1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là lấy vợ lấy chồng hết rồi? Còn Andrei đấy thôi, đi đâu 2 đứa rủ nhau đi cũng được đấy
  2. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia, về phải có quà cho cháu đấy. Không phải anh chị em có vợ chồng đâu mà là có mấy nhóc rồi ấy chứ. Tuổi nào rồi mà còn mơ mộng thế em, Tỉnh lại đi !!! Thằng Andray cũng đang cố gắng lắm đấy. Lạy giời ... he he he...
  3. muonyeunguoi

    muonyeunguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời ai cũng sẽ phải yêu, sẽ có hạnh phúc và cũng có đau khổ. Có lẽ giờ tôi đang bị đau khổ. Tôi yêu em, muốn em thể hiện tình cảm để tối biết em có yêu tôi k. Tôi biết em cũng có ngườ khác quan tâm chăm sóc. Tôi muốn e phải rõ ràng rằng nếu yêu tôi thi phải nói rõ để cho thằng có ý định yêu em nó biết rằng em có người yêu là tôi rồi. Em trả lời vì giờ em vẫn chưa yêu tôi bằng cả con tim nên em vẫn k muốn rõ ràng. Em k muốn làm thằng kia đau khổ. Em sợ nếu em nói dứt khoát với thằng kia thi sợ sẽ làm nó đau khổ vì thằng kia nó cũng quan tâm chăm sóc em. Em ah!Nếu em yêu tôi thật mà e lại có ý nghĩ đó sao?Tôi biết tôi phải xa em vì em vĩ đại quá. Có bạn nào trải qua cảm jác như tôi xin cho tôi 1 lời khuyên. Nói chia tay thì rất dễ, nhưng để dứt khoát sao mà khó quá.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ngày đầu tiên biết ttvnol là biết 1980 F. Mình lọ mọ ra sân Thượng Đình , xách theo đôi giày bóng đá, mặc cái áo Leeds United, ngơ ngác hỏi bất cứ người nào: anh ơi, anh đá bóng trên mạng phải không? May không dính phát đạp, nhưng cũng bị lườm cho xém cả mặt mày....
    Rồi thì ổn, sau trận bóng ra mắt được anh em gọi thân mật là Viduka , được về nhà Tubeou, ăn cơm, rửa bát..Hôm đó còn đánh bài được mười mấy ngàn của Captain, Songbac, Batigol HN. :)
    Lâu lắm rồi, có lẽ ai cũng gia đình cả, mình gửi lời hỏi thăm nhé, chúc mọi người mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này