1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    VÌ giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Vậy mà anh nỡ nói mắt em là mắt bồ nông. Sao mà đau khổ thế không biết. Anh thấy trong mắt em có triệu triệu vì sao, mà anh không thấy điều gì khác nữa sao?

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. gulliblecat

    gulliblecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ......Anh đã nghe hết những lời em nói trên radio, Anh hiểu..............
    Ôi .........tai em như ù đi vì những lời anh nói . Đến trong mơ em cũng không bao giờ tưởng tượng ra là sẽ có ngày đó..
    Cái ranh giới giữa yêu và được yêu , mỏi mòn khắc khoải và hạnh phúc ngậy tràn lại mỏng manh đến vậy sao. Vịt con xấu xí như em lại được hưởng 1 niềm hạnh phúc lớn lao đến thế sao.....Em không dám tin vào điều đó
    Nhưng đó là sự thật anh đã khẳng định , với em và với mọi người.........Em như bay lên tầng mây vì niềm hạnh phúc quá bất ngờ ......
    Nhưng than ôi ..........Cuộc đời luôn trớ trêu và bạc bẽo
    Ông trời kia sao nhẫn tâm , cho em niềm hạnh phúc bất ngờ rồi lại bất ngờ cuớp nó đi vậy
    Anh không thể quên được người cũ . nỗi buồn của anh không hoàn toàn là chuyện gia đình mà là cả nỗi đau tình đầu. Em không thể chen vào trái tim nhỏ bé nhưng đầy nỗi đau của anh được . Ở đó không có chõcho em , cho tình yêu , mà chỉ toàn là đau xót và nuối tiếc khôn nguôi...........
    Dù sao cũng cám ơn anh đã thành thật với em , với lòng mình..............
    [marqee]gulliblecat[/marqee]/
  3. gulliblecat

    gulliblecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ......Anh đã nghe hết những lời em nói trên radio, Anh hiểu..............
    Ôi .........tai em như ù đi vì những lời anh nói . Đến trong mơ em cũng không bao giờ tưởng tượng ra là sẽ có ngày đó..
    Cái ranh giới giữa yêu và được yêu , mỏi mòn khắc khoải và hạnh phúc ngậy tràn lại mỏng manh đến vậy sao. Vịt con xấu xí như em lại được hưởng 1 niềm hạnh phúc lớn lao đến thế sao.....Em không dám tin vào điều đó
    Nhưng đó là sự thật anh đã khẳng định , với em và với mọi người.........Em như bay lên tầng mây vì niềm hạnh phúc quá bất ngờ ......
    Nhưng than ôi ..........Cuộc đời luôn trớ trêu và bạc bẽo
    Ông trời kia sao nhẫn tâm , cho em niềm hạnh phúc bất ngờ rồi lại bất ngờ cuớp nó đi vậy
    Anh không thể quên được người cũ . nỗi buồn của anh không hoàn toàn là chuyện gia đình mà là cả nỗi đau tình đầu. Em không thể chen vào trái tim nhỏ bé nhưng đầy nỗi đau của anh được . Ở đó không có chõcho em , cho tình yêu , mà chỉ toàn là đau xót và nuối tiếc khôn nguôi...........
    Dù sao cũng cám ơn anh đã thành thật với em , với lòng mình..............
    [marqee]gulliblecat[/marqee]/
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    For you.........
    ..........Anh yêu quí ! Em không thể nào quen được với ý nghĩ rằng số phận trần thế của em là sinh ra, yêu anh để rồi vội vã chia tay với cuộc sống. Quả thật lạ lùng là em phải nằm đây và chờ đợi thời khắc của mình sẽ điểm. Từng bước, từng bước một em đang xa dần cuộc sống, xa dần người đời, xa cảnh tất bật của phố phường: em sẽ không bao giờ được nhìn thấy mùa xuân nữa, còn những ngôi nhà này, đường phố này và những hàng cây trong công viên vẫn sống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế mà em, kì lạ thật, lại đang nằm đây và chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình.
    Chao ôi, em muốn ra phố biết chừng nào, muốn vuốt ve những hòn đá trên hè phố, muốn đứng bên những bậc thềm nhà để ngỏ lời cảm tạ mỗi bậc thang, và em đối xử thân ái với tất cả mọi người. Chỉ cần em được sống-còn cuộc sống có khổ sở đến đâu em cũng chịu được. Thực ra em đã sống được bao nhiêu đâu, em chưa làm cho ai được điều gì, vậy mà cái cuộc sống chưa hề sống ấy đang từng phút từng giây tàn lụi.
    Giờ đây em thường hay khóc, cứ nằm và khóc, khóc mãi, không sao cầm lòng được. Anh thân yêu, người yêu duy nhất của em trên trái đất này, hãy đến với em khi trời tối và hãy ngồi với em một lát, em sẽ không khóc nữa, em sẽ mỉm cười bằng tất cả chút sức tàn còn lại vì hạnh phúc, vì anh đã đến.
    Còn bây giờ đã đến lúc em phải chia tay với anh. Trời đã tối lắm rồi, em chẳng nhìn thấy gì nữa. Sức lực đang dời bỏ em.Vĩnh biệt anh yêu, cám ơn anh vì mỗi ngày mỗi giờ mà em đã sống. Khi hồn em rời khỏi mặt đất này, cho đến giây phút cuối cùng em sẽ vẫn cảm ơn anh, và trên suốt chặng đường dài thăm thẳm ấy em sẽ luôn nhắc đến tên anh. Chúc anh hạnh phúc, vĩnh biệt anh, người yêu của em......
  5. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    For you.........
    ..........Anh yêu quí ! Em không thể nào quen được với ý nghĩ rằng số phận trần thế của em là sinh ra, yêu anh để rồi vội vã chia tay với cuộc sống. Quả thật lạ lùng là em phải nằm đây và chờ đợi thời khắc của mình sẽ điểm. Từng bước, từng bước một em đang xa dần cuộc sống, xa dần người đời, xa cảnh tất bật của phố phường: em sẽ không bao giờ được nhìn thấy mùa xuân nữa, còn những ngôi nhà này, đường phố này và những hàng cây trong công viên vẫn sống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế mà em, kì lạ thật, lại đang nằm đây và chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình.
    Chao ôi, em muốn ra phố biết chừng nào, muốn vuốt ve những hòn đá trên hè phố, muốn đứng bên những bậc thềm nhà để ngỏ lời cảm tạ mỗi bậc thang, và em đối xử thân ái với tất cả mọi người. Chỉ cần em được sống-còn cuộc sống có khổ sở đến đâu em cũng chịu được. Thực ra em đã sống được bao nhiêu đâu, em chưa làm cho ai được điều gì, vậy mà cái cuộc sống chưa hề sống ấy đang từng phút từng giây tàn lụi.
    Giờ đây em thường hay khóc, cứ nằm và khóc, khóc mãi, không sao cầm lòng được. Anh thân yêu, người yêu duy nhất của em trên trái đất này, hãy đến với em khi trời tối và hãy ngồi với em một lát, em sẽ không khóc nữa, em sẽ mỉm cười bằng tất cả chút sức tàn còn lại vì hạnh phúc, vì anh đã đến.
    Còn bây giờ đã đến lúc em phải chia tay với anh. Trời đã tối lắm rồi, em chẳng nhìn thấy gì nữa. Sức lực đang dời bỏ em.Vĩnh biệt anh yêu, cám ơn anh vì mỗi ngày mỗi giờ mà em đã sống. Khi hồn em rời khỏi mặt đất này, cho đến giây phút cuối cùng em sẽ vẫn cảm ơn anh, và trên suốt chặng đường dài thăm thẳm ấy em sẽ luôn nhắc đến tên anh. Chúc anh hạnh phúc, vĩnh biệt anh, người yêu của em......
  6. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em oi! Em hay hieu cho su ra di cua anh em nhe.Vi hanh phuc cua em anh phai lam nhu vay.Trong tam chi cua em bay gio chi con la long han thu,boi 1 ly do cua qua khu.Ty cua chung ta the la het roi.Anh ko the nao mang cai qua khu cua em de tro thanh ke ngu ngoc.Anh se ton trong cai Ty nay boi vi do la quang thoi gian hanh phuc nhat cua anh.Em oi ! Em co gang bao trong nhe.........Dung lam nhung gi nua...........Em se cam thay thoai mai hon.Cuoc song doi khi cung can su coi mo cho tuong lai......va hay dong cai qua khu lai...............Anh se mai yeu em.Nhung anh ko the den voi em duoc do cung la noi dau don nhat trong cuoc doi cua anh.......................

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  7. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em oi! Em hay hieu cho su ra di cua anh em nhe.Vi hanh phuc cua em anh phai lam nhu vay.Trong tam chi cua em bay gio chi con la long han thu,boi 1 ly do cua qua khu.Ty cua chung ta the la het roi.Anh ko the nao mang cai qua khu cua em de tro thanh ke ngu ngoc.Anh se ton trong cai Ty nay boi vi do la quang thoi gian hanh phuc nhat cua anh.Em oi ! Em co gang bao trong nhe.........Dung lam nhung gi nua...........Em se cam thay thoai mai hon.Cuoc song doi khi cung can su coi mo cho tuong lai......va hay dong cai qua khu lai...............Anh se mai yeu em.Nhung anh ko the den voi em duoc do cung la noi dau don nhat trong cuoc doi cua anh.......................

