1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    do dan
    Anh này khác, anh ở topic :gui 1 ng` khác
    Mot nguoi la yeu, mot nguoi la ban be, ban be phai giup do nhau
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  2. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xong phải không anh? Em không dám nghĩ đến điều gì cao hơn, em chỉ dám từ dưới đất đứng nhìn lên. Tất cả những điều này vượt quá khả năng của em. Em thực sự không hiểu gì hết. Nghĩa là thế nào vậy anh? Sắp hết rồi, em cố gắng níu kéo nhưng dường như chúng ta đang đứng trên hai trận tuyến khác nhau, và dù có muốn cùng đứng với nhau thì vẫn có điều gì đó ngăn trở. Đó là gì vậy anh? Em đã thất vọng, để rồi vỡ oà trong niềm vui sướng, hạnh phúc, rồi lại cảm thấy không hiểu nổi. Anh ơi, đừng như vậy chứ anh. Time waits for no man, đừng để thời gian trôi đi một cách nuối tiếc như thế. Em không muốn mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Hoá ra đấy chính là khoảng cách ư? Sao khoảng cách ấy mong manh thế mà chúng ta không thể vượt qua?

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  3. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xong phải không anh? Em không dám nghĩ đến điều gì cao hơn, em chỉ dám từ dưới đất đứng nhìn lên. Tất cả những điều này vượt quá khả năng của em. Em thực sự không hiểu gì hết. Nghĩa là thế nào vậy anh? Sắp hết rồi, em cố gắng níu kéo nhưng dường như chúng ta đang đứng trên hai trận tuyến khác nhau, và dù có muốn cùng đứng với nhau thì vẫn có điều gì đó ngăn trở. Đó là gì vậy anh? Em đã thất vọng, để rồi vỡ oà trong niềm vui sướng, hạnh phúc, rồi lại cảm thấy không hiểu nổi. Anh ơi, đừng như vậy chứ anh. Time waits for no man, đừng để thời gian trôi đi một cách nuối tiếc như thế. Em không muốn mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Hoá ra đấy chính là khoảng cách ư? Sao khoảng cách ấy mong manh thế mà chúng ta không thể vượt qua?

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  4. but_tre_new

    but_tre_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nói thế làm lòng anh dau khổ. Quả thật tình yêu anh trao em không chỉ là thứ tình cảm một sáng một chiêu có thể quên được. Em có hiểu cho tình anh? Tình yêu chúng ta là bất tử, em có hiểu cho anh không? Anh tha thiết mong chờ một tiếng nói, một nụ cười từ em yêu. Em đừng bao giờ nói thế, anh đau khổ hơn bao giờ hết khi vắng em. Đừng bao giờ xa anh nghe em.
    I know what I say..
  5. but_tre_new

    but_tre_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nói thế làm lòng anh dau khổ. Quả thật tình yêu anh trao em không chỉ là thứ tình cảm một sáng một chiêu có thể quên được. Em có hiểu cho tình anh? Tình yêu chúng ta là bất tử, em có hiểu cho anh không? Anh tha thiết mong chờ một tiếng nói, một nụ cười từ em yêu. Em đừng bao giờ nói thế, anh đau khổ hơn bao giờ hết khi vắng em. Đừng bao giờ xa anh nghe em.
    I know what I say..
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của hoa sữa, phải công nhận là đáng mặt làm gia sư tình yêu cho cafe này. Gia sư tình yêu ơi, hãy dạy cho em vài đường cơ bản nhé, làm sao thì làm đừng để em phải ngồi uống cafe một mình như bây giờ nhé.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của hoa sữa, phải công nhận là đáng mặt làm gia sư tình yêu cho cafe này. Gia sư tình yêu ơi, hãy dạy cho em vài đường cơ bản nhé, làm sao thì làm đừng để em phải ngồi uống cafe một mình như bây giờ nhé.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đừng, anh đừng như thế. Em biết, em rất yêu anh và anh cũng rất yêu em.
    Em biết rằng, sẽ rất khó để chúng mình có thể quên được nhau.
    Em vẫn hằng ngày, hằng đêm nhớ anh, mong mỏi đến giây phút được gặp anh. Nhưng anh ơi, tại sao cứ đến lúc gặp anh, em lại không thể nói được gì mặc dầu lòng đang cuộn sóng.
    Có một cái gì đó cứ ngăn em nói với anh. Những trở ngại về cách sống ngăn cách ý nghĩ của chúng mình đến với nhau. Mặc dù chúng mình luôn hướng về nhau nhưng sao em vẫn thấy xa quá.
    Em biết mình rất yêu anh, nhưng em e rằng sẽ có ngày em phải nói lời xin lỗi. Bởi mặc dù rất cố gắng nhưng cách sống của mỗi người đã ăn vào máu thịt, nếu thay đổi thì chắc em không phải là người con gái mà anh đã yêu, còn anh cũng không phải là người con trai mà em đã trao trọn trái tim mình.
    Anh hãy hiểu cho em, anh nhé.[/size=3]
    LẬT ĐẬT
    Được sửa chữa bởi - 1209 vào 26/05/2002 15:13
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Đừng, anh đừng như thế. Em biết, em rất yêu anh và anh cũng rất yêu em.
    Em biết rằng, sẽ rất khó để chúng mình có thể quên được nhau.
    Em vẫn hằng ngày, hằng đêm nhớ anh, mong mỏi đến giây phút được gặp anh. Nhưng anh ơi, tại sao cứ đến lúc gặp anh, em lại không thể nói được gì mặc dầu lòng đang cuộn sóng.
    Có một cái gì đó cứ ngăn em nói với anh. Những trở ngại về cách sống ngăn cách ý nghĩ của chúng mình đến với nhau. Mặc dù chúng mình luôn hướng về nhau nhưng sao em vẫn thấy xa quá.
    Em biết mình rất yêu anh, nhưng em e rằng sẽ có ngày em phải nói lời xin lỗi. Bởi mặc dù rất cố gắng nhưng cách sống của mỗi người đã ăn vào máu thịt, nếu thay đổi thì chắc em không phải là người con gái mà anh đã yêu, còn anh cũng không phải là người con trai mà em đã trao trọn trái tim mình.
    Anh hãy hiểu cho em, anh nhé.[/size=3]
    LẬT ĐẬT
    Được sửa chữa bởi - 1209 vào 26/05/2002 15:13
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay !Nhớ về em , ước gì em hiểu được điều mà anh muốn nói !
    dqdbk In 1980 Familly

Chia sẻ trang này