1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phép chia không cho ra thương nhỏ hơn. Như là: Chia nụ cười ?" và nhận về vô số niềm vui? Chia vòng tay ?" và nhận về mênh mông ấm áp? Chia quan tâm ?" và nhận về bao la yêu thương? Chia yêu thương ?" và nhận về rất nhiều hạnh phúc? Chúc mọi người đón một cái Tết trung thu thật đầm ấm và hạnh phúc.
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quá !.............. Mình đọc thấy ở đâu rùi ý nhỉ ! hì hì !
    p/s: Những câu trên có ý nghĩa thật !
  3. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen ý hả? Tớ cũng thấy quen
    Trung thu mà mưa, rước đèn ở đâu bây giờ nhỉ?
    Trung thu mà không trăng, làm sao mà ngắm chị Hằng ngồi cạnh chú Cuội nhỉ?
  4. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc trên blog của Hoa hướng dương...
    ko biết có phải người viết comment là ngoclinh08 ko nhờ?
  5. anhtuanst

    anhtuanst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cac teen gia oi .toi la linh moi .xin dc chi giao.den bay gio ma van chua co ng /y .kg ai y minh ca vi minh chua ung ai .ca nha cho toi motloi khuyen nhe.cam on
  6. heroine80s

    heroine80s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Nghe sao buồn vậy nhỉ? Tâm sự của tình yêu dường như chẳng thể nào vui. Nhưng nếu không yêu thì lại buôn hơn rất nhiều
    Mình cũng đang cảm thấy buồn khi vẫn còn alone
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tớ chẳng alone nhưng tớ vẫn buồn! Vì tớ không muốn gọi điện, không thể nghĩ đến tương lai, không dám gọi đi chơi...v...v, nói chung, tớ nhớ mà không dám nhìn! Chán!!!
  8. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi
    ĐÚNG HAY KHÔNG ĐÚNG?
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    80 gio` lấy vợ lấy chồng hết rồi, mình giờ vẫn ế
    mai mốt bọn nó tụ tập rủ nhau đi nhậu nhẹt bắt đi 2 người trở lên thì chắc mình ở nhà coi tivi mất thôi.

Chia sẻ trang này