1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu gặp em, em không gây được ấn tượng gì với anh cả, nhưng càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy em thật đẹp, môt nét đẹp dịu dàng và sâu lắng, em biết quan tâm và chăm sóc đến mọi người...và không biết từ bao giờ , hình bóng em dã in sâu vào trái tim anh, nhưng anh thật là nhút nhát, như con chim đã một lần trúng tên, nhìn thấy cành cây cũng sợ, anh sợ rằng, mình sẽ thất bại một lần nữa, đành lặng im đi theo em, anh chờ một ngày, một ngày nào đó, khi anh có thể dũng cảm thổ lộ với em rằng trái tim anh đã thuộc về em từ lâu rồi em có biêt không?
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    .........................................................
    TRỜI MƯA GIỌT RỚT GIỌT NGỪNG
    GIỌT TUÔN HỐI HẢ , GIỌT RƯNG RƯNG CHỜ
    GIỌT TÌNH ĐỌNG LẠI TRONG MƠ
    GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC HAI HÀNG LỆ RƠI
    .........................................................
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME
    SX in club 1980
  3. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    .........................................................
    TRỜI MƯA GIỌT RỚT GIỌT NGỪNG
    GIỌT TUÔN HỐI HẢ , GIỌT RƯNG RƯNG CHỜ
    GIỌT TÌNH ĐỌNG LẠI TRONG MƠ
    GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC HAI HÀNG LỆ RƠI
    .........................................................
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME
    SX in club 1980
  4. Tieu_Linh_Xinh_Dep_new

    Tieu_Linh_Xinh_Dep_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mong manh, từng giọt rơi đều, thế là anh đã xa em được hai năm rồi, anh còn nhớ ngày chúng ta nói lời chia tay, nước mặt em ứ đầy , tiếng nấc nghẹn ngào không thốt lên thành lời. giờ này ngồi nhìn lại em mới thấy, có lẽ sự chia tay đó là đúng, nhưng trong thâm tâm của em, em vẫn nhớ đến anh, nỗi nhớ da diết, khó quên.
    cuộc sống đã trôi qua quá nhanh và cướp đi của chúng ta rất nhiều kỷ niêm đẹp.
    Tieu Linh Xinh Dep
  5. Tieu_Linh_Xinh_Dep_new

    Tieu_Linh_Xinh_Dep_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mong manh, từng giọt rơi đều, thế là anh đã xa em được hai năm rồi, anh còn nhớ ngày chúng ta nói lời chia tay, nước mặt em ứ đầy , tiếng nấc nghẹn ngào không thốt lên thành lời. giờ này ngồi nhìn lại em mới thấy, có lẽ sự chia tay đó là đúng, nhưng trong thâm tâm của em, em vẫn nhớ đến anh, nỗi nhớ da diết, khó quên.
    cuộc sống đã trôi qua quá nhanh và cướp đi của chúng ta rất nhiều kỷ niêm đẹp.
    Tieu Linh Xinh Dep
  6. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cafê ơi, cần phải dũng cảm lên chứ,thời gian không đợi người con gái nên thời gian cung ko ccho bạn nhiều cơ hội đâu.Nói là bạc, im lặng là vàng nhưng hành động là kim cương.
    Khà khà khà......
    I KNOW THE ONE U LOVE.SHOW HER
  7. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cafê ơi, cần phải dũng cảm lên chứ,thời gian không đợi người con gái nên thời gian cung ko ccho bạn nhiều cơ hội đâu.Nói là bạc, im lặng là vàng nhưng hành động là kim cương.
    Khà khà khà......
    I KNOW THE ONE U LOVE.SHOW HER
  8. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng có gì phải buồn cả !Trong anh bây giờ chỉ tồn tại một hình ảnh về em , một con người nhiệt tình vô tư và .....vẫn còn nhiều điều mà anh chưa biiết .
    Có thể anh chưa thể hiểu được những lí do mà em đưa ra nhưng cái anh hiểu được là em cũng rất.....khi nói lời đó .Anh không yêu cầu nhiều .Anh cũng hiểu khi đã vấp ngã thì con người ta cần đứng dậy , sau khi đứng dậy con người ta có nghị lực để phấn đấu nhiều điều hơn nữa .
    Anh chằng muốn xa em đâu nhưng em có biết không ..... nhìn em đi bên cạnh người khác (không phải anh) em có biết tâm trạng của anh ko ? Anh chỉ cảm thấy chúng ta gặp nhau sẽ khó khăn hơn là không gặp nhau .Em biết không : anh cũng chẳng muốn giữa chúng ta có khoẳng cách .Có có mmột cách đó là ta chỉ nhìn nhau từ xa .Từ xa , chúng ta có thể nhìn thấy nhau là được rồi---->Nhìn thấy em vẫn vui tươi , vẫn "an lành " thì anh thấy hạnh phúc rồi và cầu chúc em mãi như thế .Anh chẳng có gì trách em cả , anh chỉ thấy tiếc rằng mình đã không tận dụng được cơ hội mà mình có !
    Anh chẳng muốn chúng ta có khoảng cách , anh luôn muốn em vẫn hạnh phúc vẫn vo tư như ngày nào !Vẫn là một cô bé mà anh biết , vẫn là một cô bé mà anh đã yêu , đang yêu và ..... từng yêu .Anh .... bây giờ không còn như anh ngày xưa của em nữa rồi !Anh vẫn không thể quên được em , không thể quên được em . Nhiều lúc anh tưởng rằng mình sẽ quên được em đê ... di tìm một nơi dừng chân mới nhưng ..... cứ nhìn thấy em , cứ nghe thấy tiếng em , cứ nghe tin về em , cứ nhìn thấy những dòng chứ em viết thì trong lòng anh lại sống dậy tình yêu của mình .(Chính anh cũng ko hiểu tình yêu của mình đối với em như thế ) . Anh từng nói với chính mình : Anh sẽ quên em đi nhưng .... bản thân anh lại không thực hiện được điều đó .
    Ôi !TÌNH YÊU !!!!!!!!Sao chỉ với 2 từ mà nó mầu nhiệm thế .Vẫn chỉ có 2 từ đó , nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí một con người không bao giờ thoát được. Sao lại thể , anh không muốn chỉ là cái bóng đuổi theo em nhưng biết làm sao được khi anh không thể đến gần em được nữa rồi !
    ...........


