1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    anh đi rồi...mà em cũng không đến gặp anh lần cuối...vì em không thấy buồn _em sợ gặp anh rồi thì em sẽ không còn thấy vậy được nữa .
    ... có ý nghĩa gì đâu..tất cả rồi sẽ qua đi thôi. Cho dù anh ở ngay bên cạnh em, hay ở nơi nào đó xa xôi mà em không thể đến...thì với em có khác gì nhau đâu...
    ...Em không buồn đâu...em yêu anh và như thế là đủ...nếu có ai đó bất hạnh, thì đó là anh_ vì sẽ không bao giờ anh hiểu được tình yêu em dành cho anh, sẽ không bao giờ anh gặp được người nào giống như em nữa đâu
    ...có lẽ bây giờ, không phải là em yêu anh nữa, chỉ là em yêu cái tình yêu ngu ngốc của em quá mà thôi!
    c'est la vie
    Được sửa chữa bởi - jolie80 vào 19/04/2002 07:46
  2. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    nguoi ra di mai mai bo lai toi voi doi..........Em ra di rui that sao anh chang con biet gi nua.Em oi TY chang nhe lai chi co nhu vay thoi sao.Ngay thang hanh phuc em dem ben nhau nay co dau nua.Nhung anh mong rang khi xa anh em se hanh phuc hon.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    nguoi ra di mai mai bo lai toi voi doi..........Em ra di rui that sao anh chang con biet gi nua.Em oi TY chang nhe lai chi co nhu vay thoi sao.Ngay thang hanh phuc em dem ben nhau nay co dau nua.Nhung anh mong rang khi xa anh em se hanh phuc hon.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, con gái yêu bằng tai cơ, có yêu bằng mắt đâu. Chỉ có con trai bọn anh mới yêu bằng mắt thôi. Anh có biết là mắt em bị....ko? Đó là lý do tại sao em hay nhìn anh. Xin chân thành chia buồn cùng anh. Anh có vợ rồi mà còn hay trêu con gái quá, lại hay tưởng tượng lung tung nữa. Em mách vợ anh cho xem.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, con gái yêu bằng tai cơ, có yêu bằng mắt đâu. Chỉ có con trai bọn anh mới yêu bằng mắt thôi. Anh có biết là mắt em bị....ko? Đó là lý do tại sao em hay nhìn anh. Xin chân thành chia buồn cùng anh. Anh có vợ rồi mà còn hay trêu con gái quá, lại hay tưởng tượng lung tung nữa. Em mách vợ anh cho xem.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  6. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm nhìn trộm anh, người ta nhìn đàng hoàng. Bài hát anh nhắc đến là bài hát gì vậy? Sao em không biết? Anh có đọc chữ ký của em không? Hiểu ra được một chút đấy

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  7. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm nhìn trộm anh, người ta nhìn đàng hoàng. Bài hát anh nhắc đến là bài hát gì vậy? Sao em không biết? Anh có đọc chữ ký của em không? Hiểu ra được một chút đấy

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng đọc thấy gì trong mắt em cả, có chăng chỉ là đôi mắt bồ nông, sao nó đen đến là kỳ lạ, cứ như là có triệu triệu vì sao, đang quẩn quanh để rồi vụt bay đi trả lại màn đêm đen huyền.
    àh mà chữ ký em viết gì nhỉ?
    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"
    sao anh chẳng hiểu nghĩa của nó, nếu bảo anh dịch từng từ thì may ra anh còn biết, chứ để hiểu cả câu đó thì anh định mời chuyên gia tiếng thổ nhĩ kỳ sang dịch hộ em àh.
    Night stars in 1980 Family

  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng đọc thấy gì trong mắt em cả, có chăng chỉ là đôi mắt bồ nông, sao nó đen đến là kỳ lạ, cứ như là có triệu triệu vì sao, đang quẩn quanh để rồi vụt bay đi trả lại màn đêm đen huyền.
    àh mà chữ ký em viết gì nhỉ?
    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"
    sao anh chẳng hiểu nghĩa của nó, nếu bảo anh dịch từng từ thì may ra anh còn biết, chứ để hiểu cả câu đó thì anh định mời chuyên gia tiếng thổ nhĩ kỳ sang dịch hộ em àh.
    Night stars in 1980 Family

  10. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em thắp nến đêm về tụng niệm một tình yêu
    Từng hạnh phúc trong nhau, từng đớn đau khắc khoải
    Cho một thời có nhau và mất nhau mãi mãi
    Tình yêu là hư ảo miền anh

Chia sẻ trang này