1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1209 tại sao chị lại đưa cái vụ nhậu nhẹt của chúng mình ra đây cho bà con xem thế hả?Mà lại còn modife đi nữa chứ,làm rì có mưa,bia đó ,muh bà chị cắn phải cái rì mà lại tưởng đó là .....môi của ai đó hả?
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    Public in 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - public vào 15/05/2002 21:40
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Public vào đây làm mất hết cái lãng mạn, thơ mộng của 1209 và mọi người
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Public vào đây làm mất hết cái lãng mạn, thơ mộng của 1209 và mọi người
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  4. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên anh một chiều mưa !
    Trao thư tay , em vụt chạy đi !Anh chẳng biết điều gì xảy ra !..............................
    ..........................
    Lời chia tay ....... sao em lại thế !.
    .................................................................................
    Không..............

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  5. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên anh một chiều mưa !
    Trao thư tay , em vụt chạy đi !Anh chẳng biết điều gì xảy ra !..............................
    ..........................
    Lời chia tay ....... sao em lại thế !.
    .................................................................................
    Không..............

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  6. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    quote-socola xanh viết lúc 01:36 ngày 23/02/2002:Hôm ấy, 3 ngày sau đợt tập quân sự của em, anh đến đón em đi chơi loăng quăng khấp nơi. Rồi mình lên bãi tre. Cả khu bãi hôm ấy chỉ có mình và 2, 3 cô bán quán.
    Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như em không hỏi anh, rất ngây ngô: "Yêu là như thế nào hả anh?". Anh đã nói một câu mà em nhớ mãi:" Yêu nghĩa là thật quan tâm đến nhau như bây giờ em đang quan tâm đến anh. Nếu bên cạnh anh có người con gái như vậy, anh sẽ yêu." Hôm ấy, em trở thành bạn gái của anh.
    Chẳng bận tâm cả chuyện cô bạn thân của em mà anh vừa trải qua, em nhận lời với anh ngọt ngào như trẻ con nhận lì xì Tết. Phải chăng vì em quá tò mò, háo hức tập yêu. Hay là vì cú sét đánh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ? Em không phân biệt nổi, người em lúc ấy nóng bừng, lâng lâng, thư thái lạ.
    Và em yêu anh, vẫn cứ nhiệt tình, vô tư, đầy bỡ ngỡ. Anh đối với em mềm mại, ấm áp, tin cậy như một chú Teddy bông. Em bên anh bỗng trở nên nhu hiền lạ.Có phải trăng mật tinh yêu của đôi nam nữ nào cũng thế?
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    [/QUOTE]
    3
    Thực tế vẫn là thực tế. CÔ ẤY vẫn tồn tại như cái bóng đen mờ giữa hai chúng ta. " Công nhận rằng anh vẫn chưa thể quên A, nhưng anh sẽ cố. Cho anh thời gian em nhé" - khi nghe anh nói như vậy, em chỉ cười. Em tin anh lắm, và em chẳng bao giờ ghen với CÔ ẤY đâu. Ai lại đi ghen với bạn gái thân của mình bao giờ, anh nhỉ.
    Nhưng em đã sai rồi. Đáng nhẽ ra em phải ghen mỗi khi anh lặng người ngồi nhớ cái quá khứ tưởng đã là xưa cũ ấy. Anh chỉ vô tình thôi, em biết mà. Nhưng những lúc ấy, em ngồi ngay bên cạnh anh mà như không có mặt. Tủi thân, em chỉ biết khóc thầm sau lưng anh. Em dại quá. Đáng nhẽ ra em phải ghen, phải làm một cái gì đó để kéo anh ra khỏi nơi đấy, để nhắc anh rằng em vẫn còn sống, người yêu của anh vẫn còn sống ngay bên cạnh anh đây.
    " Anh xin lỗi..........anh không thể........ Anh đã cố gắng rồi mà vẫn không thể quên A. Bây giờ thì anh thấy mệt mỏi quá. Không thể cứ vừa yêu một người vừa luôn nhớ nhung một người khác nữa. Anh không muốn lừa dối em."
    " Mình chia tay nhau em nhé. Anh biết em cứng cỏi lắm mà, rồi em sẽ vượt qua thôi."

