1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ lại gặp em, em vẫn như xưa, chỉ có mái tóc hơi khác một chút. Em biết không, anh vẫn còn yêu em như 3 năm trước, thời gian chỉ làm cho anh đỡ nhớ em chứ không thể làm anh quên em được, không thể làm phai nhạt tình yêu của anh dành cho em. Anh biết rằng bây giờ em đã có người khác, anh không trách em vô tình, anh không trách ai, anh chỉ trách mình tại sao không biết giữ lấy em.
    Nhưng thôi mọi chuyện đã là quá khứ, anh biết rằng kiếp này chúng mình không còn duyên phận với nhau, và chắc là em cũng quên anh rồi, anh chúc em hạnh phúc bên người em yêu, anh sẽ mãi mãi giữ lại những kỷ niệm ngày chúng ta bên nhau, thỉnh thoảng nhớ lại ngày xưa vui lắm, buồn mỗi cái là chỉ còn một mình.....


    Trai tim ben ............ 1980 family

  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh sẽ gọi điện cho em dù em đang say giấc nồng, anh sẽ pha tan giấc mơ của em bởi vì anh biết trong giấc mơ đó không có hình bóng anh. Nếu em đang online anh sẽ kick em ra bởi vì anh biết em đang trò truyện với một kẻ khác. Anh sẽ chiến đấu đến cùng để có được em chứ không như Puskin buông xuôi mọi sự, nhìn em trong vòng tay kẻ khác. À mà quên mất, em có biết Puskin là ai không nhỉ?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh sẽ gọi điện cho em dù em đang say giấc nồng, anh sẽ pha tan giấc mơ của em bởi vì anh biết trong giấc mơ đó không có hình bóng anh. Nếu em đang online anh sẽ kick em ra bởi vì anh biết em đang trò truyện với một kẻ khác. Anh sẽ chiến đấu đến cùng để có được em chứ không như Puskin buông xuôi mọi sự, nhìn em trong vòng tay kẻ khác. À mà quên mất, em có biết Puskin là ai không nhỉ?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  4. Carrera

    Carrera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, bài của Bút chì không những "lãng mạn" mà rất "xúc động" Tặng chú 5 * cố gắng phát huy

    Visit me in 1980 Club !
  5. Carrera

    Carrera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, bài của Bút chì không những "lãng mạn" mà rất "xúc động" Tặng chú 5 * cố gắng phát huy