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  8. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cuối cùng thì em cũng hiểu. Những gì anh và em nghĩ không giống nhau. Tại sao nhỉ? Có phải vì anh và em chưa thực sự hiểu nhau? Chẳng lẽ từng ấy năm vẫn chưa đủ ư? Em đã từng đọc một câu chuyện về sự bí ẩn của tình yêu, trong đó hai người đang yêu nhau lắm, nhưng không hiểu vì sao họ cứ dần dần xa nhau, và cuối cùng đi đến một kết thúc cuối cùng. Họ vẫn còn yêu nhau, nhưng với họ, việc gặp nhau không còn là niềm mong mỏi, họ gặp nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì sự áy náy........Sự bí ẩn của tình yêu đấy anh ạ. Phải chăng anh và em cũng đang ở trong tình trạng đó? Bí ẩn của tình yêu? Tình yêu đầy bí ẩn????????

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cuối cùng thì em cũng hiểu. Những gì anh và em nghĩ không giống nhau. Tại sao nhỉ? Có phải vì anh và em chưa thực sự hiểu nhau? Chẳng lẽ từng ấy năm vẫn chưa đủ ư? Em đã từng đọc một câu chuyện về sự bí ẩn của tình yêu, trong đó hai người đang yêu nhau lắm, nhưng không hiểu vì sao họ cứ dần dần xa nhau, và cuối cùng đi đến một kết thúc cuối cùng. Họ vẫn còn yêu nhau, nhưng với họ, việc gặp nhau không còn là niềm mong mỏi, họ gặp nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì sự áy náy........Sự bí ẩn của tình yêu đấy anh ạ. Phải chăng anh và em cũng đang ở trong tình trạng đó? Bí ẩn của tình yêu? Tình yêu đầy bí ẩn????????

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ....... Mọi người đã thắp đèn lên, bây giờ trong phòng sáng hơn nhiều. Em vừa bị ngất đi và hồn em đã bay lượn đâu đó rất xa mặt đất nhưng lần này em không còn cảm thấy đáng sợ như lần trước, thậm chí em còn nghe văng vẳng tiếng nhạc, và điều quan trọng là quanh em không còn tối tăm mù mịt nữa. Em nghĩ về những lời cuối cùng em nói với anh. Việc ấy xảy ra vào buổi chiều, ở công viên. Khi ấy em không ngờ rằng đó chính là những lời cuối cùng em nói với anh, nếu không em đã xin lỗi và cám ơn anh. Giờ đây em sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa, và em vô cùng đau xót mà lấy làm tiếc rằng sao lúc ấy em không phủ phục dưới chân anh, hôn lên bàn chân anh, hôn lên mặt đất, nơi chân anh đã từng đặt lên, sao em lại không nói với anh rằng em yêu anh vô bờ bến. Em nằm đây và suốt cả ngày hôm qua, hôm nay, lúc nào cũng mơ ước giá mình khoẻ lên một chút để có thể ra công viên, tìm lại chỗ chúng ta đã ngồi, nơi anh đã nắm bàn tay em trong tay mình. Lúc đó có lẽ em sẽ nằm phục ra đất để tìm kiếm những dấu vết còn lại của anh, đặt lên đấy những cái hôn nóng bỏng. Nhưng em sẽ không bao giờ còn vào đó được nữa nếu như tình trạng sức khoẻ của em không khá lên một chút, mẹ em rất hi vọng điều đó.
    Đêm qua, khi trời đã tối, em có cảm giác rằng giờ của em đã điểm, trái tim em bỗng ngừng đập, em như nghe thấy từ đâu đó rất xa vọng lại tiếng thì thầm của vĩnh cửu. Nhưng liền sau đó em tỉnh dậy, em lại thở bình thường.
    Anh yêu, anh cần phải hiểu rằng em yêu anh biết chừng nào. Em đã không thể chứng minh cho anh thấy điều đó, có rất nhiều nguyên nhân đã ngăn cản em và cái nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là tính tình của em. Nhưng giờ đây khi em đang chết, khi không còn gì cứu vãn được nữa, em phải viết ra để anh hiểu được điều đó.
    Một lần nữa xin cám ơn anh, vì tất cả, vì mỗi ngày mỗi giờ mà em đã sống. Em không còn sức nữa. Cầu chúc anh hạnh phúc và hãy tha thứ cho em vì những nỗi đau em đã gây ra cho anh, vì em đã không còn dịp nào để quì xuống trước mặt anh cầu xin sự tha thứ. Giờ đây em đang làm việc đó trong trái tim mình. Chúc anh hạnh phúc, vĩnh biệt anh mãi mãi.

    She died for lung cancer, but her love to him is immortal.
    Được sửa chữa bởi - atomichurricane vào 26/04/2002 20:22

Chia sẻ trang này