    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  7. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    quote-socola xanh viết lúc 01:36 ngày 23/02/2002:Hôm ấy, 3 ngày sau đợt tập quân sự của em, anh đến đón em đi chơi loăng quăng khấp nơi. Rồi mình lên bãi tre. Cả khu bãi hôm ấy chỉ có mình và 2, 3 cô bán quán.
    Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nếu như em không hỏi anh, rất ngây ngô: "Yêu là như thế nào hả anh?". Anh đã nói một câu mà em nhớ mãi:" Yêu nghĩa là thật quan tâm đến nhau như bây giờ em đang quan tâm đến anh. Nếu bên cạnh anh có người con gái như vậy, anh sẽ yêu." Hôm ấy, em trở thành bạn gái của anh.
    Chẳng bận tâm cả chuyện cô bạn thân của em mà anh vừa trải qua, em nhận lời với anh ngọt ngào như trẻ con nhận lì xì Tết. Phải chăng vì em quá tò mò, háo hức tập yêu. Hay là vì cú sét đánh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ? Em không phân biệt nổi, người em lúc ấy nóng bừng, lâng lâng, thư thái lạ.
    Và em yêu anh, vẫn cứ nhiệt tình, vô tư, đầy bỡ ngỡ. Anh đối với em mềm mại, ấm áp, tin cậy như một chú Teddy bông. Em bên anh bỗng trở nên nhu hiền lạ.Có phải trăng mật tinh yêu của đôi nam nữ nào cũng thế?
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    [/QUOTE]
    3
    Thực tế vẫn là thực tế. CÔ ẤY vẫn tồn tại như cái bóng đen mờ giữa hai chúng ta. " Công nhận rằng anh vẫn chưa thể quên A, nhưng anh sẽ cố. Cho anh thời gian em nhé" - khi nghe anh nói như vậy, em chỉ cười. Em tin anh lắm, và em chẳng bao giờ ghen với CÔ ẤY đâu. Ai lại đi ghen với bạn gái thân của mình bao giờ, anh nhỉ.
    Nhưng em đã sai rồi. Đáng nhẽ ra em phải ghen mỗi khi anh lặng người ngồi nhớ cái quá khứ tưởng đã là xưa cũ ấy. Anh chỉ vô tình thôi, em biết mà. Nhưng những lúc ấy, em ngồi ngay bên cạnh anh mà như không có mặt. Tủi thân, em chỉ biết khóc thầm sau lưng anh. Em dại quá. Đáng nhẽ ra em phải ghen, phải làm một cái gì đó để kéo anh ra khỏi nơi đấy, để nhắc anh rằng em vẫn còn sống, người yêu của anh vẫn còn sống ngay bên cạnh anh đây.
    " Anh xin lỗi..........anh không thể........ Anh đã cố gắng rồi mà vẫn không thể quên A. Bây giờ thì anh thấy mệt mỏi quá. Không thể cứ vừa yêu một người vừa luôn nhớ nhung một người khác nữa. Anh không muốn lừa dối em."
    " Mình chia tay nhau em nhé. Anh biết em cứng cỏi lắm mà, rồi em sẽ vượt qua thôi."

    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  8. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  9. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  10. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh và em đã yêu nhau đã hơn 4 năm rùi.Kể từ lần tham gia văn nghệ ở trường dạo năm thứ nhất đó,và bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp.Thời gian trôi qua nhanh wá phải không anh?Em thật hạnh phúc khi có anh trong suốt bốn năm qua,anh lên nhà đèo em đi học,trưa về chúng ta cùng đi ăn,em đi cùng anh đến sân bóng và những chiều anh và em cùng nhau dạo phố.Nhưng giờ đây ,khi anh ra trường và đi làm thì đòng nghiệp và công viêc,những buổi tiếp xúc khách hàng đã cướp mất tình yêu của em,cướp đi những phút giây em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh và thì thầm những lời muốn nói.Anh có biết rằng những lúc anh ngồi cùng khách hàng tại bàn nhậu là lúc em cần anh nhất,anh không còn thời gian nào dành cho em,em biết rằng như xưa là rất khó nhưng em chỉ muốn anh dành cho em một chút quan tâm.Một chút thôi...
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    Public in 1980 Family

Chia sẻ trang này