1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc em chợt hiểu ra anh, thì chẳng còn chi mà hiểu nữa. Gửi đến anh ngàn lần xin lỗi vì sự vô tình của em.
    Hình như em chẳng đủ duyên
    Để giữ anh trong trái tim nhỏ bé
    Sóng bạc đầu ngàn đời thương nhớ nhau!
    Silver wave in 1980 family
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tuyệt đẹp đã đi qua. Anh thầm nhớ nó nhưng không hề nuối tiếc bởi vì anh đã sống, đã tranh đấu, cống hiến và nhất là đã yêu em .Nhưng khi thời gian trôi đi, khi chúng ta không còn ngây thơ, vô tư, trong sáng và nhiều mộng mơ như ngày mới quen nhau, anh nhận thấy mình nên xa nhau bởi vì anh muốn giữ mãi hình ảnh đẹp nhất của em trong trái tim anh. Anh không biết nguyên nhân do anh hay do em đã thay đổi hay vì tại cái gì đó nhưng anh biết chắc một điều đây là thời điểm thích hợp nhất để nói lời chia tay. Em là vết sẹo đầu tiên và mãi là vết sẹo đẹp nhất trong trái tim anh.
    Ta chào em trong cơn mê này

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có một thời tuyệt đẹp đã đi qua. Anh thầm nhớ nó nhưng không hề nuối tiếc bởi vì anh đã sống, đã tranh đấu, cống hiến và nhất là đã yêu em .Nhưng khi thời gian trôi đi, khi chúng ta không còn ngây thơ, vô tư, trong sáng và nhiều mộng mơ như ngày mới quen nhau, anh nhận thấy mình nên xa nhau bởi vì anh muốn giữ mãi hình ảnh đẹp nhất của em trong trái tim anh. Anh không biết nguyên nhân do anh hay do em đã thay đổi hay vì tại cái gì đó nhưng anh biết chắc một điều đây là thời điểm thích hợp nhất để nói lời chia tay. Em là vết sẹo đầu tiên và mãi là vết sẹo đẹp nhất trong trái tim anh.
    Ta chào em trong cơn mê này

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đêm vắng không người anh ngồi một mình nhớ về em .Anh không biết em bây giờ ở đâu và đang là gì ! Anh nhớ em nhiều .Anh muốn nói với em rằng : ANH .....EM nhưng lại sợ mất em mãi mãi vì điều đó !
    Anh muốn.......Anh muốn......... Anh muốn rất nhiều nhưng điều bây giờ có thể nghe thấy tiếng em nói .Anh ngồi đây trong đêm để chờ tiếng chuông điện thoại của em .Anh muốn nghe thấy tiếng em nói trong đêm !
    Anh nhớ về em trong nỗi buồn mênh mông
    Anh nghĩ về em trong nỗi nhớ da diết
    Em ở đâu rồi sao em không gọi
    Để anh ngồi với nỗi nhớ thâu đêm

    I see the light
    there is many times you made me cry
    There's something
    you don't understand
    I want to be your manNothing to lose
    your love to win

    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đêm vắng không người anh ngồi một mình nhớ về em .Anh không biết em bây giờ ở đâu và đang là gì ! Anh nhớ em nhiều .Anh muốn nói với em rằng : ANH .....EM nhưng lại sợ mất em mãi mãi vì điều đó !
    Anh muốn.......Anh muốn......... Anh muốn rất nhiều nhưng điều bây giờ có thể nghe thấy tiếng em nói .Anh ngồi đây trong đêm để chờ tiếng chuông điện thoại của em .Anh muốn nghe thấy tiếng em nói trong đêm !
    Anh nhớ về em trong nỗi buồn mênh mông
    Anh nghĩ về em trong nỗi nhớ da diết
    Em ở đâu rồi sao em không gọi
    Để anh ngồi với nỗi nhớ thâu đêm

    I see the light
    there is many times you made me cry
    There's something
    you don't understand
    I want to be your manNothing to lose
    your love to win