    Người đi tìm một .....nửa đích thực của TÌNH YÊU trên mạng.

    Được KhoanhKhac sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 19/07/2002
    Được KhoanhKhac sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 19/07/2002
  9. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng có gì phải buồn cả !Trong anh bây giờ chỉ tồn tại một hình ảnh về em , một con người nhiệt tình vô tư và .....vẫn còn nhiều điều mà anh chưa biiết .
    Có thể anh chưa thể hiểu được những lí do mà em đưa ra nhưng cái anh hiểu được là em cũng rất.....khi nói lời đó .Anh không yêu cầu nhiều .Anh cũng hiểu khi đã vấp ngã thì con người ta cần đứng dậy , sau khi đứng dậy con người ta có nghị lực để phấn đấu nhiều điều hơn nữa .
    Anh chằng muốn xa em đâu nhưng em có biết không ..... nhìn em đi bên cạnh người khác (không phải anh) em có biết tâm trạng của anh ko ? Anh chỉ cảm thấy chúng ta gặp nhau sẽ khó khăn hơn là không gặp nhau .Em biết không : anh cũng chẳng muốn giữa chúng ta có khoẳng cách .Có có mmột cách đó là ta chỉ nhìn nhau từ xa .Từ xa , chúng ta có thể nhìn thấy nhau là được rồi---->Nhìn thấy em vẫn vui tươi , vẫn "an lành " thì anh thấy hạnh phúc rồi và cầu chúc em mãi như thế .Anh chẳng có gì trách em cả , anh chỉ thấy tiếc rằng mình đã không tận dụng được cơ hội mà mình có !
    Anh chẳng muốn chúng ta có khoảng cách , anh luôn muốn em vẫn hạnh phúc vẫn vo tư như ngày nào !Vẫn là một cô bé mà anh biết , vẫn là một cô bé mà anh đã yêu , đang yêu và ..... từng yêu .Anh .... bây giờ không còn như anh ngày xưa của em nữa rồi !Anh vẫn không thể quên được em , không thể quên được em . Nhiều lúc anh tưởng rằng mình sẽ quên được em đê ... di tìm một nơi dừng chân mới nhưng ..... cứ nhìn thấy em , cứ nghe thấy tiếng em , cứ nghe tin về em , cứ nhìn thấy những dòng chứ em viết thì trong lòng anh lại sống dậy tình yêu của mình .(Chính anh cũng ko hiểu tình yêu của mình đối với em như thế ) . Anh từng nói với chính mình : Anh sẽ quên em đi nhưng .... bản thân anh lại không thực hiện được điều đó .
    Ôi !TÌNH YÊU !!!!!!!!Sao chỉ với 2 từ mà nó mầu nhiệm thế .Vẫn chỉ có 2 từ đó , nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí một con người không bao giờ thoát được. Sao lại thể , anh không muốn chỉ là cái bóng đuổi theo em nhưng biết làm sao được khi anh không thể đến gần em được nữa rồi !
    ...........


    Người đi tìm một .....nửa đích thực của TÌNH YÊU trên mạng.

    Được KhoanhKhac sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 19/07/2002
    Được KhoanhKhac sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 19/07/2002
  10. bluemoon_HN

    bluemoon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có người nói " Người ta có thể ngủ nửa giấc, ăn nửa bữa nhưng không thể đi một nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim", Anh đã yêu em và dành trọn tình cảm của mình cho em, thế mà anh đã thất vọng nhiều quá. Anh cũng tự hào mình là người thông minh thế nhưng có lẽ anh đã sai lầm khi áp dụng lối thông minh đó vào TY của chúng ta. Điều này làm cho anh nhiều khi cảm nhận được tình cảm của em, rồi những thay đổi của em. Những điều đó làm cho anh buồn lắm em biết không????? Em bảo " I love the way You love me" thế nhưng anh không cảm nhận được như thế. Em đến với anh được không lâu thì em phải về nhà, anh biết điều đó là đúng nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ thay đổi nhiều lắm khi mà không có em. Và quả thật là như thế anh đã trở lên trầm mặc hơn, mất đi sự vui tươi hóm hỉnh ngày nào, cuộc sống cảm thấy thật là buồn tẻ. Trước đây có em, anh cảm thấy thật thư thái thật dễ chịu, có thể xua tan đi những nhọc nhằn trong cuộc sống, lấy thêm được sức khoẻ và nghị lực để có thể lao vào cuộc sống đầy khắc nghiệt và thử thách. Từ khi em đi, anh cảm thấy mình thay đổi nhiều quá, vẫn là anh ngày nào, vẫn con đường anh đi đó, vẫn công việc đó thế mà .......
    Bluemoon@

Chia sẻ trang này