1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 13inch

    13inch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng làm được thế đâu có dễ.
    Để quên..., đôi khi cần có gì khác để nhớ...
    Biết thế! Nhưng tôi sợ "những lần sau", sợ con tim dần trơ lì... vô cảm... Muốn đơn giản hóa mọi chuyện để đỡ buồn hơn..., nhưng cũng sợ thứ tình cảm đơn giản, nhờ nhạt, rồi cũng dễ phôi pha, đổ vỡ... Tôi mất lòng tin vào người khác, và đôi khi vào cả chính mình...
    11713
  2. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế nói thì dễ mà làm thì không dễ chút nào.Và tôi cũng sợ "những lần sau" sợ con tim dần trơ lì vô cảm.......sợ thứ tình cảm đơn giản mờ nhạt...rồi cũng dễ phôi pha ,đổ vỡ.........
    Nhưng tôi không mất niềm tin vào chính mình, không mất niềm tin với người khác bởi tôi đã từng được nghe câu nói:
    "Tình yêu đến với những người vẫn vui dù họ đã từng đau khổ, đến với những người vẫn hi vọng dù họ đã có nhiều nỗi thất vọng và đến với những người vẫn tin dù trước đó họ dã bị phản bội rất sâu"
    Và ngay cả khi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột cùng hay nỗi thất vọng chán chường của tình yêu thì cũng vẫn cứ tin vào ngày mai,bởi niềm tin phải là của chính mình , chứ chờ ai đó mang niềm tin đến cho mình mà không biến nó thành của mình thì nó vẫn mong manh lắm
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  3. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế nói thì dễ mà làm thì không dễ chút nào.Và tôi cũng sợ "những lần sau" sợ con tim dần trơ lì vô cảm.......sợ thứ tình cảm đơn giản mờ nhạt...rồi cũng dễ phôi pha ,đổ vỡ.........
    Nhưng tôi không mất niềm tin vào chính mình, không mất niềm tin với người khác bởi tôi đã từng được nghe câu nói:
    "Tình yêu đến với những người vẫn vui dù họ đã từng đau khổ, đến với những người vẫn hi vọng dù họ đã có nhiều nỗi thất vọng và đến với những người vẫn tin dù trước đó họ dã bị phản bội rất sâu"
    Và ngay cả khi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột cùng hay nỗi thất vọng chán chường của tình yêu thì cũng vẫn cứ tin vào ngày mai,bởi niềm tin phải là của chính mình , chứ chờ ai đó mang niềm tin đến cho mình mà không biến nó thành của mình thì nó vẫn mong manh lắm
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng không hiểu được tình cảm của chúng mình. Và em cũng chẳng biết nổi chuyện của mình sẽ đi đến đâu nữa.
    Có lẽ em cần thời gian để nghĩ lại chuyện này
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  5. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng không hiểu được tình cảm của chúng mình. Và em cũng chẳng biết nổi chuyện của mình sẽ đi đến đâu nữa.
    Có lẽ em cần thời gian để nghĩ lại chuyện này
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  6. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Đến lúc này anh mới biết chợt nhận ra ! Tại sao mình phải xa em nhỉ ? Chẳng nhé , anh xa em vì anh chạy trốn em sao. Có lẽ là thế thật. Bây giờ anh đã biết mình phải làm gì : Anh vẫn yêu em và sẽ yêu nhiều hơn trước kia ... và đến một ngày em sẽ là của anh.Anh sẽ không phải chạy trốn nữa ! Nếu anh chạy trốn thì anh sẽ chẳng yêu em rồi ! Anh sẽ không chạy trốn nữa va anh sẽ giành lại em về với bản thân anh !
    Đợi anh nhé !

    Người đi tìm một .....nửa đích thực của bản thân .
  7. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! Đến lúc này anh mới biết chợt nhận ra ! Tại sao mình phải xa em nhỉ ? Chẳng nhé , anh xa em vì anh chạy trốn em sao. Có lẽ là thế thật. Bây giờ anh đã biết mình phải làm gì : Anh vẫn yêu em và sẽ yêu nhiều hơn trước kia ... và đến một ngày em sẽ là của anh.Anh sẽ không phải chạy trốn nữa ! Nếu anh chạy trốn thì anh sẽ chẳng yêu em rồi ! Anh sẽ không chạy trốn nữa va anh sẽ giành lại em về với bản thân anh !
    Đợi anh nhé !

    Người đi tìm một .....nửa đích thực của bản thân .
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    sao khi vui ma kể cho bạn biết thì niềm vui tăng lên gấp đôi, còn khi buồn thì mãi cứ buồn vậy..... chả biết làm sao nữa ? có lẽ mình đã sai sao > chăgr biết miình làm sao nữa.. ro ràng khi nói ko thì ko tháy gì, khi nhân đuwoc lồi chúc.. sao mà thấy cách xa thế... chắc chả là chuyện gì đặc biệt nhỉ, chắc mình,, hơi hâm 1 tí thôi........ kệ...............
    Lazy girl
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    sao khi vui ma kể cho bạn biết thì niềm vui tăng lên gấp đôi, còn khi buồn thì mãi cứ buồn vậy..... chả biết làm sao nữa ? có lẽ mình đã sai sao > chăgr biết miình làm sao nữa.. ro ràng khi nói ko thì ko tháy gì, khi nhân đuwoc lồi chúc.. sao mà thấy cách xa thế... chắc chả là chuyện gì đặc biệt nhỉ, chắc mình,, hơi hâm 1 tí thôi........ kệ...............
    Lazy girl
  10. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đi đâu, chẳng biết tìm ai để nói, em lại vào đây. Những dòng chữ vô tri này hình như cũng chẳng ảnh hưởng đến ai thì phải.
    Hôm nay bạn em nói "mày việc gì phải thế, hạnh phúc ở trước mắt, đừng việc gì phải với tay ra xa".
    Dẫu biết thế, nhưng hình như trót nghĩ nhiều về cái xa xôi quá rồi. Quá khứ đã trôi qua, giọt nước đã tràn li làm sao lấy lại nổi. Chưa bao h em nghĩ mình sẽ lại quay trở lại với mối tình đầu. và nhất là lúc này.
    Đơn giản bởi em đã nghĩ về anh nhiều hơn là người ấy. Cái người một thời em đã từng tôn thờ, si mê.
    Dại khờ, nông nổi. Bao nhiêu mối tình đi qua để rồi bây h em lại phải bất lực trước tình cảm của mình.
    Nói một cách thật sự em đang mất phương hướng, cả tuần qua em đã chẳng làm được gì cả. Có lẽ chỉ mai thôi, em sẽ lại vui vẻ nói cười, vui vẻ lao vào công việc hàng ngày. Nhưng em vẫn chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi. Em - một người nổi tiếng vì nắm bắt tâm lý người khác giỏi... thế mà phải bất lức trước anh. Bạn em nói đấy là do sự mù quáng trong tình yêu. Chắc thế, em chẳng trách anh, hay trách mình. Đơn giản em biết cái gì đến sẽ phải đến.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chia sẻ trang này