1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bỏ mặc em bên quán cũ để đi với người con gái khác. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Trời vẫn xanh... chim vẫn hót... hoa vẫn nở... vậy mà sao với em mọi thứ dường như đã hết. Em lang thang trên phố vắng mong ghép lại những kỷ niệm, ghép lại những mảnh gương vụn vỡ. Em đã cố... đã cố tìm lại bóng dáng chàng lãng tử của em. Nhưng cả con phố dài hun hút cứ lặng lẽ chỉ mình em đơn côi. Dẫu biết không thể quay lại nhưng em vẫn mong có một ngày anh sẽ gọi điện và hát cho em nghe: "I want to stand with you on a mountain, I want..." và anh sẽ gấp cho em những trái tim giấy. Những trái tim đỏ thắm mà anh luôn viết trên đó câu "Do U miss me?"
    Em đã khóc rất nhiều khi biết anh không còn yêu em nữa. Em đã không tin, đã muốn ghét anh, muốn trả thù anh.... nhưng em lại không thể. Anh có biết không em vẫn mãi yêu anh, chờ anh dù ai đó đã cướp đi anh mất. Em đã thật ngốc phải không anh khi nghĩ rằng sẽ có một phép màu để những mảnh gương vỡ lại lành. Nhưng gương vỡ rồi... hai nửa chia xa. Nủa anh xa xôi, nửa em nhòa nhạt. Lặng lẽ khóc em đi trên phố vắng. Mang trong lòng một nỗi nhớ vẹn nguyên.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  2. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết là em chua ngoa, anh vẫn biết là em đanh đá..Nhưng với ai kìa..còn với anh, em vẫn là con bé bướng bỉnh, con bé vô tư và trẻ con hơn rất nhiều với bề ngoài mà em có..!
    Em đã nói gì, em có nhớ không hả em.." Không nên tin tất cả những gì bạn nghe, không nên nói tất cả những gì bạn biết và không nên làm tất cả những gì bạn muốn.." Nhưng em ơi, trong cuộc chiến vừa qua, em đã không làm đúng như vậy..! Sai lầm của em là đã nói tất cả những gì mình cảm nhận..Thiết nghĩ đây chỉ là chiến trường ảo..khi cuộc sống thật xảy ra như thế, em sẽ ra sao? Sống ở đời đôi khi phải cần một chút ngụy quân tử em ạ..! Và đừng để người khác đọc được những suy nghĩ của mình...
    Anh hiểu, người ta sẽ cho anh là giả quân tử, mà thôi kệ họ em ạ..có bao giờ anh vỗ ngực xưng tên mình là quân tử đâu??? Anh chỉ thấy..em đáng thương qúa..Bao nhiêu thằng con trai chỉ xúm vào em..mà em cũng hay thật đấy, làm cho bao nhiêu người phải điên tiết..Nhưng đã đến lúc phải sữa chữa rồi em ạ..Những qúa khứ buồn hãy để nó trôi qua, đừng đem nó vào cuộc sống hiện tại..Vì như thế, em sẽ không còn là em nữa...Đôi dòng gửi em..Đừng buồn nữa..cô bé của anh!
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  3. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết là em chua ngoa, anh vẫn biết là em đanh đá..Nhưng với ai kìa..còn với anh, em vẫn là con bé bướng bỉnh, con bé vô tư và trẻ con hơn rất nhiều với bề ngoài mà em có..!
    Em đã nói gì, em có nhớ không hả em.." Không nên tin tất cả những gì bạn nghe, không nên nói tất cả những gì bạn biết và không nên làm tất cả những gì bạn muốn.." Nhưng em ơi, trong cuộc chiến vừa qua, em đã không làm đúng như vậy..! Sai lầm của em là đã nói tất cả những gì mình cảm nhận..Thiết nghĩ đây chỉ là chiến trường ảo..khi cuộc sống thật xảy ra như thế, em sẽ ra sao? Sống ở đời đôi khi phải cần một chút ngụy quân tử em ạ..! Và đừng để người khác đọc được những suy nghĩ của mình...
    Anh hiểu, người ta sẽ cho anh là giả quân tử, mà thôi kệ họ em ạ..có bao giờ anh vỗ ngực xưng tên mình là quân tử đâu??? Anh chỉ thấy..em đáng thương qúa..Bao nhiêu thằng con trai chỉ xúm vào em..mà em cũng hay thật đấy, làm cho bao nhiêu người phải điên tiết..Nhưng đã đến lúc phải sữa chữa rồi em ạ..Những qúa khứ buồn hãy để nó trôi qua, đừng đem nó vào cuộc sống hiện tại..Vì như thế, em sẽ không còn là em nữa...Đôi dòng gửi em..Đừng buồn nữa..cô bé của anh!
