1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi !Nhớ em nhiều !Nhớ nụ cười của em !Anh chỉ muốn ..... nhìn thấy nụ cười của em lúc này !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  2. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngàn lần tự nói với mình hàng ngàn lần rằng, chắc chắn em không hề yêu anh, đó chỉ là sự mềm lòng trong chốc lát thôi, nhưng rất tiếc không phải
    Có lẽ sự có măt của anh trong cuộc đời em là mãi mãi
    Em thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ, em không thể tìm được lối thoát cho cả anh và em
    Em biết rằng , tình yêu của chúng ta là vô vọng, là không tưởng, nó sẽ chẳng đi đến một cái gì cả, có chăng là bất hạnh cho cả em và anh.
    Em biết anh yêu em nhiều lắm, có lẽ sẽ chẳng có ai trên đời này hiểu được em bằng anh.
    Những khi em buồn chán , người duy nhất mà em nghĩ đến là anh, anh có biết không, Em thường nghĩ đến những lời an ủi và động viên mà anh giành cho em
    Rồi cả những bài thơ mà anh đọc cho em nữa chứ, sao chúng buồn thế hả anh???? Anh đã làm chúng bằng tất cả tâm hồn mình, phải không anh????
    Anh còn nhớ jasmine flower hay bản a time for us mà anh đánh cho em chứ. Rồi cả bài good bye nữa
    Rồi hàng ngàn lần lời bài Take a bow
    I always been in love with you
    I guess you always know it true
    you take my love for granted why or why?????

    những lời hát đó đã rất nhiều lần anh hát để hỏi em như xoáy vào trong em.... Em đã không thể trả lời....

    Mỗi khi nghĩ đến chúng em chỉ muốn khóc mà thôi. ..
    Em phải làm sao đây, phải làm gì đây hả anh?????
  3. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngàn lần tự nói với mình hàng ngàn lần rằng, chắc chắn em không hề yêu anh, đó chỉ là sự mềm lòng trong chốc lát thôi, nhưng rất tiếc không phải
    Có lẽ sự có măt của anh trong cuộc đời em là mãi mãi
    Em thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ, em không thể tìm được lối thoát cho cả anh và em
    Em biết rằng , tình yêu của chúng ta là vô vọng, là không tưởng, nó sẽ chẳng đi đến một cái gì cả, có chăng là bất hạnh cho cả em và anh.
    Em biết anh yêu em nhiều lắm, có lẽ sẽ chẳng có ai trên đời này hiểu được em bằng anh.
    Những khi em buồn chán , người duy nhất mà em nghĩ đến là anh, anh có biết không, Em thường nghĩ đến những lời an ủi và động viên mà anh giành cho em
    Rồi cả những bài thơ mà anh đọc cho em nữa chứ, sao chúng buồn thế hả anh???? Anh đã làm chúng bằng tất cả tâm hồn mình, phải không anh????
    Anh còn nhớ jasmine flower hay bản a time for us mà anh đánh cho em chứ. Rồi cả bài good bye nữa
    Rồi hàng ngàn lần lời bài Take a bow
    I always been in love with you
    I guess you always know it true
    you take my love for granted why or why?????

    những lời hát đó đã rất nhiều lần anh hát để hỏi em như xoáy vào trong em.... Em đã không thể trả lời....

    Mỗi khi nghĩ đến chúng em chỉ muốn khóc mà thôi. ..
    Em phải làm sao đây, phải làm gì đây hả anh?????
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ko ngủ được, không phải vì nhớ anh. Thao thức mãi mà cũng ko thấy nhớ. HÌnh như là... em đã hết yêu anh
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ko ngủ được, không phải vì nhớ anh. Thao thức mãi mà cũng ko thấy nhớ. HÌnh như là... em đã hết yêu anh
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh thao thức trong đêm !Vì đêm nay anhđã nói với điều mà anh muốn nói : Anh yêu em thật rồi !
    Cuộc đời nhiều lúc thật bất ngờ phải không em ?Anh chẳng biết em bây giờ thế nào ?Chỉ mong có thể em cảm nhận thấy niềm hạnh phúc lúc này của anh !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  7. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh thao thức trong đêm !Vì đêm nay anhđã nói với điều mà anh muốn nói : Anh yêu em thật rồi !
    Cuộc đời nhiều lúc thật bất ngờ phải không em ?Anh chẳng biết em bây giờ thế nào ?Chỉ mong có thể em cảm nhận thấy niềm hạnh phúc lúc này của anh !
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  8. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sao em nhớ anh quá. Em tự nhủ lòng mình không được phép như vậy. Người ta bảo con tim không có mắt nên con tim mù loà.............................

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Sao em nhớ anh quá. Em tự nhủ lòng mình không được phép như vậy. Người ta bảo con tim không có mắt nên con tim mù loà.............................

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lòng anh đã yêu em tự thủa nào, nhưng chẳng hiểu sao anh không muốn phá vỡ những gì mà chúng ta có được. Cho đến giờ anh thấy có lẽ sự sụp đổ của một mối tình không phải là do ai cả mà do chínhbản thân mình gây nên. ôi tiếc quá.
    SASUKA

Chia sẻ trang này