1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congoc

    congoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp của em hút hết cả hồn tôi. Còn em, em, nói là em không thể định hình được cái gì ở tôi làm em bị cuốn đi.
    Tôi nói với em rằng nếu em đã đủ tình yêu giành cho tôi thì gia đình em chắc chắn sẽ chấp nhận vì tôi có một nền giáo dục gia đình tương đồng với em, chắc chắn tôi sẽ làm cho mọi người nhà em tin tưởng vào tôi.
  2. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Mình phải đợi 2 năm nữa cơ..lâu quá
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tặng Chị Linh nè !!!
    Em ơi ! Anh đã hiểu
    Nụ cười ẩn sâu
    Trong nỗi đau khắc khoải tiềm thức si mê...
    nhưng nhức trong em mỗi đêm...
    Đau đáu mỗi ngày.
    Mỗi ngày
    mỗi ngày qua
    là một ngày quãng đường tới hạnh phúc đôi ta
    gần lại...
    Anh xa bao năm tháng
    vẫn nhớ về em và hướng về khoảng trời hạnh phúc
    Bình yên không bão giông...
    Cho dù anh luôn vắng mặt
    Nhưng anh sẽ luôn hướng về em
    Để sức mạnh tâm hồn vấn vít
    Lùa vào mái tóc em..
    Sưởi ấm cơ thể em..
    Gạt lệ mi em..
    không đớn đau
    chẳng còn quay quắt
    chỉ còn ấm nồng muôn thửa
    Vĩnh cửu...TY
    Em !!!
    Anh !!

  4. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một hạt cát có thể cuốn trôi vì sóng biển...Một hạt mưa có thể vỡ tan vì lòng đất...Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đêm...Một vạt nắng có thể dịu dàng vì hoàng hôn...Một trái tim có thể ngừng nhịp vì yêu thương...Mọi thứ có thể bắt đầu và mọi thứ có thể sẽ kết thúc...
  5. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "Anh có khi nào biết chờ đợi là như thế nào không? Là khi không có bất cứ dấu hiệu nào để suy đoán, cứ hoàn toàn phó mặc cho thời gian đưa đẩy mình đến gần sự hoài nghi và lo lắng"
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh biết !!! Chờ anh nhé !!! Em iu................
    Trêu chi tis nhở................
  7. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu em ta chỉ nghĩ một điều: yêu chân thành và làm hết mình vì em thì ta và em sẽ được hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu phải đơn giản như vậy. Bởi có những điều ta ko thể làm được cho em và ta cảm thấy ta cũng bất lực. Bất lực và bất lực vì ta không thể làm được gì, ta chỉ biết khóc cho cuộc tình của ta và em. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác giữ lấy người thân yêu của mình trong tay khi đang lơ lửng trên miệng vực thẳm, nhưng sức nặng của nàng đang làm tuột dần, tuột dần những ngón tay ta. Cánh tay, bàn tay ta tê cứng và ta không có cách nào để nâng được nàng lên. Sức nặng đang đè lên tấm thân ta run rẩy cố gắng gồng mình để níu kéo nàng lại. Nhưng ta không thể, ta cảm thấy bất lực.
  8. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và....???
    Bạn có bao giờ nghĩ, thay vì sức nặng của nàng sẽ làm bạn bất lực, thì chính nàng, Bằng bàn tay còn lại sẽ bám vào 1 nơi nào đó để không chỉ tự cứu lấy mình mà còn có thể cứu chính bạn ko ?
    Đừng bao giờ chỉ nghĩ theo 1 hướng: người ấy trở thành sức nặng trên vài tôi, mà hãy nghĩ: Chúng tôi vịn vào vai nhau...
    Chúc bạn hạnh phúc
    hạnh phúc cũng là điều phải học cách để cảm nhận đấy bạn ạ...Tớ đã xem profile của bạn
  9. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hoangha nhiều. Bạn nói đúng, tình yêu phải có từ hai phía và muốn nó được nuôi sống thì cũng cần có sự nỗ lực từ hai phía. Một mình mình sẽ là không đủ, không bao giờ đủ. Điều mình muốn nói ở trên cũng có ý như thế. Mình cảm thấy bất lực vì một mình mình có nghĩa là vô vọng. Mình cũng muốn cô ấy bám vào một vách nũi khác và leo lên. Mình thật lòng muốn cô ấy vượt lên được dù bằng cách nào đi nữa. Nhưng bằng cách nào và như thế nào thì mình cũng ko biết. Bởi mình đã thử và thử nhiều cách rồi.
    Mình cũng đọc nhiều bài viết của bạn mà profile thì chắc sẽ không nói lên được điều gì đâu.
    Rất vui vì đã comment cho mình.
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1

    TÌNH YÊU LÀ BÁT BÚN RIÊU
    BAO NHIÊU SỢI BÚN
    BẤY NHIÊU SỢI TÌNH

Chia sẻ trang này