1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cái thằng trong câu chuyện của SX tán gái chán chêt, phải để con gái tìm hiểu chứ, đằng này lại tự đi khoe mình là người không chơi bời, rồi lại tự nhận mình là thằng tinh nghịch chứ, chán chết. Tán gái thế thì nó quay mặt đi còn là may mắn lắm rồi.....vớ vẩn em nó quay mặt đi tìm gạch thì bỏ xừ..........


    Trai tim ben ............ 1980 family

  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu bây giờ anh đã thuộc về người con gái khác, thật đau đớn thay lại chính là người bạn của em (con nhỏ mà đã thề sống thiếu chết là GIẾT ANH BẰNG ĐƯỢC BẰNG THUỐC CHUỘT cách đây có....2 hôm). Anh có biết em đã đau khổ biết nhường nào buổi đi chơi hôm qua, anh và con bạn em thật tình cảm, anh lại còn đèo cô ấy về nhà nữa chứ (dù tối qua đi chơi xong về muộn em lăn ra ngủ ngon lành chẳng hề Buồn và nhớ anh như em đã từng thế). Giờ thì em đã hiểu, những gì trước kia em mong ước chỉ là ảo ảnh, anh không yêu em, và chẳng bao giờ yêu em. Dù biết được sự thật đó muộn màng nhưng còn hơn là ngồi đó chờ đợi và hi vọng vô ích, phải không anh?Vĩnh biệt hình bóng anh trong tim em.Giờ đây em đã hiểu ra nhiều điều, rằng tình yêu không chờ đợi ai cả, em đã bỏ qua nhiều cơ hội để được yêu và bây giờ khi hình bóng anh nhạt dần trong em thì chẳng có lí do nào ngăn cản em được hưởng tình yêu mà người khác giành cho em. Vĩnh biệt anh!!!!!!!!!!


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

    Được sửa chữa bởi - atomichurricane vào 08/04/2002 15:20
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em đã hiểu bây giờ anh đã thuộc về người con gái khác, thật đau đớn thay lại chính là người bạn của em (con nhỏ mà đã thề sống thiếu chết là GIẾT ANH BẰNG ĐƯỢC BẰNG THUỐC CHUỘT cách đây có....2 hôm). Anh có biết em đã đau khổ biết nhường nào buổi đi chơi hôm qua, anh và con bạn em thật tình cảm, anh lại còn đèo cô ấy về nhà nữa chứ (dù tối qua đi chơi xong về muộn em lăn ra ngủ ngon lành chẳng hề Buồn và nhớ anh như em đã từng thế). Giờ thì em đã hiểu, những gì trước kia em mong ước chỉ là ảo ảnh, anh không yêu em, và chẳng bao giờ yêu em. Dù biết được sự thật đó muộn màng nhưng còn hơn là ngồi đó chờ đợi và hi vọng vô ích, phải không anh?Vĩnh biệt hình bóng anh trong tim em.Giờ đây em đã hiểu ra nhiều điều, rằng tình yêu không chờ đợi ai cả, em đã bỏ qua nhiều cơ hội để được yêu và bây giờ khi hình bóng anh nhạt dần trong em thì chẳng có lí do nào ngăn cản em được hưởng tình yêu mà người khác giành cho em. Vĩnh biệt anh!!!!!!!!!!


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

    Được sửa chữa bởi - atomichurricane vào 08/04/2002 15:20
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao em không thể nào quên được anh? Cứ lúc nào em tưởng rằng em đã quên được, em tưởng rằng tên anh không còn ám ảnh em nữa thì em lại mơ thấy anh. Trong tận sâu thẳm lòng mình, em biết em vẫn còn yêu anh lắm. [red][font=.VnArialH]Em không thể nào quên được anh[/font=.
    Anh ơi, sao ông trời lại oái ăm thế hả anh? Sao ông không cho chúng mình thành đôi? Sao ông để anh và em mỗi người đi một con đường khác nhau? Biết bao lần em đi qua nhà anh, biết bao lần em đi qua nơi anh làm việc. Em chỉ muốn được nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng không bao giờ em được toại nguyện. Đã bao lần vừa đi trên đường em vừa khóc. Có ai hiểu cho nỗi buồn và thất vọng trong em? Anh ơi, bây giờ anh đang làm gì vậy, có khi nào anh nhớ đến em? Em nhớ anh lắm, em muốn được gặp anh biết bao nhiêu. Anh ơi! Anh có nghe thấy tiếng em gọi anh?
    Em muốn nói với anh rằng: Em yêu anh

