1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensu1980

    thiensu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau sự thất bại của tình yêu đầu tiên, em thấy mình dường như khô khan và không thể yêu thêm một lần nào nữa cho đến em găp anh.Tất cả chỉ là sự tình cờ như là sự sắp đặt của số phận. Em hay ngĩ về anh mà cũng chẳng hiểu nổi những lí lẽ của trái tim mình. Em nhớ ánh mắt của anh, nhơ nụ cười và cả một chút buồn phảng phất của anh.
    Dù hiểu răng giữa anh và em là những khoãng cach that khó có thể vượt qua nhưng mà em vẫn hy vọng, có thể mọt ngày nào đó anh sẽ hiểu em........
    Em muốn nói với anh rằng em nhớ nah thật nhiều!
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao trời mưa tầm tã vậy. Em nhớ anh quay quắt.
    Từng giọt mưa cứ ngấm vào lòng em lạnh buốt. Anh còn nhớ nụ hôn của chúng mình dưới mưa không? Em vẫn cảm nhận thấy được sự ngọt ngào của nụ hôn ấy nhưng mà sao nước mắt em cứ ứa ra vậy, hả anh?
    LẬT ĐẬT
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao trời mưa tầm tã vậy. Em nhớ anh quay quắt.
    Từng giọt mưa cứ ngấm vào lòng em lạnh buốt. Anh còn nhớ nụ hôn của chúng mình dưới mưa không? Em vẫn cảm nhận thấy được sự ngọt ngào của nụ hôn ấy nhưng mà sao nước mắt em cứ ứa ra vậy, hả anh?
    LẬT ĐẬT
  4. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hạ thành đổ lệ tận thương nhớ
    Lệ ướt my buồn nhớ người yêu

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hạ thành đổ lệ tận thương nhớ
    Lệ ướt my buồn nhớ người yêu

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bắt được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng anh

    Đã biết bao lần nước mắt tuôn rơi ,con tim nhói đau khi nghe lại bài hát ngày xưa ấy , Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai những dằn vặt , khổ đau...........
    Nhưng rồi chợt 1 ngày kia anh đến , vẫn khuôn mặt bóng hình nụ cười và giọng nói ấy........Em lại thấy mình đã khác.......... khác rồi.............

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lại ngắm vệt nắng cuối thềm............

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  7. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bắt được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng anh

    Đã biết bao lần nước mắt tuôn rơi ,con tim nhói đau khi nghe lại bài hát ngày xưa ấy , Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai những dằn vặt , khổ đau...........
    Nhưng rồi chợt 1 ngày kia anh đến , vẫn khuôn mặt bóng hình nụ cười và giọng nói ấy........Em lại thấy mình đã khác.......... khác rồi.............

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lại ngắm vệt nắng cuối thềm............

    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  8. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, cuộc nói chuyện của chúng ta kết cục là gì vậy? Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại nói như vậy? Anh đang bực mình đúng không, vì những lời em đã nói. Em biết, sau lần nói chuyện này, chắc anh có một cái nhìn khác về em. Biết làm sao hả anh, em chỉ muốn những điều tốt sẽ đến với chúng ta. Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em quyết định cất tấm ảnh của anh đi, và rồi lại lấy ra. Em muốn quên, nhưng sao chuyện này khó quá? Em đã chờ anh mãi. Vậy mà.....

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, cuộc nói chuyện của chúng ta kết cục là gì vậy? Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại nói như vậy? Anh đang bực mình đúng không, vì những lời em đã nói. Em biết, sau lần nói chuyện này, chắc anh có một cái nhìn khác về em. Biết làm sao hả anh, em chỉ muốn những điều tốt sẽ đến với chúng ta. Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em quyết định cất tấm ảnh của anh đi, và rồi lại lấy ra. Em muốn quên, nhưng sao chuyện này khó quá? Em đã chờ anh mãi. Vậy mà.....

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1209 tại sao chị lại đưa cái vụ nhậu nhẹt của chúng mình ra đây cho bà con xem thế hả?Mà lại còn modife đi nữa chứ,làm rì có mưa,bia đó ,muh bà chị cắn phải cái rì mà lại tưởng đó là .....môi của ai đó hả?
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    Public in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - public vào 15/05/2002 21:40

Chia sẻ trang này