1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Đợi nhé Em iu ! Quỷ dữ đang đến bên Em đó
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  2. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng muốn là một người luôn luôn phải chủ động trong tất cả các vấn đề. Sao anh cứ bắt em phải mãi chủ động vậy? Chẳng lẽ cứ phải có vấn đề gì cần hỏi thì anh mới gọi điện sao? Một lời hỏi thăm cũng khó khăn đến vậy ư? Sao anh mãi gọi điện mà không nói gì hết? Chỉ một sự im lặng đến ghê người.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  3. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng muốn là một người luôn luôn phải chủ động trong tất cả các vấn đề. Sao anh cứ bắt em phải mãi chủ động vậy? Chẳng lẽ cứ phải có vấn đề gì cần hỏi thì anh mới gọi điện sao? Một lời hỏi thăm cũng khó khăn đến vậy ư? Sao anh mãi gọi điện mà không nói gì hết? Chỉ một sự im lặng đến ghê người.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn bên em lúc này . Anh cô đơn quá !Anh chỉ nghĩ về em trong những lúc cảm thấy trống vắng .Em đâu rồi ? Sao em cứ tranh anh ! Anh nhớ em nhiều !
    Em ơi !Đi uống cafe với anh nhé !Chúng ta sẽ nói có nhiều điều cần nói ! Nhưng hiện giờ anh chẳng biết em đang ở đâu ? Nhớ ngày chúng ta đi uống cafe không thành công đó , anh lại nghĩ nhiều về em hơn !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn bên em lúc này . Anh cô đơn quá !Anh chỉ nghĩ về em trong những lúc cảm thấy trống vắng .Em đâu rồi ? Sao em cứ tranh anh ! Anh nhớ em nhiều !
    Em ơi !Đi uống cafe với anh nhé !Chúng ta sẽ nói có nhiều điều cần nói ! Nhưng hiện giờ anh chẳng biết em đang ở đâu ? Nhớ ngày chúng ta đi uống cafe không thành công đó , anh lại nghĩ nhiều về em hơn !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    anh đã nhiều lần muốn nói với em cái điều mà anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, nhưng mỗi lần anh định nói ra thi em lại lờ đi như ko muốn nghe ...Em có biết để có thể nói được lời" Anh iêu Em " đối với anh còn khó hơn cả...... đi kiếm 1 cô gái khác

    Gorgeous-man in 1980 Family
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    anh đã nhiều lần muốn nói với em cái điều mà anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, nhưng mỗi lần anh định nói ra thi em lại lờ đi như ko muốn nghe ...Em có biết để có thể nói được lời" Anh iêu Em " đối với anh còn khó hơn cả...... đi kiếm 1 cô gái khác

    Gorgeous-man in 1980 Family
  8. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ chúng mình xa nhau thật rồI sao hả anh
    Đến giờ mà em nghĩ hình như tất cả mọI chuyện đều chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ tuy ngắn mà dường như có đầy đủ tất cả cung bậc tình cảm của một con ngườI, đau khổ tột cùng có, và hạnh phúc cũng thật nhiều
    Đã bao lần em định cầm phone, gọI cho anh chỉ để biết dạo này anh thế nào , nhưng sự kiêu hãnh của một đứa con gái đã làm em không thể, anh có hiểu nổI không hả anh????
    Trước mặt anh, em cố gắng giả bộ thật lạnh lùng , thật cứng rắn, coi mọI chuyện như không , nhưng thật ra trong long em đau khổ nhiều lắm ! Mặc dù biết bao lần anh nhắn là sẽ phone muộn , nhưng chỉ vì sự tức giận anh vô cớ, vì sự chứng tỏ là không có anh em vẫn phìng phường, vẫn ăn no ngủ kĩ , mà trong cả tháng này em toàn online muộn ,
    Em biết chỉ cần off line thôi là sẽ lạI được nghe giọng anh, nghe anh đọc thơ, và nghe anh đàn cho em , bản A time for Us trong Romeo Và Juliet ý, Anh vớI em đều thích anh nhỉ. Lần đầu tiên nghe anh đàn bản nhạc đó, em đã khóc, khóc cho Romeo và Juliet hay hình như là khóc cho chính cả em và anh . Hoàn cảnh của em và anh đều giống họ phảI không hả anh?????????
    Em không biết nữa, em không biết cái sự thật phũ phàng mà anh cho em biết có phảI là sự thật không, hay là lờI nói dốI của anh ?? Nếu mà đó là lờI nói dốI, thì mãi mãi suốt cả đờI này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu , vì nếu là lờI nói dốI thì nó đã lấy đi của em quá nhiều khổ đau và nước mắt . Hay là anh đã linh cảm thấy điều đó và rờI xa em đúng lúc, trước khi em biết hết tất cả ?????. Hay là anh đã có ngườI khác ????????
    Biết bao lần em tự hỏI những câu hỏI đó mà đến giờ vẫn không tìm được câu trả lờI ??
    Em muốn biết sự thật , dù nó có phũ phàng đến đâu . Hãy cho em biết sự thật đi anh.???????????