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao em không thể nào quên được anh? Cứ lúc nào em tưởng rằng em đã quên được, em tưởng rằng tên anh không còn ám ảnh em nữa thì em lại mơ thấy anh. Trong tận sâu thẳm lòng mình, em biết em vẫn còn yêu anh lắm. [red][font=.VnArialH]Em không thể nào quên được anh[/font=.
    Anh ơi, sao ông trời lại oái ăm thế hả anh? Sao ông không cho chúng mình thành đôi? Sao ông để anh và em mỗi người đi một con đường khác nhau? Biết bao lần em đi qua nhà anh, biết bao lần em đi qua nơi anh làm việc. Em chỉ muốn được nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng không bao giờ em được toại nguyện. Đã bao lần vừa đi trên đường em vừa khóc. Có ai hiểu cho nỗi buồn và thất vọng trong em? Anh ơi, bây giờ anh đang làm gì vậy, có khi nào anh nhớ đến em? Em nhớ anh lắm, em muốn được gặp anh biết bao nhiêu. Anh ơi! Anh có nghe thấy tiếng em gọi anh?
    Em muốn nói với anh rằng: Em yêu anh

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Sao Em lại sớm phủ nhận con tim chân thành của Anh như vậy . Dù không có thời gian cho đôi ta quấn quýt bên nhau nhưng hình bóng Em yêu mãi im đậm trong trái tim Anh . không khi nào , không bao giờ hình bóng đó tách rời xa Anh ra được . Anh nhớ Em nhiều lắm Em có biết chăng ? " Đôi khi bên Em thà rằng mình đừng nói ra để mai đây bên Em ta chung về lối cũ , lòng thầm đớn đau " I have been loved you " ". Vậy đó Em ơi ! Lời hát ấy luôn văng vẳng bên Anh ! Khi bên Em thèm nghe tiếng Em nói biết chừng nào ? Chỉ gần em thôi mà tâm hồn Anh như trôi dạt về phương nào . Nhớ ánh mắt , nhớ đôi môi , nhớ những lời Em kể về một Đại Hoàng Tử kia . Một vị hoàng tử mà Em thầm yêu trong lòng . Anh biết , anh biết . . . và xin Em hãy nhớ rằng khi lột bỏ tấm khăn trắng che phủ giữa tâm hồn Anh là một hình Ảnh nàng công chúa mãi in đậm trong trái tim Anh , nàng công chúa đó chính là Em đấy . Anh mong được cầm tay Em trong ánh nắng chiều ta , cùng Em ngồi nghe "lời của gió" & thả hồn mình giữa bênh mông tĩnh lặng , chỉ có hai ta . . . với tình yêu ở lại . Em ơi ! thứ ba , Anh đã mong đợi ngày đó biết giường nào , thổn thức thâu đêm chờ mong trời sáng vậy mà chỉ với một lời nhắn qua Email con tim Anh như vỡ nát . Những nỗi nhớ , những chờ mong đã tan vào hư không để lại trong anh niềm buồn đau nuối tiếc . khi nào ta mới lại được gặp nhau đây Em Em ơi ! Sao Em phải " bao lần vừa đi trên đường em vừa khóc" như vậy chứ ? Sao Em không biết rằng chỉ một dòng nhắn Email hay một lời qua điện thoại là Anh sẽ băng qua tất cả để đến bên Em . Vì Em mà Anh đã phá bỏ mọi giờ giấc để nhận những lời chỉ trích , những lời "mắng yêu" , . . . thế mà Em ơi . . . Chờ mong tin Em đến bao giờ nữa đây Bông hoa Anh vội về gửi tặng hôm nào sao Em không một lời nói đến . Phải chăng kẻ giúp anh đưa hoa đã phụ lòng người mang tặng , phải chăng thay vào những lời thổ lộ của Anh là những dòng thư không thiện ý ? Em ơi ! trong lòng Anh phải mang bao hồi nghi mãi đến bao giờ ?
    Anh yêu Em ==>
    Yêu chân thành ,đam mê và say đắm
    Được sửa chữa bởi - yumi vào 09/04/2002 03:48
