1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi nhớ anh quay quắt, đến vỡ cả tim ra. Cả khi anh xa vời vợi lẫn khi anh ở sát ngay bên cạnh. Cả khi giận anh ngùn ngụt lẫn khi yêu thương anh tha thiết. Chưa bao giờ em trả lời được tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế.
    Chỉ luôn ước mong suốt cuộc đời này có anh bên cạnh....
    Chỉ cần có anh bên cạnh và yêu thương em thì em có thể làm được tất cả, ngay cả việc khó khăn nhất.....
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi nhớ anh quay quắt, đến vỡ cả tim ra. Cả khi anh xa vời vợi lẫn khi anh ở sát ngay bên cạnh. Cả khi giận anh ngùn ngụt lẫn khi yêu thương anh tha thiết. Chưa bao giờ em trả lời được tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế.
    Chỉ luôn ước mong suốt cuộc đời này có anh bên cạnh....
    Chỉ cần có anh bên cạnh và yêu thương em thì em có thể làm được tất cả, ngay cả việc khó khăn nhất.....
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  4. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người
    Khi nguời ta không còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích có nghĩa gì đâu
    Khi người ta không còn yêu nhau có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    Khi người ta không con yêu nhau đêm nào trăng cũng lặn
    mùa quả nào cũng đắng
    Thế giới đông người ư???
    nhưng thiếu vắng khi người ta không còn nữa yêu nhau
    Làm sao quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất......
    Phi tuyết ba

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
    Được sửa chữa bởi - devil_in_heaven vào 30/05/2002 11:50
  5. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người
    Khi nguời ta không còn yêu nhau
    Mọi lời giải thích có nghĩa gì đâu
    Khi người ta không còn yêu nhau có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    Khi người ta không con yêu nhau đêm nào trăng cũng lặn
    mùa quả nào cũng đắng
    Thế giới đông người ư???
    nhưng thiếu vắng khi người ta không còn nữa yêu nhau
    Làm sao quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất......
    Phi tuyết ba

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
    Được sửa chữa bởi - devil_in_heaven vào 30/05/2002 11:50
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Later is more than never
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Later is more than never
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    - Mọi người đều biết là em yêu anh. Có lẽ chính anh cũng cảm thấy là mọi người đều biết. Nhưng em đã buồn khổ vì anh trong suốt những tháng năm qua và không ai trên đời này có thể hiểu nổi em đã buồn khổ thế nào. Cái ngày khi em biết anh đã trở về, em đã mặcchiếc áo dài màu sáng, chiếc áo màu vàng ấy, em trở nên suy nhươc vì lo âu và chờ đợi, em cứ đi đi lại lạitừ phòng này sang phòng kia. ?oHôm nay sao trông con tươi tỉnh thế??-Mẹ em đã phải thốt lên như vậy.Còn em thì cứ đi đi lại lại và tự nhủ: ?oAnh ấy đã về rồi! Anh ấy đangcómặt ở đây,anh ấy thật tuyệt và tất cả những điều đó là sự thật!?. Sángngàyhômsau, em không thể chịu đựngthêm được nữa, em lại mặc chiếc áo dài màu sáng và đi về phía khu rừng để được nhìn thấy anh. Anh nhớ không? Chỉ có điều em đã nói dối anh làem đi dạo. Từ lần gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta, hơn hai năm đã trôi qua. Anh cầm trong tay một cànhcây, anh ngồi đóvà cứ vung vẩy cái cành cây ấy, khi anh bỏ đi, em nhặtcái cành cây ấy lên, dấu đi và mang về nhà?
    - Xin cô đừng bao giờ nói như thế nữa.
    - Đừng bao giờ à, có lẽ anh cảm thấy khó chịu. Mà cũng đúng, làm sao em dám hi vọng rằng những gì em nói làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Em đã gây ra cho anh biết bao đau khổ. Nhưng thời gian trôi qua, em hi vọng đến một lúc nào đó anh sẽ tha thứ cho em.
    - Toi đa tha thứ cho cô từlâu lắm rồi. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.
    - Thế ở đâu?
    Một thoáng im lặng.
    - Toi đã có vợ chưa cưới.

    But don't be so late
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    - Mọi người đều biết là em yêu anh. Có lẽ chính anh cũng cảm thấy là mọi người đều biết. Nhưng em đã buồn khổ vì anh trong suốt những tháng năm qua và không ai trên đời này có thể hiểu nổi em đã buồn khổ thế nào. Cái ngày khi em biết anh đã trở về, em đã mặcchiếc áo dài màu sáng, chiếc áo màu vàng ấy, em trở nên suy nhươc vì lo âu và chờ đợi, em cứ đi đi lại lạitừ phòng này sang phòng kia. ??oHôm nay sao trông con tươi tỉnh thế????-Mẹ em đã phải thốt lên như vậy.Còn em thì cứ đi đi lại lại và tự nhủ: ??oAnh ấy đã về rồi! Anh ấy đangcómặt ở đây,anh ấy thật tuyệt và tất cả những điều đó là sự thật!???. Sángngàyhômsau, em không thể chịu đựngthêm được nữa, em lại mặc chiếc áo dài màu sáng và đi về phía khu rừng để được nhìn thấy anh. Anh nhớ không? Chỉ có điều em đã nói dối anh làem đi dạo. Từ lần gặp gỡ cuối cùng giữa chúng ta, hơn hai năm đã trôi qua. Anh cầm trong tay một cànhcây, anh ngồi đóvà cứ vung vẩy cái cành cây ấy, khi anh bỏ đi, em nhặtcái cành cây ấy lên, dấu đi và mang về nhà???
    - Xin cô đừng bao giờ nói như thế nữa.
    - Đừng bao giờ à, có lẽ anh cảm thấy khó chịu. Mà cũng đúng, làm sao em dám hi vọng rằng những gì em nói làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Em đã gây ra cho anh biết bao đau khổ. Nhưng thời gian trôi qua, em hi vọng đến một lúc nào đó anh sẽ tha thứ cho em.
    - Toi đa tha thứ cho cô từlâu lắm rồi. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.
    - Thế ở đâu?
    Một thoáng im lặng.
    - Toi đã có vợ chưa cưới.

    But don't be so late
  10. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao trôi nhanh quá?Vậy la đã 2 tháng kể từ cái ngày anh nói với em la chung minh không gặp nhau nữa một thời gian.
    Anh yêu em, nhưng anh phải làm vậy vì thực sự anh cảm thấy mệt mỏi về chuyện này, anh mong có một thời gian để xuy nghĩ kỹ hơn về quan hệ của chúng mình.
    Anh đã nhớ em thật nhiều và mong gặp em, muốn phone cho em nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi nhấc phone lên để gọi đến nhà em thì lại không thể bấm số. Có bao điều anh muốn nói với em khi nhớ em nhưng anh không hiểu vì sao anh lại như vậy, vì sao anh không thể nói một điều gì mỗi khi có cơ họi để nói với em, có lẽ là bởi vì anh sợ lại nghe thấy lời em hay nói " sao ấy lại hỏi thế?"
    Trong cô đơn anh gọi tên em, .....
    Trần Minh Đức
    Được sửa chữa bởi - shareholder35 vào 01/06/2002 15:57

Chia sẻ trang này