1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đứng đây như linh hồn tượng đá, lặng lẽ nhìn em vui vẻ lên xe hoa. vậy là người ta sẽ mang đi mất, biết mai này có còn được gặp em ? trái tim anh như rơi xuống vực thẳm , vỡ tan rồi hàn gắn được không em ? anh về bật moniter online , không còn thấy nick em như ngày trước. em chán rồi không còn online nữa, hay là nhà nó không có computer??

    POORMAN@
  2. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình như em không còn yêu anh nữa.
    Hôm nay anh lại gọi cho em. Anh hân hoan khoe với em về cô bạn gái mới. Cô ấy hiền, ngoan, đôi mắt to tròn trông dễ thương lạ. Cô ấy sẽ là người thứ bao nhiêu của anh?
    Mình chia tay nhau lâu lắm rồi. Anh vẫn thế, vẫn như con tàu lang thang qua nhiều sân ga. Em vẫn ở bên anh,thân thiết, kiên nhẫn chờ một ngày anh dừng lại. Anh và em giờ như hai người bạn thân, như hai anh em ruột, hay chỉ là một người yêu một người đơn phương?
    Đã rất nhiều lần em tự hỏi xem em đã lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn chờ anh đến thế. Cũng như bây giờ em đang tự hỏi mình sao không khóc như những lần khai phá trước của anh. Phải chăng em đã quen ngóng đợi , hay trong em vẫn còn niềm tin rằng anh cuối cùng sẽ nhận ra?
    Nhưng hình như lần này em không khóc.Hình như em không còn yêu anh nữa..........
    Không, hình như em nhầm. Hình như........... không.................
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
    Được sửa chữa bởi - sweety lie vào 27/03/2002 15:23
  3. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình như em không còn yêu anh nữa.
    Hôm nay anh lại gọi cho em. Anh hân hoan khoe với em về cô bạn gái mới. Cô ấy hiền, ngoan, đôi mắt to tròn trông dễ thương lạ. Cô ấy sẽ là người thứ bao nhiêu của anh?
    Mình chia tay nhau lâu lắm rồi. Anh vẫn thế, vẫn như con tàu lang thang qua nhiều sân ga. Em vẫn ở bên anh,thân thiết, kiên nhẫn chờ một ngày anh dừng lại. Anh và em giờ như hai người bạn thân, như hai anh em ruột, hay chỉ là một người yêu một người đơn phương?
    Đã rất nhiều lần em tự hỏi xem em đã lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn chờ anh đến thế. Cũng như bây giờ em đang tự hỏi mình sao không khóc như những lần khai phá trước của anh. Phải chăng em đã quen ngóng đợi , hay trong em vẫn còn niềm tin rằng anh cuối cùng sẽ nhận ra?
    Nhưng hình như lần này em không khóc.Hình như em không còn yêu anh nữa..........
    Không, hình như em nhầm. Hình như........... không.................
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
    Được sửa chữa bởi - sweety lie vào 27/03/2002 15:23
  4. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua lúc 9h kém 5, điện thoại nhà em đổ chuông...
    Một cảm giác bất chợt nhói lên trong em....Chính em cũng ngạc nhiên vì cảm giác đó....Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác đó mỗi khi điện thoại reo...
    Em nhấc máy, tay run bần bật mặc dù không hiểu tại sao...
    _ Alô???
    Bên kia im lặng....
    _Alô???
    _ ..........
    Bên kia dập máy!
    Em gọi tới "Dịch vụ truy tìm số máy vừa gọi đến", để rồi lặng đi bởi nỗi đau ngày nào tưởng đã nguôi ngoai bỗng trào lên ngạt thở....
    Số điện thoại của anh.
    Tại sao anh gọi tới cho em mà lại dập máy?
    Đã một năm rồi không gặp nhau....
    Tại sao hồi đó anh không tìm gặp em? tại sao hồi đó anh im lặng?
    Tại sao bây giờ anh lại gọi điện cho em???
    WHAT CAN I DO TO FORGET YOU FOREVER???
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  5. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua lúc 9h kém 5, điện thoại nhà em đổ chuông...
    Một cảm giác bất chợt nhói lên trong em....Chính em cũng ngạc nhiên vì cảm giác đó....Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác đó mỗi khi điện thoại reo...
    Em nhấc máy, tay run bần bật mặc dù không hiểu tại sao...
    _ Alô???
    Bên kia im lặng....
    _Alô???
    _ ..........
    Bên kia dập máy!
    Em gọi tới "Dịch vụ truy tìm số máy vừa gọi đến", để rồi lặng đi bởi nỗi đau ngày nào tưởng đã nguôi ngoai bỗng trào lên ngạt thở....
    Số điện thoại của anh.
    Tại sao anh gọi tới cho em mà lại dập máy?
    Đã một năm rồi không gặp nhau....
    Tại sao hồi đó anh không tìm gặp em? tại sao hồi đó anh im lặng?
    Tại sao bây giờ anh lại gọi điện cho em???
    WHAT CAN I DO TO FORGET YOU FOREVER???
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Sao em chưa trả lời anh !Anh nói với em những lời từ đáy lòng mình mà !Bibi ơi !Em đừng phũ phàng với anh nhé !
    Anh chờ em !Anh mong nhận được tin em !Sao em im lặng thế !~
    Thời gian trôi qua !Anh cảm thấy mình đang đứng bên một chiếc hồ rộng lớn mùa đông !Đợi tin em như đợi mùa xuân về !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Sao em chưa trả lời anh !Anh nói với em những lời từ đáy lòng mình mà !Bibi ơi !Em đừng phũ phàng với anh nhé !
    Anh chờ em !Anh mong nhận được tin em !Sao em im lặng thế !~
    Thời gian trôi qua !Anh cảm thấy mình đang đứng bên một chiếc hồ rộng lớn mùa đông !Đợi tin em như đợi mùa xuân về !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nắng chiều hôm nay sao vội tắt...Em một mình trong phòng chat đợi anh,...Vô ích, một buổi chiều trôi qua vô nghĩa..Cơn gió nào chợt đến, cuốn trôi những yêu thương và những nồn nàn anh dành cho em.và cả lời hứa của hôm qua cũng theo gió bay đi...Em lơ ngơ..nhìn bóng chiều òa vỡ...Bừng tỉnh nghe mắt mình nóng bỏng..Giọt lệ nào rơi xuống..Anh đâu rồi anh ơi...!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nắng chiều hôm nay sao vội tắt...Em một mình trong phòng chat đợi anh,...Vô ích, một buổi chiều trôi qua vô nghĩa..Cơn gió nào chợt đến, cuốn trôi những yêu thương và những nồn nàn anh dành cho em.và cả lời hứa của hôm qua cũng theo gió bay đi...Em lơ ngơ..nhìn bóng chiều òa vỡ...Bừng tỉnh nghe mắt mình nóng bỏng..Giọt lệ nào rơi xuống..Anh đâu rồi anh ơi...!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc em chợt hiểu ra anh, thì chẳng còn chi mà hiểu nữa. Gửi đến anh ngàn lần xin lỗi vì sự vô tình của em.
    Hình như em chẳng đủ duyên
    Để giữ anh trong trái tim nhỏ bé
    Sóng bạc đầu ngàn đời thương nhớ nhau!
    Silver wave in 1980 family

Chia sẻ trang này