  9. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ chúng mình xa nhau thật rồI sao hả anh
    Đến giờ mà em nghĩ hình như tất cả mọI chuyện đều chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ tuy ngắn mà dường như có đầy đủ tất cả cung bậc tình cảm của một con ngườI, đau khổ tột cùng có, và hạnh phúc cũng thật nhiều
    Đã bao lần em định cầm phone, gọI cho anh chỉ để biết dạo này anh thế nào , nhưng sự kiêu hãnh của một đứa con gái đã làm em không thể, anh có hiểu nổI không hả anh????
    Trước mặt anh, em cố gắng giả bộ thật lạnh lùng , thật cứng rắn, coi mọI chuyện như không , nhưng thật ra trong long em đau khổ nhiều lắm ! Mặc dù biết bao lần anh nhắn là sẽ phone muộn , nhưng chỉ vì sự tức giận anh vô cớ, vì sự chứng tỏ là không có anh em vẫn phìng phường, vẫn ăn no ngủ kĩ , mà trong cả tháng này em toàn online muộn ,
    Em biết chỉ cần off line thôi là sẽ lạI được nghe giọng anh, nghe anh đọc thơ, và nghe anh đàn cho em , bản A time for Us trong Romeo Và Juliet ý, Anh vớI em đều thích anh nhỉ. Lần đầu tiên nghe anh đàn bản nhạc đó, em đã khóc, khóc cho Romeo và Juliet hay hình như là khóc cho chính cả em và anh . Hoàn cảnh của em và anh đều giống họ phảI không hả anh?????????
    Em không biết nữa, em không biết cái sự thật phũ phàng mà anh cho em biết có phảI là sự thật không, hay là lờI nói dốI của anh ?? Nếu mà đó là lờI nói dốI, thì mãi mãi suốt cả đờI này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu , vì nếu là lờI nói dốI thì nó đã lấy đi của em quá nhiều khổ đau và nước mắt . Hay là anh đã linh cảm thấy điều đó và rờI xa em đúng lúc, trước khi em biết hết tất cả ?????. Hay là anh đã có ngườI khác ????????
    Biết bao lần em tự hỏI những câu hỏI đó mà đến giờ vẫn không tìm được câu trả lờI ??
    Em muốn biết sự thật , dù nó có phũ phàng đến đâu . Hãy cho em biết sự thật đi anh.???????????

  10. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ lại gặp em, em vẫn như xưa, chỉ có mái tóc hơi khác một chút. Em biết không, anh vẫn còn yêu em như 3 năm trước, thời gian chỉ làm cho anh đỡ nhớ em chứ không thể làm anh quên em được, không thể làm phai nhạt tình yêu của anh dành cho em. Anh biết rằng bây giờ em đã có người khác, anh không trách em vô tình, anh không trách ai, anh chỉ trách mình tại sao không biết giữ lấy em.
    Nhưng thôi mọi chuyện đã là quá khứ, anh biết rằng kiếp này chúng mình không còn duyên phận với nhau, và chắc là em cũng quên anh rồi, anh chúc em hạnh phúc bên người em yêu, anh sẽ mãi mãi giữ lại những kỷ niệm ngày chúng ta bên nhau, thỉnh thoảng nhớ lại ngày xưa vui lắm, buồn mỗi cái là chỉ còn một mình.....


    Trai tim ben ............ 1980 family

Chia sẻ trang này