1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em không biết liệu giờ đây anh còn nghĩ về em như em vẫn nghĩ về anh không nữa
    Tình yêu của chúng mình thật là kỳ quặc, và lạ lung phảI không anh? Nó đến nhanh quá, đến nhanh mà đi cũng thật nhanh , chỉ như một cơn gió thoảng qua. Em còn nhớ, hình như anh nói lờI chính thức yêu em chỉ sau có 2 tuần, sau lần gặp gỡ đầu tiên qua giớI thiệu của một ngườI bạn .
    Cái ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, chắc anh còn nhớ chứ. Hôm đó em vớI anh cãi nhau ghê phết anh nhỉ. Ấn tượng về anh trong em lúc đó , nói thật nhẽ, chẳng có một chút cảm tình nào cả . Lúc đó em đã thầm nghĩ sao trên đờI lạI có một anh chàng hợm hĩnh , giỏI cãi chày cãi cốI đến thế, chẳng biết lady first là gì cả, và hôm đó em cũng mạnh mồm phết anh nhỉ ? Cãi lạI bằng được mớI thôi ( hic mặc dù phảI chịu thua anh vài hiệp )
    Vậy mà sau cái lần gặp mặt đó, thậm chí em ko hề nghĩ đến cái việc sẽ gặp mặt anh lần nữa, vậy mà anh đã phone cho em ngay. Lúc đó em chỉ đơn thuần coi anh như một ngườI bạn , một ngườI bạn có nhiều điểm chung trong sở thích không hơn không kém.
    Thế rồI từ lúc nào , các cuộc gọI của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của em
    Em không thể ngờ rằng trên đờI này lạI có ngườI hiểu rõ mình đến thế. Hình như cái đó cũng làm em cảm thấy sợ anh thì phảI, em sợ rằng mọI ý nghĩ của em sẽ bị anh nắm bắt .
    Em sẽ không còn là em nữa. Em sợ cái cách nói chuyện của anh, sợ lắm. Nó không mang lạI cho em sự thoảI mái hay vui vẻ như những ngườI khác, mà ngược lạI , đó là một nỗI sợ vô hình, nỗI lo sợ về một sự lừa dốI , một sự dốI trá
    Nhưng em không thể tin được , nếu tất cả đều là màn kịch do anh đạo diễn thì quả thật, anh quả là thiên tài . Anh thật xuất sắc trong vai kịch của mình.
    LOVE IS WHEN YOU DON'T WANT TO SLEEP BECAUSE REALITY IS BETTER THAN A DREAM
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một, hai... có hàng ngàn vì sao trên trời nhưng đêm nay anh đã tìm thấy vì sao của anh và của em. Đó là hai vì sao thật đẹp nhưng anh lại ghét chúng quá. Chúng cứ như vậy theo thời gian trên nền tối vũ trụ, chẳng lại gần nhau cũng chẳng cách xa nhau. Chúng giống mối quan hệ của chúng ta vậy, gần hơn tình bạn và xa hơn tình yêu, nó đang ở trạng thái mà trong từ điển của anh là Xì mốc.
    Giữa bao tiếng ồn ào của phố phường, của cái hội đang nốc ừng ực kia anh bỗng thấy lòng mình trống vắng quá. Gạn lọc, không trưng cất cái mớ âm thanh hổ lốn, anh bỗng tìm thấy tiếng em nơi đầu gió giữa những ngọn cỏ bị đẫm nát bởi những bàn chân thô bạo kia. Rượu đêm nay sao anh uống mà không thấy có vị rượu, phải chăng do em không có mặt đêm nay.
    Khi người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng thành tật thì những vì sao sẽ lấp lánh. Anh đã nghe câu nói đó ở đâu nhưng không nhớ nữa. Nhưng lạ quá, sao anh nhìn mãi mà những vì sao của chúng ta cứ sáng mãi, chúng cứ phát ra cái ánh sáng xanh vừa ma quái vừa lạnh lẽo. Phải chăng anh không đối xử với em bàng tấm lòng thành thật của mình. Không, anh không nhận thấy điều đó và anh tin em cũng nhận thấy điều đó. Nếu em không nhận thấy điều đó thì em quả là Xì mốc.
    Đêm nay, anh sẽ lại mất một đêm để tìm câu trả lời cho câu hỏi : Tại sao những vì sao của chúng ta lại không lấp lánh?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một, hai... có hàng ngàn vì sao trên trời nhưng đêm nay anh đã tìm thấy vì sao của anh và của em. Đó là hai vì sao thật đẹp nhưng anh lại ghét chúng quá. Chúng cứ như vậy theo thời gian trên nền tối vũ trụ, chẳng lại gần nhau cũng chẳng cách xa nhau. Chúng giống mối quan hệ của chúng ta vậy, gần hơn tình bạn và xa hơn tình yêu, nó đang ở trạng thái mà trong từ điển của anh là Xì mốc.
    Giữa bao tiếng ồn ào của phố phường, của cái hội đang nốc ừng ực kia anh bỗng thấy lòng mình trống vắng quá. Gạn lọc, không trưng cất cái mớ âm thanh hổ lốn, anh bỗng tìm thấy tiếng em nơi đầu gió giữa những ngọn cỏ bị đẫm nát bởi những bàn chân thô bạo kia. Rượu đêm nay sao anh uống mà không thấy có vị rượu, phải chăng do em không có mặt đêm nay.
    Khi người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng thành tật thì những vì sao sẽ lấp lánh. Anh đã nghe câu nói đó ở đâu nhưng không nhớ nữa. Nhưng lạ quá, sao anh nhìn mãi mà những vì sao của chúng ta cứ sáng mãi, chúng cứ phát ra cái ánh sáng xanh vừa ma quái vừa lạnh lẽo. Phải chăng anh không đối xử với em bàng tấm lòng thành thật của mình. Không, anh không nhận thấy điều đó và anh tin em cũng nhận thấy điều đó. Nếu em không nhận thấy điều đó thì em quả là Xì mốc.
    Đêm nay, anh sẽ lại mất một đêm để tìm câu trả lời cho câu hỏi : Tại sao những vì sao của chúng ta lại không lấp lánh?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Anh đang vô cùng hụt hẫng!!Anh đang thắc mắc tại sao trong đêm dạ hội đó anh lại gặp em??Anh không hiểu sao hôm đó em và anh lại nói chuyện với nhau nhiều như vậy,mặc dù chúng ta chỉ học chung một trường và đó là lần đầu tiên anh dược nói chuyện với em.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP in 1980 Club
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Anh đang vô cùng hụt hẫng!!Anh đang thắc mắc tại sao trong đêm dạ hội đó anh lại gặp em??Anh không hiểu sao hôm đó em và anh lại nói chuyện với nhau nhiều như vậy,mặc dù chúng ta chỉ học chung một trường và đó là lần đầu tiên anh dược nói chuyện với em.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP in 1980 Club
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế người BC thầm yêu trộm nhớ có ở hội rượu ko thế??
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế người BC thầm yêu trộm nhớ có ở hội rượu ko thế??
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Mốc ơi, thằng bút chì nó chửi bạn kìa, nó lại còn chửi cả tớ nữa chứ thế mới ghét chứ.
    Hôm nào mốc đến đón con về nhé, con của mốc cứ đòi theo tớ thôi, nó bây giờ béo ú lên rồi kìa, nếu không đến nhanh thì tớ dẫn ra phường đó.

