1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay !Nhớ về em , ước gì em hiểu được điều mà anh muốn nói !
    dqdbk In 1980 Familly
  2. pomme

    pomme Guest

    [blueb] tinh yêu ôi sao thật khó hiểu ?! yêu yêu - " ghet ghét " , mong mong nhớ nhớ để rồi khi gặp nhau lại giận giận hờn hờn !!
    phải chăng là anh đẫ yêu em !
    uh , phải nói là chắc chắn và mãi mãi sẽ là như thế !![blue]
  3. pomme

    pomme Guest

    [blueb] tinh yêu ôi sao thật khó hiểu ?! yêu yêu - " ghet ghét " , mong mong nhớ nhớ để rồi khi gặp nhau lại giận giận hờn hờn !!
    phải chăng là anh đẫ yêu em !
    uh , phải nói là chắc chắn và mãi mãi sẽ là như thế !![blue]
  4. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết T/Y khiến bạn có thể thay đổi rất nhiều ... Mọi ngưòi sẽ trở nên lãng mạn hơn ... con trai thì tỏ ra yếu đuối hơn bao giờ hết ... con gái thì ngược lại : mạnh mẽ , quyết đoán ...
    Hãy san sẻ cho tôi một ít đi ... tôi muốn yêu ! khìkhì ...
  5. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết T/Y khiến bạn có thể thay đổi rất nhiều ... Mọi ngưòi sẽ trở nên lãng mạn hơn ... con trai thì tỏ ra yếu đuối hơn bao giờ hết ... con gái thì ngược lại : mạnh mẽ , quyết đoán ...
    Hãy san sẻ cho tôi một ít đi ... tôi muốn yêu ! khìkhì ...
  6. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Buồn? Lòng trỗng rỗng? Làm gì bây giờ?
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  7. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Buồn? Lòng trỗng rỗng? Làm gì bây giờ?
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quí, tối nay buồn và nhớ anh biết bao.Đêm qua, em đã không uống một giọt bia nào, em đã hứa với anh là không để say thêm một lần nào nữa. Đêm chia tay giảng đường thật tuyệt. Cảm ơn ai đã mời người chơi violon đến, tiếng nhạc từ cây đàn violon cùng tiếng ghitar đệm nhẹ nhàng du dương, tiếng nhạc làm em buồn khi nghĩ đến anh, em đã từng mơ đến một buổi tối tuyệt đẹp bên anh cùng những tiếng nhạc từ cây đàn mà em yêu thích, tiếng đàn ghitar.Giờ đó anh đang ở đâu nhỉ, sao anh cứ mãi tìm kiếm người con gái nào xa lạ mà không nhận ra người yêu anh đang ở cạnh anh. Dạo này em đi nhiều, không có thời gian lo nghĩ cho riêng mình nữa, và cho cả tình cảm của mình, em có quá vô tư khi cứ nghĩ tình yêu nó tự đến mà không cần chăm sóc cho nó, không vun trồng cho tình cảm đó. Hình như em đã biết yêu thì phải, em hay buồn vu vơ, nghĩ về anh và bắt đầu biết chú ý một chút đến bề ngoài. Em cũng không biết nữa, có lẽ những dự định của em đã bị em lãng quên trong thời gian ấy, em không được thế nữa phải không anh, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những mơ ước của em, kệ anh, kệ mọi người.
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quí, tối nay buồn và nhớ anh biết bao.Đêm qua, em đã không uống một giọt bia nào, em đã hứa với anh là không để say thêm một lần nào nữa. Đêm chia tay giảng đường thật tuyệt. Cảm ơn ai đã mời người chơi violon đến, tiếng nhạc từ cây đàn violon cùng tiếng ghitar đệm nhẹ nhàng du dương, tiếng nhạc làm em buồn khi nghĩ đến anh, em đã từng mơ đến một buổi tối tuyệt đẹp bên anh cùng những tiếng nhạc từ cây đàn mà em yêu thích, tiếng đàn ghitar.Giờ đó anh đang ở đâu nhỉ, sao anh cứ mãi tìm kiếm người con gái nào xa lạ mà không nhận ra người yêu anh đang ở cạnh anh. Dạo này em đi nhiều, không có thời gian lo nghĩ cho riêng mình nữa, và cho cả tình cảm của mình, em có quá vô tư khi cứ nghĩ tình yêu nó tự đến mà không cần chăm sóc cho nó, không vun trồng cho tình cảm đó. Hình như em đã biết yêu thì phải, em hay buồn vu vơ, nghĩ về anh và bắt đầu biết chú ý một chút đến bề ngoài. Em cũng không biết nữa, có lẽ những dự định của em đã bị em lãng quên trong thời gian ấy, em không được thế nữa phải không anh, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những mơ ước của em, kệ anh, kệ mọi người.
  10. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này