  7. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Sao Em lại sớm phủ nhận con tim chân thành của Anh như vậy . Dù không có thời gian cho đôi ta quấn quýt bên nhau nhưng hình bóng Em yêu mãi im đậm trong trái tim Anh . không khi nào , không bao giờ hình bóng đó tách rời xa Anh ra được . Anh nhớ Em nhiều lắm Em có biết chăng ? " Đôi khi bên Em thà rằng mình đừng nói ra để mai đây bên Em ta chung về lối cũ , lòng thầm đớn đau " I have been loved you " ". Vậy đó Em ơi ! Lời hát ấy luôn văng vẳng bên Anh ! Khi bên Em thèm nghe tiếng Em nói biết chừng nào ? Chỉ gần em thôi mà tâm hồn Anh như trôi dạt về phương nào . Nhớ ánh mắt , nhớ đôi môi , nhớ những lời Em kể về một Đại Hoàng Tử kia . Một vị hoàng tử mà Em thầm yêu trong lòng . Anh biết , anh biết . . . và xin Em hãy nhớ rằng khi lột bỏ tấm khăn trắng che phủ giữa tâm hồn Anh là một hình Ảnh nàng công chúa mãi in đậm trong trái tim Anh , nàng công chúa đó chính là Em đấy . Anh mong được cầm tay Em trong ánh nắng chiều ta , cùng Em ngồi nghe "lời của gió" & thả hồn mình giữa bênh mông tĩnh lặng , chỉ có hai ta . . . với tình yêu ở lại . Em ơi ! thứ ba , Anh đã mong đợi ngày đó biết giường nào , thổn thức thâu đêm chờ mong trời sáng vậy mà chỉ với một lời nhắn qua Email con tim Anh như vỡ nát . Những nỗi nhớ , những chờ mong đã tan vào hư không để lại trong anh niềm buồn đau nuối tiếc . khi nào ta mới lại được gặp nhau đây Em Em ơi ! Sao Em phải " bao lần vừa đi trên đường em vừa khóc" như vậy chứ ? Sao Em không biết rằng chỉ một dòng nhắn Email hay một lời qua điện thoại là Anh sẽ băng qua tất cả để đến bên Em . Vì Em mà Anh đã phá bỏ mọi giờ giấc để nhận những lời chỉ trích , những lời "mắng yêu" , . . . thế mà Em ơi . . . Chờ mong tin Em đến bao giờ nữa đây Bông hoa Anh vội về gửi tặng hôm nào sao Em không một lời nói đến . Phải chăng kẻ giúp anh đưa hoa đã phụ lòng người mang tặng , phải chăng thay vào những lời thổ lộ của Anh là những dòng thư không thiện ý ? Em ơi ! trong lòng Anh phải mang bao hồi nghi mãi đến bao giờ ?
    Anh yêu Em ==>
    Yêu chân thành ,đam mê và say đắm
    Được sửa chữa bởi - yumi vào 09/04/2002 03:48
  8. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ nhất: Điện thoại đổ chuông, tin nhắn, số máy người gửi lạ lẫm. Anh đấy à, có phải anh không anh? "Em ngủ sớm đi. Hôm nay chịu đựng như thế quá đủ rồi." Đúng là anh, chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới được nghe em kể nhiều chuyện buồn như thế.
    Đêm thứ hai :"Sao đêm nay em thức khuya vậy? lại thấy dằn vặt mình nữa sao? Nghe anh, đi pha cốc sữa nóng uống đi, mai còn dậy sớm nữa."Không cần đâu anh, em thức chỉ để chờ tin nhắn của anh thôi mà. Mai sẽ là một ngày đẹp trời lắm.
    Đêm thứ ba : "Hôm nay anh đi đường, mà nghĩ về em. Liệu cô bé của anh còn khóc nữa không?Mọi chuyện sẽ qua thôi mà. XÉT CHO CÙNG THÌ NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI." Em đã dán hình anh lên đầu giường em. Tối nào cũng hôn chào anh trước khi nhắm mắt. Ngay cả trong mơ em cũng có anh bên cạnh, phải không anh?
    ...............................
    Đêm thứ n : "Anh là ai, thật sự thì anh là ai? Bạn của tôi không thể nào quên chuyện ấy được !!!!!!
    " Tôi xin lỗi, thật ra tôi......... Có người trả tiền để hằng đêm tôi nhắn tin với emm nói chuyện với em. Anh ta quá bận, anh ta không muốn.?????????" Hụt hẫng, mất thăng bằng, thất vọng. Em nghe lòng mình điêng điếng mà mắt vẫn khô , ran rát.
    " Tôi muốn gặp em nói lời xin lỗi...... " " Không, anh để cho tôi yên. Đêm nay tôi muốn thức một mình."
    Đêm thứ n+1: "Em cám ơn anh. Đêm hôm qua dài quá. Thức trọn một đêm suy nghĩ, em mới nhận ra anh cần thiết với em đến như thế nào. Gọi điện cho em nhé, số máy ........ "
    " Alo, em tha thứ cho tôi thật sao, không còn giận tôi nữa chứ? Tôi có điều này muốn nói em nghe. Tôi chỉ được thuê trong vòng 1 tháng, nhưng dần dần tôi cũng quan tâm đến em, nhắn tin chỉ là cái cớ........."

