1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao trôi nhanh quá?Vậy la đã 2 tháng kể từ cái ngày anh nói với em la chung minh không gặp nhau nữa một thời gian.
    Anh yêu em, nhưng anh phải làm vậy vì thực sự anh cảm thấy mệt mỏi về chuyện này, anh mong có một thời gian để xuy nghĩ kỹ hơn về quan hệ của chúng mình.
    Anh đã nhớ em thật nhiều và mong gặp em, muốn phone cho em nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi nhấc phone lên để gọi đến nhà em thì lại không thể bấm số. Có bao điều anh muốn nói với em khi nhớ em nhưng anh không hiểu vì sao anh lại như vậy, vì sao anh không thể nói một điều gì mỗi khi có cơ họi để nói với em, có lẽ là bởi vì anh sợ lại nghe thấy lời em hay nói " sao ấy lại hỏi thế?"
    Trong cô đơn anh gọi tên em, .....
    Trần Minh Đức
    Được sửa chữa bởi - shareholder35 vào 01/06/2002 15:57
  2. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em có biết ko ? Đã nhiều hôm nghĩ về em ! Biết em đã sang ngang rồi ......Nhưng em có biết ko .....?
    Nhìn em đi bên người khác mà lòng anh gợn sóng .Thật là đau khổ.Em có biết cảm giác của anh thế nào không ? Anh cảm thấy rất khó chịu , nhiều lúc anh cảm thấy mình chẳng là gì sao lại có những phút như thế .....Có lẽ em đã xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều hơn anh nghĩ rồi !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  3. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em có biết ko ? Đã nhiều hôm nghĩ về em ! Biết em đã sang ngang rồi ......Nhưng em có biết ko .....?
    Nhìn em đi bên người khác mà lòng anh gợn sóng .Thật là đau khổ.Em có biết cảm giác của anh thế nào không ? Anh cảm thấy rất khó chịu , nhiều lúc anh cảm thấy mình chẳng là gì sao lại có những phút như thế .....Có lẽ em đã xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều hơn anh nghĩ rồi !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  4. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những gì anh muốn nói rồi .Nói thế nào bây giờ nhỉ. Chẳng nhé chỉ là những lời của một người thôi ư ?
    Thật ra Em cũng rất thích Anh. Anh chẳng biết tình cảm mình lúc này thế nào nữa !Anh chỉ cảm thấy ngày càng xa em thêm thôi .Anh nghe nó như có một chút bối rối .Em trả lời anh như thế sao !
    Nhưng từ thích đến yêu là cả một khoảng cách. Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Em có biết rằng em nói những điều này làm anh suy nghĩ nhiều không ?Chẳng nhẽ trong Ty lại có nhiều phút suy nghĩ thế sao .
    Liệu Anh có thể chờ Em một thời gian được không? Anh biết rằng mình quá vội vã trong cách nói của mình .Cũng có lẽ là anh chưa biết cách nói .Nhưng ngày càng anh thấy mình càng xa em hơn .Anh cảm thấy thời gian trôi qua thì chúng ta càng có khoảng cách .Anh cảm thấy thời gian trôi qua càng nhanh mà trong anh càng nhớ em nhiều hơn .
    Em rất ngại khi bị mọi người trêu chọc. Nếu trêu quá sẽ .... Mình vẫn xử sự như bình thường như mọi khi đã nhé, có được không? Có lẽ câu nói này của em làm anh suy nghĩ nhiều nhất .Có lẽ anh chẳng thể nói gì hơn được nữa .Tình cảm của anh chỉ nhận được một câu thế thôi sao ?Có lẽ lời trả lời của em đã rõ ràng rồi !
    Nói gì không bằng thời gian trả lời tất cả .Anh hy vọng rằng em vẫn còn nhớ những điều anh nói và anh mong rằng những gì anh đã nói sẽ thựchiện được .Và em ....sẽ hiểu được anh .

