1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, khi em còn yêu anh và đau khổ vì anh rất nhiều, em đã mong sau này cho dù không yêu anh nữa, em cũng sẽ không bao giờ nghĩ "anh chẳng là cái quái gì cả..."
    ...nhưng thật đáng buồn là bây giờ em đang nghĩ như vậy đấy!!!
    c'est la vie
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn biết BÀ CÔ nhớ anh nhiều lắm nhưng biết làm sao khi anh đã có vợ rồi, đau xót thay khi vợ anh lại chính là người con gái năm xưa đã cùng em hoạch định kế hoạch: ĐẦU ĐỘC ANH = THUỐC CHUỘT... Phải chăng từ khi đó em đã yêu anh? anh chi tiếc sao em không nhanh lên 1 bước, để đến bây giờ tiếc nuối thì đã wúa trễ rồi.
    ĐÊM VẮNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC ..........BUỒN VÀ NHỚ CÔ......... BẠN GÁI CỦA EM

    thề không lấy vợ mãi là trai tân :D
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn biết BÀ CÔ nhớ anh nhiều lắm nhưng biết làm sao khi anh đã có vợ rồi, đau xót thay khi vợ anh lại chính là người con gái năm xưa đã cùng em hoạch định kế hoạch: ĐẦU ĐỘC ANH = THUỐC CHUỘT... Phải chăng từ khi đó em đã yêu anh? anh chi tiếc sao em không nhanh lên 1 bước, để đến bây giờ tiếc nuối thì đã wúa trễ rồi.
    ĐÊM VẮNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC ..........BUỒN VÀ NHỚ CÔ......... BẠN GÁI CỦA EM

    thề không lấy vợ mãi là trai tân :D
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt buồn
    rơi ... !
    rơi vào hồn ...
    buốt !
    Night stars
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt buồn
    rơi ... !
    rơi vào hồn ...
    buốt !
    Night stars
  6. khigia

    khigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tinh oi em lam gi ma phai quang cao lung tung the ha?
    ve nha ngay ..
    o nhung ma doi khi nho lai thi anh cung thay ha`ha` thay ket ket em
    nhung ma noi ra roi lai so.. so mot ngay em bo anh di anh bo vo phai di tim mot tinh yeu moi noi rung hoang.. khec khec .. dung bo anh di neu nhu dong mau trong em con chay.. va em oi anh khong noi nen loi duoc nua khac khac .. ngat .. anh vo toi
  7. khigia

    khigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tinh oi em lam gi ma phai quang cao lung tung the ha?
    ve nha ngay ..
    o nhung ma doi khi nho lai thi anh cung thay ha`ha` thay ket ket em
    nhung ma noi ra roi lai so.. so mot ngay em bo anh di anh bo vo phai di tim mot tinh yeu moi noi rung hoang.. khec khec .. dung bo anh di neu nhu dong mau trong em con chay.. va em oi anh khong noi nen loi duoc nua khac khac .. ngat .. anh vo toi
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    _Em bao nhiêu tuổi ?
    _Em sinh năm 80
    _Vậy thì bằng tuổi anh
    _Bằng tuổi thì sao gọi bằng anh được
    _(cười),,,Cho anh gọi bằng anh nhé!!
    _(cười),,,Anh là người thứ 2 bằng tuổi mà em gọi bằng anh đấy,,,,
    _Thế à ...làm người thứ 2 là được lắm rồi.....
    * *
    *
    _ Anh rất thích con gái hiền , tóc dài
    _(cười),,, con gái hiền thì dễ nhàm lắm
    _ Không nói thế chứ, 1 khi đã thật lòng thì chẳng bao giờ nhàm cả
    _Cười,,,,,,,,,,,,,,,,,
    _Nói thật chứ bây giờ yêu tầm 82,84 thì đầy nhưng anh không thích , bọn nó bây giờ đú lắm, yêu mệt lắm, mình buồn nó cũng chẳng biết.
    _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    _Anh chỉ thích người yêu thì phải hiểu mình , an ủi lúc mình buồn và ngược lại ......
    Anh rất trọng tình cảm, ai mà yêu anh thì anh chiều hết mình , kể cả bạn bè anh cũng chẳng tiếc gì nhưng anh mà dã rũ bỏ thì anh rũ sạch..
    _(nhìn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    * *
    *
    _Anh hỏi thật nhé ,,,,,,,,
    Em có người yêu chưa?
    _(im lặng)........
    _(nhìn).............
    _(imlặng).........
    _Em cứ nói đi, đừng ngại
    _ Có thì sao ,mà không có thì sao
    _Có thì không sao mà, không có thì cũng chẳng sao cả
    _(cười) sao anh lại thích con gái hiền?
    _Anh không biết , những thằng ngịch nghịch như bọn anh rất hợp với con gái ngoan
    _(bĩu môi).........
    _ Thật đấy ,,,Anh không phải là thằng chơi bời nhưng cũng chẳng phải là đứa không biết gì . Anh nói chuyện con gái rất thích vì anh tếu vui lại rất tình cảm
    _ Cười
    _Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh,,,,,,,,,,
    _Quay mặt đi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  9. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    _Em bao nhiêu tuổi ?
    _Em sinh năm 80
    _Vậy thì bằng tuổi anh
    _Bằng tuổi thì sao gọi bằng anh được
    _(cười),,,Cho anh gọi bằng anh nhé!!
    _(cười),,,Anh là người thứ 2 bằng tuổi mà em gọi bằng anh đấy,,,,
    _Thế à ...làm người thứ 2 là được lắm rồi.....
    * *
    *
    _ Anh rất thích con gái hiền , tóc dài
    _(cười),,, con gái hiền thì dễ nhàm lắm
    _ Không nói thế chứ, 1 khi đã thật lòng thì chẳng bao giờ nhàm cả
    _Cười,,,,,,,,,,,,,,,,,
    _Nói thật chứ bây giờ yêu tầm 82,84 thì đầy nhưng anh không thích , bọn nó bây giờ đú lắm, yêu mệt lắm, mình buồn nó cũng chẳng biết.
    _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    _Anh chỉ thích người yêu thì phải hiểu mình , an ủi lúc mình buồn và ngược lại ......
    Anh rất trọng tình cảm, ai mà yêu anh thì anh chiều hết mình , kể cả bạn bè anh cũng chẳng tiếc gì nhưng anh mà dã rũ bỏ thì anh rũ sạch..
    _(nhìn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    * *
    *
    _Anh hỏi thật nhé ,,,,,,,,
    Em có người yêu chưa?
    _(im lặng)........
    _(nhìn).............
    _(imlặng).........
    _Em cứ nói đi, đừng ngại
    _ Có thì sao ,mà không có thì sao
    _Có thì không sao mà, không có thì cũng chẳng sao cả
    _(cười) sao anh lại thích con gái hiền?
    _Anh không biết , những thằng ngịch nghịch như bọn anh rất hợp với con gái ngoan
    _(bĩu môi).........
    _ Thật đấy ,,,Anh không phải là thằng chơi bời nhưng cũng chẳng phải là đứa không biết gì . Anh nói chuyện con gái rất thích vì anh tếu vui lại rất tình cảm
    _ Cười
    _Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh,,,,,,,,,,
    _Quay mặt đi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  10. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cái thằng trong câu chuyện của SX tán gái chán chêt, phải để con gái tìm hiểu chứ, đằng này lại tự đi khoe mình là người không chơi bời, rồi lại tự nhận mình là thằng tinh nghịch chứ, chán chết. Tán gái thế thì nó quay mặt đi còn là may mắn lắm rồi.....vớ vẩn em nó quay mặt đi tìm gạch thì bỏ xừ..........


    Trai tim ben ............ 1980 family

Chia sẻ trang này