1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    YEU LAM GI CHO KHO???????????????????????

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !Em có biết điều anh nhận thấy ở em :Em sống vô tư !Anh yêu cái sự vô tư đó của em .Nhưng anh cũng ghét sự vô tư đó !Chỉ vì nó mà anh phải đau khổ ! Em có biết không anh không thể nào quên được những lúc chúng ta bên nhau cho dù lúc đó ..... anh chẳng là gì cả .Anh chỉ nhớ đến 1 điều rằng : Anh đã được ở bên em và anh cũng được nói nhiều điều với em . Nhưng .... cái điều đáng nói nhất thì anh lại không đủ can đảm nói với em .Anh thật nhu nhược và kém quá .Chỉ vì sợ mất hết tất cả mà anh không dám nói , anh sợ mất em , anh sợ không còn có thể gần em được nữa .Anh sợ .... nhiều thứ khác nữa .
    Mỗi một ngày qua đi thì tình cảm trong anh cũng lớn dần lên .Nói rằng yêu em là không khó nhưng thể hiện điều đó lại là một điều khó khăn vì em.... không muốn anh quan tâm đến em , vì em chỉ muốn vô tư như ai !Nhưng..... em có hiểu không ? Anh không thể vô tư được như em .Anh chỉ có tình yêu trong suy nghĩ , anh chỉ có mong sao em có thể hiểu được anh và anh hiểu được em .
    Anh chỉ muốn rằng : Em hãy cho anh một cơ hội và em hãy nhìn lại chính bản thân mình. Anh sẽ chờ em , anh chỉ chờ câu trrả lời của em .Cho dù lời trả lời của em có mang lại cho anh niềm hạnh phúc hay nỗi đau tình đầu .Anh chỉ muốn trong lòng em nghĩ thế nào về anh .Anh chờ câu trả lời của em với những suy tư và nỗi niềm về chính bản thân anh .
    Anh biết rằng nói như thế là em bất ngờ nhưng anh mong rằng chúng ta sẽ có những quyết định đúng đắn : Anh sẽ chờ em hay chúng ta sẽ là những người bạn tốt ?Dù câu trả lời của em thế nào thì đối với anh là một bước ngoặt trong suy nghĩ !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !Em có biết điều anh nhận thấy ở em :Em sống vô tư !Anh yêu cái sự vô tư đó của em .Nhưng anh cũng ghét sự vô tư đó !Chỉ vì nó mà anh phải đau khổ ! Em có biết không anh không thể nào quên được những lúc chúng ta bên nhau cho dù lúc đó ..... anh chẳng là gì cả .Anh chỉ nhớ đến 1 điều rằng : Anh đã được ở bên em và anh cũng được nói nhiều điều với em . Nhưng .... cái điều đáng nói nhất thì anh lại không đủ can đảm nói với em .Anh thật nhu nhược và kém quá .Chỉ vì sợ mất hết tất cả mà anh không dám nói , anh sợ mất em , anh sợ không còn có thể gần em được nữa .Anh sợ .... nhiều thứ khác nữa .
    Mỗi một ngày qua đi thì tình cảm trong anh cũng lớn dần lên .Nói rằng yêu em là không khó nhưng thể hiện điều đó lại là một điều khó khăn vì em.... không muốn anh quan tâm đến em , vì em chỉ muốn vô tư như ai !Nhưng..... em có hiểu không ? Anh không thể vô tư được như em .Anh chỉ có tình yêu trong suy nghĩ , anh chỉ có mong sao em có thể hiểu được anh và anh hiểu được em .
    Anh chỉ muốn rằng : Em hãy cho anh một cơ hội và em hãy nhìn lại chính bản thân mình. Anh sẽ chờ em , anh chỉ chờ câu trrả lời của em .Cho dù lời trả lời của em có mang lại cho anh niềm hạnh phúc hay nỗi đau tình đầu .Anh chỉ muốn trong lòng em nghĩ thế nào về anh .Anh chờ câu trả lời của em với những suy tư và nỗi niềm về chính bản thân anh .
    Anh biết rằng nói như thế là em bất ngờ nhưng anh mong rằng chúng ta sẽ có những quyết định đúng đắn : Anh sẽ chờ em hay chúng ta sẽ là những người bạn tốt ?Dù câu trả lời của em thế nào thì đối với anh là một bước ngoặt trong suy nghĩ !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Xin anh dem nay dung goi cho em nua,
    em ghet anh
    Lazy girl
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Xin anh dem nay dung goi cho em nua,
    em ghet anh
    Lazy girl
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hai
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hai
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, lại có một ánh sao rơi..Em nhớ khi còn bên nhau, chúng mình tay trong tay trên bãi biễn mỗi tối cuối tuần..và khi thấy ánh sao nào đó bất chợt rơi, anh đã nói gì, anh nhớ không.." Ngôi sao đó là em đấy bé ạ..vô tình rơi xuống thế gian này..và anh là người may mắn nhặt được nó..Hãy mãi mãi ở bên anh, bé nhé..! " vậy mà..bây giờ..anh có còn ở bên em đâu?...Ánh sao rơi đêm nay đâu còn là em nữa..mà là tình yêu của chúng mình đó thôi...!
    Vỡ kịch "Hồng Lâu Mộng" trên sàn tập hôm nay sao buồn tẻ..Mấy đứa nó tập chẳng khá hơn..làm em bực mình qúa...Nhưng nhìn kìa..nhỏ Linh với đôi mắt đượm buồn trong vai Đại Ngọc..làm em không thể quát tháo ầm ĩ như mọi hôm..Tụi nó lấy làm lạ..và cũng buồn theo..! Tụi nó không hiểu đó thôi..vì em vừa nhìn thấy một ánh sao rơi ngoài cửa sổ..và chạnh lòng, để nuớc mắt rơi..Tình xa rồi anh ơi...!

    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, lại có một ánh sao rơi..Em nhớ khi còn bên nhau, chúng mình tay trong tay trên bãi biễn mỗi tối cuối tuần..và khi thấy ánh sao nào đó bất chợt rơi, anh đã nói gì, anh nhớ không.." Ngôi sao đó là em đấy bé ạ..vô tình rơi xuống thế gian này..và anh là người may mắn nhặt được nó..Hãy mãi mãi ở bên anh, bé nhé..! " vậy mà..bây giờ..anh có còn ở bên em đâu?...Ánh sao rơi đêm nay đâu còn là em nữa..mà là tình yêu của chúng mình đó thôi...!
    Vỡ kịch "Hồng Lâu Mộng" trên sàn tập hôm nay sao buồn tẻ..Mấy đứa nó tập chẳng khá hơn..làm em bực mình qúa...Nhưng nhìn kìa..nhỏ Linh với đôi mắt đượm buồn trong vai Đại Ngọc..làm em không thể quát tháo ầm ĩ như mọi hôm..Tụi nó lấy làm lạ..và cũng buồn theo..! Tụi nó không hiểu đó thôi..vì em vừa nhìn thấy một ánh sao rơi ngoài cửa sổ..và chạnh lòng, để nuớc mắt rơi..Tình xa rồi anh ơi...!

    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Đợi nhé Em iu ! Quỷ dữ đang đến bên Em đó
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight

Chia sẻ trang này