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại qua !Ngày đã đến !Anh ngồi đợi ánh sáng bình minh .Đợi tia nắng đầu tiên của một ngày mới !Anh mong sao em có thể cùng anh nhìn thấy điều đó .Không !Hiện giờ thì không thể rồi ! Em đã quay mặt đi !Anh biết rằng : Em không thể nói rằng em yêu anh ngay được .Nhưng ...em có hiểu được rằng : Anh cũng còn nhiều điều không nói được .Anh biết rằng : Em đã quay mặt đi đối với anh .Em tìm cách dời xa anh .Anh nghĩ rằng em không thích sự quan tâm như thế của anh giành cho em .Nhưng em có biết không ? Anh biết mình chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình như thế !Anh không muốn rằng em lại nghĩ quá nhiều về những điều đó !Anh muốn bên em nhiều hơn !Anh muốn em hiểu về anh nhiều hơn , cũng như anh muốn hiểu về em nhiều hơn nữa !Những gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi !Chúng ta hãy giữ lại những điều cần giữ lại cho chúng ta !Và em hãy hiểu rằng : Anh luôn ở bên em !Hãy hứa với anh rằng : Thời gian trôi đi những hãy nhớ về những gì chúng ta đã cố gắng gìn giữ trong thời gian đã qua !Hãy chờ anh nhé !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đêm lại qua !Ngày đã đến !Anh ngồi đợi ánh sáng bình minh .Đợi tia nắng đầu tiên của một ngày mới !Anh mong sao em có thể cùng anh nhìn thấy điều đó .Không !Hiện giờ thì không thể rồi ! Em đã quay mặt đi !Anh biết rằng : Em không thể nói rằng em yêu anh ngay được .Nhưng ...em có hiểu được rằng : Anh cũng còn nhiều điều không nói được .Anh biết rằng : Em đã quay mặt đi đối với anh .Em tìm cách dời xa anh .Anh nghĩ rằng em không thích sự quan tâm như thế của anh giành cho em .Nhưng em có biết không ? Anh biết mình chỉ có thể thể hiện tình cảm của mình như thế !Anh không muốn rằng em lại nghĩ quá nhiều về những điều đó !Anh muốn bên em nhiều hơn !Anh muốn em hiểu về anh nhiều hơn , cũng như anh muốn hiểu về em nhiều hơn nữa !Những gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi !Chúng ta hãy giữ lại những điều cần giữ lại cho chúng ta !Và em hãy hiểu rằng : Anh luôn ở bên em !Hãy hứa với anh rằng : Thời gian trôi đi những hãy nhớ về những gì chúng ta đã cố gắng gìn giữ trong thời gian đã qua !Hãy chờ anh nhé !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  6. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
    Được sửa chữa bởi - songbac vào 08/04/2002 09:02
  7. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
    Được sửa chữa bởi - songbac vào 08/04/2002 09:02
  8. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mọi người cũng yêu dương , thất tình tùm lum nhẩy, tại sao mọi người không tìm đến với nhau đi, để tui làm mối cho, con nếu ko tìm thấy ai ưng ý thì .....tui nè. việc gì cứ phải đi tìm tình yêu ở đâu trong khi ngay cạnh ta cũng có những người như ta?

    thề không lấy vợ mãi là trai tân :D
  9. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mọi người cũng yêu dương , thất tình tùm lum nhẩy, tại sao mọi người không tìm đến với nhau đi, để tui làm mối cho, con nếu ko tìm thấy ai ưng ý thì .....tui nè. việc gì cứ phải đi tìm tình yêu ở đâu trong khi ngay cạnh ta cũng có những người như ta?

    thề không lấy vợ mãi là trai tân :D
  10. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, khi em còn yêu anh và đau khổ vì anh rất nhiều, em đã mong sau này cho dù không yêu anh nữa, em cũng sẽ không bao giờ nghĩ "anh chẳng là cái quái gì cả..."
    ...nhưng thật đáng buồn là bây giờ em đang nghĩ như vậy đấy!!!
    c'est la vie

Chia sẻ trang này