    Khoảnh khắc is Numer One Song

    Được sửa chữa bởi - KhoanhKhac vào 02/06/2002 11:23
    Được sửa chữa bởi - KhoanhKhac vào 03/06/2002 18:47
  5. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những gì anh muốn nói rồi .Nói thế nào bây giờ nhỉ. Chẳng nhé chỉ là những lời của một người thôi ư ?
    Thật ra Em cũng rất thích Anh. Anh chẳng biết tình cảm mình lúc này thế nào nữa !Anh chỉ cảm thấy ngày càng xa em thêm thôi .Anh nghe nó như có một chút bối rối .Em trả lời anh như thế sao !
    Nhưng từ thích đến yêu là cả một khoảng cách. Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Em có biết rằng em nói những điều này làm anh suy nghĩ nhiều không ?Chẳng nhẽ trong Ty lại có nhiều phút suy nghĩ thế sao .
    Liệu Anh có thể chờ Em một thời gian được không? Anh biết rằng mình quá vội vã trong cách nói của mình .Cũng có lẽ là anh chưa biết cách nói .Nhưng ngày càng anh thấy mình càng xa em hơn .Anh cảm thấy thời gian trôi qua thì chúng ta càng có khoảng cách .Anh cảm thấy thời gian trôi qua càng nhanh mà trong anh càng nhớ em nhiều hơn .
    Em rất ngại khi bị mọi người trêu chọc. Nếu trêu quá sẽ .... Mình vẫn xử sự như bình thường như mọi khi đã nhé, có được không? Có lẽ câu nói này của em làm anh suy nghĩ nhiều nhất .Có lẽ anh chẳng thể nói gì hơn được nữa .Tình cảm của anh chỉ nhận được một câu thế thôi sao ?Có lẽ lời trả lời của em đã rõ ràng rồi !
    Nói gì không bằng thời gian trả lời tất cả .Anh hy vọng rằng em vẫn còn nhớ những điều anh nói và anh mong rằng những gì anh đã nói sẽ thựchiện được .Và em ....sẽ hiểu được anh .

    Khoảnh khắc is Numer One Song

    Được sửa chữa bởi - KhoanhKhac vào 02/06/2002 11:23
    Được sửa chữa bởi - KhoanhKhac vào 03/06/2002 18:47
  6. La_Xanh_new

    La_Xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nhớ đến hôm đó !Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và.... say đắm ..........................Bây giờ nó chẳng còn đến được từ anh !

    Lá Xanh-Bơ vơ đang đi tìm nơi dừng chân

  7. La_Xanh_new

    La_Xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nhớ đến hôm đó !Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào và.... say đắm ..........................Bây giờ nó chẳng còn đến được từ anh !

    Lá Xanh-Bơ vơ đang đi tìm nơi dừng chân

  8. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi ! Lại thêm một ngày xa em !Lại thêm một ngày nhớ em !Chỉ nhìn em từ xa mà chẳng làm được gì , chăng nói được gì !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  9. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi ! Lại thêm một ngày xa em !Lại thêm một ngày nhớ em !Chỉ nhìn em từ xa mà chẳng làm được gì , chăng nói được gì !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  10. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ anh viết trong em chợt nhói lên 1 nỗi đau khó tả, 1 cảm giác buồn bã cứ len lỏi và lan toả mọi ngõ ngách nơi tâm hồn,phải làm sao đây khi con chim nhỏ bé đã từng trúng tên và luôn lo sợ tránh xa mọi cám đõ ngọt ngào ấy lại đang run rẩy và rung động...........
    Anh đột ngột ra đi dù có báo trước nhưng sao trong em vẫn hiu hắt môt nỗi trống vắng khôn xiết.............
    Em phải làm gì đây, làm gì đây............dẫu vẫn hát với lòng mình rằng :"thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu, hãy cho em mơ hoài 1 tiếng yêu...........", nhưng con tim sao cứ loạn nhịp khi anh đến, và cõi lòng kia cứ mãi thổn thức khi nghe giọng nói anh............
    How do I do...................

    Được sửa chữa bởi - kazuha vào 05/06/2002 20:07

Chia sẻ trang này