    Visit me in 1980 Club !
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Từ cái nhìn đầu tiên Anh đã biết rằng con tim của mình đã mãi thuộc về Em . Con tim thổn thức tiếng yêu thương lần đầu có bao giờ là gian dối đâu Em . Nó rụt rè , e thẹn nhưng đằm thắm , thiết tha đến giường nào . Trái tim rụt rè luôn thao thức một tình yêu mỏng cháy . Tình yêu đó Anh giành cho Em với bao ước vọng và Anh đã đợi sự dung động nơi trái tim Em như búp sen thu chờ đón giọt xương trong lành mát lạnh của buổi bình minh , như cỏ cây vươn mình chờ đón cơn mưa dào sau những ngày dài nắng hạn . Anh đến bên Em âm thầm lặng lẽ nhưng ôm theo cả khát khao bỏng cháy . Khát khao nói rằng "Anh yêu Em thật lòng" . Bao lời yêu thương muốn thì thầm cùng Em nhưng sao không gian không cho ta thời gian để nói với nàng . Hỡi Em yêu ở đâu hãy mau quay về với Anh . Anh đang chờ , Anh đang đợi dù khi đó có xa xôi , có xa xôi , . . . Đã bao lần ôm hoa đứng truớc cửa nhà Em nhưng chưa một lần được trao cho Em tình yêu đang rực cháy nơi trái tim Anh . Nhìn bó hoa Em có thấy điều đó chăng Những giọt mồ hôi của Anh vẫn còn in sâu đậm trên cánh hoa vậy mà sao Em cứ mãi ở nơi đâu Hãy nói lên tiếng hát nơi trái tim Em đi đừng mãi im lặng như thế .
    Đã bao lần hồn Anh ngất ngây , mơ về Em tình ôi sao xa mãi . . . .
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  7. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Từ cái nhìn đầu tiên Anh đã biết rằng con tim của mình đã mãi thuộc về Em . Con tim thổn thức tiếng yêu thương lần đầu có bao giờ là gian dối đâu Em . Nó rụt rè , e thẹn nhưng đằm thắm , thiết tha đến giường nào . Trái tim rụt rè luôn thao thức một tình yêu mỏng cháy . Tình yêu đó Anh giành cho Em với bao ước vọng và Anh đã đợi sự dung động nơi trái tim Em như búp sen thu chờ đón giọt xương trong lành mát lạnh của buổi bình minh , như cỏ cây vươn mình chờ đón cơn mưa dào sau những ngày dài nắng hạn . Anh đến bên Em âm thầm lặng lẽ nhưng ôm theo cả khát khao bỏng cháy . Khát khao nói rằng "Anh yêu Em thật lòng" . Bao lời yêu thương muốn thì thầm cùng Em nhưng sao không gian không cho ta thời gian để nói với nàng . Hỡi Em yêu ở đâu hãy mau quay về với Anh . Anh đang chờ , Anh đang đợi dù khi đó có xa xôi , có xa xôi , . . . Đã bao lần ôm hoa đứng truớc cửa nhà Em nhưng chưa một lần được trao cho Em tình yêu đang rực cháy nơi trái tim Anh . Nhìn bó hoa Em có thấy điều đó chăng Những giọt mồ hôi của Anh vẫn còn in sâu đậm trên cánh hoa vậy mà sao Em cứ mãi ở nơi đâu Hãy nói lên tiếng hát nơi trái tim Em đi đừng mãi im lặng như thế .
    Đã bao lần hồn Anh ngất ngây , mơ về Em tình ôi sao xa mãi . . . .
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh, em không biết phải nói thêm điều gì nữa để anh hiểu em, để anh buông tha em, tất cả những điều muốn nói em đã nói hết rồi đấy thôi, tại sao anh không hiểu nhỉ, hay anh cố tình không hiểu. Chúng ta đã biết gì về nhau nhỉ, chẳng gì cả ngoài những câu chuyện em kể.Tình yêu đâu có đến dễ dàng như vậy hả anh? Dù anh có cố gắng đến đâu chăng nữa thì con tim em cũng đã trót chao người khác mất rồi. Những bông hoa sẽ không còn ý nghĩa nếu người được tặng không có tình cảm với người tặng. Em những chỉ mong tình bạn giữa chúng mình không sứt mẻ, hãy hiểu cho em, đừng làm phiền em thêm nữa.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh, em không biết phải nói thêm điều gì nữa để anh hiểu em, để anh buông tha em, tất cả những điều muốn nói em đã nói hết rồi đấy thôi, tại sao anh không hiểu nhỉ, hay anh cố tình không hiểu. Chúng ta đã biết gì về nhau nhỉ, chẳng gì cả ngoài những câu chuyện em kể.Tình yêu đâu có đến dễ dàng như vậy hả anh? Dù anh có cố gắng đến đâu chăng nữa thì con tim em cũng đã trót chao người khác mất rồi. Những bông hoa sẽ không còn ý nghĩa nếu người được tặng không có tình cảm với người tặng. Em những chỉ mong tình bạn giữa chúng mình không sứt mẻ, hãy hiểu cho em, đừng làm phiền em thêm nữa.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu phải là thứ nói bỏ là sẽ quên được đâu Em ? Cái duyên nợ từ cái nhìn đầu tiên đã đeo bám Anh đêm ngày mất rồi . Em không biết là trên đời này có một kẻ luôn đi ngược lại ý trí của chúng ta chính là con tin sao ? Anh đâu muốn mình phải thao thức đêm ngày thế này nhưng khi mắc vào duyên nợ với con tim thì biết nói gì nưa đây hỡi Em . Thôi đành để thời gian thay ta nói lên tất cả Em nhé . Đừng phũ phàng ngạt bỏ để cho con tim sau này phải rỉ máu .
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight

Chia sẻ trang này