1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    EM đã rất thất vọng khi chính anh là người nói ra điều đó chứ ko phải là một ai khác trong cái gia đình.
    Nhưng em ko thể giận anh, bởi anh luôn nói đúng
    Có lẽ em ko nên gặp anh trong thời gian tới, em sẽ cố gắng nghe lời anh.
    Em biết anh luôn muốn điều tốt cho em, nhưng em cần ở anh cái khác cơ
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    **************************************************************
    Em càn thời gian cho em, để em tin những gì anh nói là sự thật. Em cũng cần thời gian cho anh, dể anh xác định xem tình cảm của mình là ngộ nhận hay không ngộ nhận.
    Hãy chờ một thời gian anh nhé.
    *************************************************************
    Anh cũng chẳng thể hiểu được rằng : Tại sao mình lại thế !người ta bảo khi yêu con người ta thường làm những điều mà chính mình cung không thể hiểu hết được .
    Có thể đó là những sự cảm nhận của chính bản thân anh .Chẳng nhé đó chỉ là tình cảm bột phát thôi sao !Anh cung mong rằng thế !Vì nếu thế anh sẽ không phải chịu đựng thêm nữa về những suy nghĩ trong tâm tưởng của mình !
    Chăng ai lại muốn tình cảm của mình cứ chơi vơi như thế !Anh biết rằng thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng ............. thời gian cũng có thể xoá nhoà tất cả !
    Anh chỉ mong em sớm hiểu được điều đó !Có nhiều cái không thể giải thích đước hết !
    dqdbk In 1980 Familly
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    **************************************************************
    Em càn thời gian cho em, để em tin những gì anh nói là sự thật. Em cũng cần thời gian cho anh, dể anh xác định xem tình cảm của mình là ngộ nhận hay không ngộ nhận.
    Hãy chờ một thời gian anh nhé.
    *************************************************************
    Anh cũng chẳng thể hiểu được rằng : Tại sao mình lại thế !người ta bảo khi yêu con người ta thường làm những điều mà chính mình cung không thể hiểu hết được .
    Có thể đó là những sự cảm nhận của chính bản thân anh .Chẳng nhé đó chỉ là tình cảm bột phát thôi sao !Anh cung mong rằng thế !Vì nếu thế anh sẽ không phải chịu đựng thêm nữa về những suy nghĩ trong tâm tưởng của mình !
    Chăng ai lại muốn tình cảm của mình cứ chơi vơi như thế !Anh biết rằng thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng ............. thời gian cũng có thể xoá nhoà tất cả !
    Anh chỉ mong em sớm hiểu được điều đó !Có nhiều cái không thể giải thích đước hết !
    dqdbk In 1980 Familly
  4. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chia tay.......Đành đã vậy rồi,
    Người ta ai cũng một thời phải quên.
    Lòng dặn lòng đừng nghĩ thêm!
    Mà sao vẫn nhớ, vẫn mềm lòng mong.........​
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
    Được sửa chữa bởi - sweety lie vào 24/05/2002 15:03
  5. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chia tay.......Đành đã vậy rồi,
    Người ta ai cũng một thời phải quên.
    Lòng dặn lòng đừng nghĩ thêm!
    Mà sao vẫn nhớ, vẫn mềm lòng mong.........​
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
    Được sửa chữa bởi - sweety lie vào 24/05/2002 15:03
  6. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    " Hãy về đây với anh . thề xưa hãy trao lần cuối trong đời ...." Em có thấy những lời của bài hát này không ?Anh thích bài hát này nhưng anh lại chẳng muốn như thế chút nào .Vì như thế thì ..... anh trở thành con người ......!
    "Hãy về đây với anh ,về đây với cắn nhà xưa êm đềm,......" lời hát sâu sắc nhưng đó cũng là mong uớc của anh .......Anh biết rằng em cung hiểu điều anh muốn nói !Nhưng .................. không phải mọi cái đều được như điều minhg mong muốn được !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  7. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    " Hãy về đây với anh . thề xưa hãy trao lần cuối trong đời ...." Em có thấy những lời của bài hát này không ?Anh thích bài hát này nhưng anh lại chẳng muốn như thế chút nào .Vì như thế thì ..... anh trở thành con người ......!
    "Hãy về đây với anh ,về đây với cắn nhà xưa êm đềm,......" lời hát sâu sắc nhưng đó cũng là mong uớc của anh .......Anh biết rằng em cung hiểu điều anh muốn nói !Nhưng .................. không phải mọi cái đều được như điều minhg mong muốn được !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  8. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rằng !Em đã sang ngang rồi !Chẳng còn gì vướng bận trong lòng ,Em đã chọn người khác thì hay nói cho anh biết chứ >Để trong lòng anh đọng lai nhưng điều mà bản thân anh sẽ không bao giờ đạt được .
    Thế mơid biêtý yêu là khổ thế !Giá mà..... anh đừng yêu em >Nhưng điều đó lại là không thể !Ôi cuộc đời sao bất công thế !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  9. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rằng !Em đã sang ngang rồi !Chẳng còn gì vướng bận trong lòng ,Em đã chọn người khác thì hay nói cho anh biết chứ >Để trong lòng anh đọng lai nhưng điều mà bản thân anh sẽ không bao giờ đạt được .
    Thế mơid biêtý yêu là khổ thế !Giá mà..... anh đừng yêu em >Nhưng điều đó lại là không thể !Ôi cuộc đời sao bất công thế !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  10. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Ui .... lãng mạn quá nhỉ ! Nhưng chuyện tình yêu đã khó hiểu rồi ... tâm sự của mọi người lại càng khó hiểu hơn ! Nói ai , ai nói ... Hoá ra sự thật trong T/Y để thể hiện nó vào topic là điều mơ hồ !

Chia sẻ trang này