    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
    Được sửa chữa bởi - sweety lie vào 09/04/2002 06:44
  9. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ nhất: Điện thoại đổ chuông, tin nhắn, số máy người gửi lạ lẫm. Anh đấy à, có phải anh không anh? "Em ngủ sớm đi. Hôm nay chịu đựng như thế quá đủ rồi." Đúng là anh, chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới được nghe em kể nhiều chuyện buồn như thế.
    Đêm thứ hai :"Sao đêm nay em thức khuya vậy? lại thấy dằn vặt mình nữa sao? Nghe anh, đi pha cốc sữa nóng uống đi, mai còn dậy sớm nữa."Không cần đâu anh, em thức chỉ để chờ tin nhắn của anh thôi mà. Mai sẽ là một ngày đẹp trời lắm.
    Đêm thứ ba : "Hôm nay anh đi đường, mà nghĩ về em. Liệu cô bé của anh còn khóc nữa không?Mọi chuyện sẽ qua thôi mà. XÉT CHO CÙNG THÌ NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI." Em đã dán hình anh lên đầu giường em. Tối nào cũng hôn chào anh trước khi nhắm mắt. Ngay cả trong mơ em cũng có anh bên cạnh, phải không anh?
    ...............................
    Đêm thứ n : "Anh là ai, thật sự thì anh là ai? Bạn của tôi không thể nào quên chuyện ấy được !!!!!!
    " Tôi xin lỗi, thật ra tôi......... Có người trả tiền để hằng đêm tôi nhắn tin với emm nói chuyện với em. Anh ta quá bận, anh ta không muốn.?????????" Hụt hẫng, mất thăng bằng, thất vọng. Em nghe lòng mình điêng điếng mà mắt vẫn khô , ran rát.
    " Tôi muốn gặp em nói lời xin lỗi...... " " Không, anh để cho tôi yên. Đêm nay tôi muốn thức một mình."
    Đêm thứ n+1: "Em cám ơn anh. Đêm hôm qua dài quá. Thức trọn một đêm suy nghĩ, em mới nhận ra anh cần thiết với em đến như thế nào. Gọi điện cho em nhé, số máy ........ "
    " Alo, em tha thứ cho tôi thật sao, không còn giận tôi nữa chứ? Tôi có điều này muốn nói em nghe. Tôi chỉ được thuê trong vòng 1 tháng, nhưng dần dần tôi cũng quan tâm đến em, nhắn tin chỉ là cái cớ........."

    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
    Được sửa chữa bởi - sweety lie vào 09/04/2002 06:44
  10. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    YEU LAM GI CHO KHO???????????????????????

    Trinh Y Kiet in 1980 Family

Chia sẻ trang này