1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0


    Trinh Y Kiet in CLB 1980
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại lên mạng, thấy anh cũng đang online. Muốn gọi điện cho anh, muốn nghe thấy tiếng anh nói vô cùng.
    Lâu lắm rồi mình không bên nhau phải không anh? Em vẫn biết anh bận lắm. Công việc suốt ngày kéo anh xa em. Nhớ anh nhiều, mong có anh ngồi bên quá. Trời hôm nay cũng se se lạnh như lần cuối cùng ta gặp nhau. Giá mà không có cái computer, giá mà anh thất nghiệp........ Anh đừng hiểu lầm, em không ghen đâu, thật đấy. Chẳng ai ghen với máy tính cả. Em chỉ tủi thân, một chút thôi, chỉ một chút thôi mà.
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    SX in club 1980
  3. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại lên mạng, thấy anh cũng đang online. Muốn gọi điện cho anh, muốn nghe thấy tiếng anh nói vô cùng.
    Lâu lắm rồi mình không bên nhau phải không anh? Em vẫn biết anh bận lắm. Công việc suốt ngày kéo anh xa em. Nhớ anh nhiều, mong có anh ngồi bên quá. Trời hôm nay cũng se se lạnh như lần cuối cùng ta gặp nhau. Giá mà không có cái computer, giá mà anh thất nghiệp........ Anh đừng hiểu lầm, em không ghen đâu, thật đấy. Chẳng ai ghen với máy tính cả. Em chỉ tủi thân, một chút thôi, chỉ một chút thôi mà.
    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    SX in club 1980
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn biết vì sao em buồn !
    Có chi chăng một cuộc sống êm đềm .
    Đời phẳng lặng không bao giờ biết khóc !
    Cần hiểu đời và cũng hiểu em hơn !
    Anh chỉ biết đời nhiều điều cần học
    Anh bỏ đi để tìm lại chính mình
    Thơ không đề - Tình cũng chẳng biết đề !Híc híc
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn biết vì sao em buồn !
    Có chi chăng một cuộc sống êm đềm .
    Đời phẳng lặng không bao giờ biết khóc !
    Cần hiểu đời và cũng hiểu em hơn !
    Anh chỉ biết đời nhiều điều cần học
    Anh bỏ đi để tìm lại chính mình
    Thơ không đề - Tình cũng chẳng biết đề !Híc híc
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  6. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Thật trớ trêu khi đôi mình xa cách
    Lại thấy rằng ta phải có nhau !!!
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP in 1980 Club
  7. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Thật trớ trêu khi đôi mình xa cách
    Lại thấy rằng ta phải có nhau !!!
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP in 1980 Club
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cái topic này xuất hiện.
    Em nóii như vậy có nghĩa là em vân yêu anh, tình yêu luôn có sự ích kỉ. Nhưng anh cũng cảm thấy không có thời gian cho em, không quan tâm chăm sóc cho em, điều này sẽ thiệt thòi so với tình cảm em dành cho anh. Nếu em cũng nghĩ như vậy thì hãy quên anh đi, đừng phí hoài những khoảng thời gian dành cho sự uỷ mỵ. Mặc dù nó rất lãng mạn, nhưn gnó không còn phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Hãy hiểu cho anh.
    Đừng buồn em nhé, khi đã lỡ yêu anh rồi. Giận hờn chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cái topic này xuất hiện.
    Em nóii như vậy có nghĩa là em vân yêu anh, tình yêu luôn có sự ích kỉ. Nhưng anh cũng cảm thấy không có thời gian cho em, không quan tâm chăm sóc cho em, điều này sẽ thiệt thòi so với tình cảm em dành cho anh. Nếu em cũng nghĩ như vậy thì hãy quên anh đi, đừng phí hoài những khoảng thời gian dành cho sự uỷ mỵ. Mặc dù nó rất lãng mạn, nhưn gnó không còn phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Hãy hiểu cho anh.
    Đừng buồn em nhé, khi đã lỡ yêu anh rồi. Giận hờn chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói với em:"yêu thì không nên yêu người làm tin học nhưng lấy thì nên lấy người làm tin học vì khi đó người ta coi vợ như cái máy tính", khi đó em chỉ quay đi và cười!!!
    Đêm qua anh cũng thấy em trên mạng, không hiểu sao anh lại không nhắn tin cho em, em hãy trách móc anh đi, hét thật to vào:"EM GHÉT ANH", có lẽ như thế anh thấy nhẹ nhàng hơn.

    Em ơi ........... nhất định đêm nay anh sẽ gọi điện cho em.
    Songbac In 1980 family
    Được sửa chữa bởi - Songbac vào 14/03/2002 13:53

Chia sẻ trang này