    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết em không hề để ý đến anh, không quan tâm đến anh. Anh vẫn chờ. Anh biết, bạn bè em biết, mọi người đều biết hắn không xứng đáng với em, cuộc tình đó sẽ sớm tan. Anh đợi.
    Em và hắn chia tay, mọi người cười khẩy. Anh lặng lẽ đợi. Em biết anh yêu em, em vẫn chưa quên được hắn. Anh vẫn đợi. Tình yêu của anh dành cho em, chỉ có chờ đợi, lặng lẽ và đau sót. Còn em vẫn vô tư cười nói, mặc cho anh nhìn em trong đau khổ.
    "Nhìn em yêu, tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi..."
    Tình yêu của anh chỉ là âm thầm, nó như một cơn sóng ngầm trong trái tim của anh, ẩn mình và mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa, dù em vẫn chưa yêu anh, không yêu anh, anh cũng vẫn đợi em.
    Nhưng anh không đợi quá 100 năm đâu nhé.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....
    Dr.Slump In 1980 Family
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết em không hề để ý đến anh, không quan tâm đến anh. Anh vẫn chờ. Anh biết, bạn bè em biết, mọi người đều biết hắn không xứng đáng với em, cuộc tình đó sẽ sớm tan. Anh đợi.
    Em và hắn chia tay, mọi người cười khẩy. Anh lặng lẽ đợi. Em biết anh yêu em, em vẫn chưa quên được hắn. Anh vẫn đợi. Tình yêu của anh dành cho em, chỉ có chờ đợi, lặng lẽ và đau sót. Còn em vẫn vô tư cười nói, mặc cho anh nhìn em trong đau khổ.
    "Nhìn em yêu, tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi..."
    Tình yêu của anh chỉ là âm thầm, nó như một cơn sóng ngầm trong trái tim của anh, ẩn mình và mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa, dù em vẫn chưa yêu anh, không yêu anh, anh cũng vẫn đợi em.
    Nhưng anh không đợi quá 100 năm đâu nhé.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....
    Dr.Slump In 1980 Family
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đợi em !Em ơi !Sao em không có một lời nào cho anh !Anh chẳng thể nói gì cả !
    Em đã nói gì thế !Anh buồn ghê............ anh cảm thấy trời đất quay cuồng trong đêm , anh không ngủ được nữa rồi !Anh nhớ đêm nhữngngày anh vui vẻ trước kia , không u sầu , không tư lự , anh chưa biết mình có thể nghĩ đến em nhiều như thế ................ Để đến bây giờ anh...... chẳng còn được ngây thơ được như thế !
    Nhưng bây giờ thì sao ????????Anh chẳng có cái gì cả !Có gì đâu khi tất cả suy nghĩ đã biến mất..............Anh sẵn sàng đánh đổi những phút giây đó lần nữa để được quen lại em !Chúng ta có thể làm lại không em ?
    Nói thế này em có hiều không ? Người mà tôi yêu dấu ở đâu xa rồi !
    hic hic.............Em là ai !Tôi chưa biết nữa !Tôi tìm em trong suốt cuộc đời !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đợi em !Em ơi !Sao em không có một lời nào cho anh !Anh chẳng thể nói gì cả !
    Em đã nói gì thế !Anh buồn ghê............ anh cảm thấy trời đất quay cuồng trong đêm , anh không ngủ được nữa rồi !Anh nhớ đêm nhữngngày anh vui vẻ trước kia , không u sầu , không tư lự , anh chưa biết mình có thể nghĩ đến em nhiều như thế ................ Để đến bây giờ anh...... chẳng còn được ngây thơ được như thế !
    Nhưng bây giờ thì sao ????????Anh chẳng có cái gì cả !Có gì đâu khi tất cả suy nghĩ đã biến mất..............Anh sẵn sàng đánh đổi những phút giây đó lần nữa để được quen lại em !Chúng ta có thể làm lại không em ?
    Nói thế này em có hiều không ? Người mà tôi yêu dấu ở đâu xa rồi !
    hic hic.............Em là ai !Tôi chưa biết nữa !Tôi tìm em trong suốt cuộc đời !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  10. Matronly_Bui

    Matronly_Bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này