    Bút chì ơi, em nó không iêu anh đâu thôi anh nói cái xì xì xì mốc ý. thôi em đi ngủ đây mệt quá rồi anh ơi.
    Night stars in 1980 Family
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Mốc ơi, thằng bút chì nó chửi bạn kìa, nó lại còn chửi cả tớ nữa chứ thế mới ghét chứ.
    Hôm nào mốc đến đón con về nhé, con của mốc cứ đòi theo tớ thôi, nó bây giờ béo ú lên rồi kìa, nếu không đến nhanh thì tớ dẫn ra phường đó.

    Bút chì ơi, em nó không iêu anh đâu thôi anh nói cái xì xì xì mốc ý. thôi em đi ngủ đây mệt quá rồi anh ơi.
    Night stars in 1980 Family
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em luôn tự coi mình là một con người lạ lùng lạc xuống trần gian, nhưng lại luôn cố gắng hoà nhập cùng mọi người. Điều đó đôi lúc làm em thấy mệt mỏi. Những vì sao vẫn luôn lấp lánh, có lẽ anh không nhận thấy điều đó thôi, vì chúng ta luôn đối xử chân thành với nhau và sẽ vẫn như vậy. Tình yêu ư, dường như đối với em chẳng là gì cả, chẳng khác gì một cuộc chiến dài mà cái đích cũng chưa định rõ. Em sinh ra không phải để được yêu thì phải, cuộc sống đối với em quá khắc nghiệt, quá nhiều gian truân mà có lẽ chẳng người đàn ông nào có thể chia sẻ được điều đó. Những ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ có điều anh không nhận ra điều đó thôi. Em vẫn luôn tin rằng mỗi vì sao tượng trưng cho một số phận, và khi con người vẫn còn đối xử chân thành với nhau thì những vì sao vẫn luôn lấp lánh.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

Chia sẻ trang này