày nào em cũng đi cùng anh, chẳng có buổi đi chơi nào của anh mà em lại vắng mặt. Anh không hiểu hay là em bị làm sao?
    ẹdgkreokg
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng thể hiểu được tại sao mà em lại ngây thơ đến thế. Bao nhiêu lần anh đi bên em nói với em rất nhiều những điều mà một người thông minh như em không thể không hiểu. Vậy mà......... em độc ác quá, em phũ phàng quá. Thế mà ngày nào em cũng đi cùng anh, chẳng có buổi đi chơi nào của anh mà em lại vắng mặt. Anh không hiểu hay là em bị làm sao?
    ẹdgkreokg
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự vào một ngày nắng gắt, nàng ra đi quên không mang valy, chàng chạy theo cầm chiếc ô đưa cho nàng, ôi tình yêu là thế đấy, cái nàng cần thì ta không biết, mà cái ta biết thì nàng lại chẳng cần. Ghét thế cơ chứ,
    (nói hộ tâm sự bạn trai)
    Thật chẳng phải lúc nào cũng gặp được người tri kỷ, đến khi gặp được thì lại chẳng biết người ta muốn gì và mình nghĩ gì nữa.

    Giang hồ lãng tử
    Bốn biển là nhà
    Non sông vạn dặm
    Một quãng đường xa
    Trăng tà nguyệt tận
    Bỗng chợt hiện ra
    Bóng tà áo trắng
    Là người hay ma?
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự vào một ngày nắng gắt, nàng ra đi quên không mang valy, chàng chạy theo cầm chiếc ô đưa cho nàng, ôi tình yêu là thế đấy, cái nàng cần thì ta không biết, mà cái ta biết thì nàng lại chẳng cần. Ghét thế cơ chứ,
    (nói hộ tâm sự bạn trai)
    Thật chẳng phải lúc nào cũng gặp được người tri kỷ, đến khi gặp được thì lại chẳng biết người ta muốn gì và mình nghĩ gì nữa.

    Giang hồ lãng tử
    Bốn biển là nhà
    Non sông vạn dặm
    Một quãng đường xa
    Trăng tà nguyệt tận
    Bỗng chợt hiện ra
    Bóng tà áo trắng
    Là người hay ma?
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mãi tìm anh dọc theo bờ cát trắng.
    Những con sóng bạc đầu đuổi nhau chạy dài bờ cát
    Vậy mà anh nơi đâu
    Sóng bạc đầu ngàn đời thương nhớ nhau!
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mãi tìm anh dọc theo bờ cát trắng.
    Những con sóng bạc đầu đuổi nhau chạy dài bờ cát
    Vậy mà anh nơi đâu
    Sóng bạc đầu ngàn đời thương nhớ nhau!
  8. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    HIHI Socô la xanh lè choc dúng chỗ ngứa của mấy ông, mấy bà độc thân nhà này rồi,tui để ý mấy người vô đây toàn những người độc thân hết á(đoán thế), còn mình tui chưa viết thôi a` . Viết gì bây giờ??

    POORMAN@
  9. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    HIHI Socô la xanh lè choc dúng chỗ ngứa của mấy ông, mấy bà độc thân nhà này rồi,tui để ý mấy người vô đây toàn những người độc thân hết á(đoán thế), còn mình tui chưa viết thôi a` . Viết gì bây giờ??

    POORMAN@
  10. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đứng đây như linh hồn tượng đá, lặng lẽ nhìn em vui vẻ lên xe hoa. vậy là người ta sẽ mang đi mất, biết mai này có còn được gặp em ? trái tim anh như rơi xuống vực thẳm , vỡ tan rồi hàn gắn được không em ? anh về bật moniter online , không còn thấy nick em như ngày trước. em chán rồi không còn online nữa, hay là nhà nó không có computer??

    POORMAN@

Chia sẻ trang này