1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Không dám Nino với "ba chấm" nào đó đâu. Chuyện ty ngoài đời tớ còn chưa giải quyết xong nữa là lên đây. Nhưng mà bạn muốn có nhân chứng thì cứ gặp các bác 80 thì rõ.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đêm nay thấy bồn chồn một cách lạ lùng. Đã 2 đêm rồi ko ngủ, 3 ngày không ăn uống. Người đã gầy lại càng gầy thêm. Hôm nay thì khóc thật khi nghe câu "ứa nước mắt vì thấy em gầy". Cả Người và em đều gầy sọp đi vì chuyện này.
    Xin lỗi Người nhé vì sáng nay đã đuổi Người về. Nhưng thật sự là không chịu nổi. Thần kinh của em không phải là thép. Em không thích lấy lại những gì đã thuộc về quá khứ. Người ta không thể tắm 2 lần trên một dòng sông, và em cũng không thể khóc 2 lần cho một nỗi nhớ.
    Cả em và Người đã như 2 con thiêu thân, sống những tháng ngày vô ích. Chưa bao giờ em uống nhiều như những hôm vừa qua, và cũng chưa bao giờ em nói nhiều về tình cảm của mình đến thế. Bởi em chỉ muốn một điều: Người và ai đó hãy hiểu em một chút. Đừng bắt em phải khóc thêm lần nữa.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đêm nay thấy bồn chồn một cách lạ lùng. Đã 2 đêm rồi ko ngủ, 3 ngày không ăn uống. Người đã gầy lại càng gầy thêm. Hôm nay thì khóc thật khi nghe câu "ứa nước mắt vì thấy em gầy". Cả Người và em đều gầy sọp đi vì chuyện này.
    Xin lỗi Người nhé vì sáng nay đã đuổi Người về. Nhưng thật sự là không chịu nổi. Thần kinh của em không phải là thép. Em không thích lấy lại những gì đã thuộc về quá khứ. Người ta không thể tắm 2 lần trên một dòng sông, và em cũng không thể khóc 2 lần cho một nỗi nhớ.
    Cả em và Người đã như 2 con thiêu thân, sống những tháng ngày vô ích. Chưa bao giờ em uống nhiều như những hôm vừa qua, và cũng chưa bao giờ em nói nhiều về tình cảm của mình đến thế. Bởi em chỉ muốn một điều: Người và ai đó hãy hiểu em một chút. Đừng bắt em phải khóc thêm lần nữa.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    người ơi .......người ở đừng về.....ề .. người ới....ớ... i.ới
    [​IMG]
    <3)~
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    người ơi .......người ở đừng về.....ề .. người ới....ớ... i.ới
    [​IMG]
    <3)~
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    There are so many surprise things in this life. Love came to me, And then love came to U, my grand-daughter. Wish U always happy.
    When I need U, I just close my eyes and I'm with U
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    There are so many surprise things in this life. Love came to me, And then love came to U, my grand-daughter. Wish U always happy.
    When I need U, I just close my eyes and I'm with U
  8. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta cứ phải đầy đoạ mình như thế hả bé?
    Bé thông minh lắm cơ mà, tại sao lại tự mình chui vào cái vòng luẩn quẩn đấy hả. Để người lớn nói cho bé biết nhé. Chưa có bao giờ thấy bé ngốc như thế. Bé đã quên chuyện xưa rồi thì việc gì mà bé cứ phải đi với thằng kia thế. Đừng biện minh là vì tình bạn bé ạ. Bé ngốc lắm. Đến bây giờ khi thằng kia có ý định quay lại với bé, bé lúng túng phải không? Bởi đã từ lâu bé dành tình cảm cho người khác rồi. Nhưng tình cảm của người này với bé hình như không lớn lắm thì phải. Bé vụng về với mối tình mới này lắm. Và bé cũng vụng về với những cái đuôi mới.
    Tại sao ư? Chuyện bé đứng giữa đường chửi thằng khoá 12 là một điều cực kì tối kị. Hồi xưa bé có thế đâu nhỉ? Bé xử lý mọi cái đuôi thông minh lắm cơ mà. Hay là tại bây giờ có quá nhiều sức ép hả?
    Ngốc ngếch. Không còn từ nào chính xác hơn để miêu tả bé. Bé cứ lao vào công việc như một con rối để quên đi chuyện tình cảm. Chẳng phải là giải pháp tốt. Bé phải đối mặt với nó như hồi xưa bé khuyên anh ấy.
    Hiểu chưa bé con.
    Don't cry, baby
  9. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta cứ phải đầy đoạ mình như thế hả bé?
    Bé thông minh lắm cơ mà, tại sao lại tự mình chui vào cái vòng luẩn quẩn đấy hả. Để người lớn nói cho bé biết nhé. Chưa có bao giờ thấy bé ngốc như thế. Bé đã quên chuyện xưa rồi thì việc gì mà bé cứ phải đi với thằng kia thế. Đừng biện minh là vì tình bạn bé ạ. Bé ngốc lắm. Đến bây giờ khi thằng kia có ý định quay lại với bé, bé lúng túng phải không? Bởi đã từ lâu bé dành tình cảm cho người khác rồi. Nhưng tình cảm của người này với bé hình như không lớn lắm thì phải. Bé vụng về với mối tình mới này lắm. Và bé cũng vụng về với những cái đuôi mới.
    Tại sao ư? Chuyện bé đứng giữa đường chửi thằng khoá 12 là một điều cực kì tối kị. Hồi xưa bé có thế đâu nhỉ? Bé xử lý mọi cái đuôi thông minh lắm cơ mà. Hay là tại bây giờ có quá nhiều sức ép hả?
    Ngốc ngếch. Không còn từ nào chính xác hơn để miêu tả bé. Bé cứ lao vào công việc như một con rối để quên đi chuyện tình cảm. Chẳng phải là giải pháp tốt. Bé phải đối mặt với nó như hồi xưa bé khuyên anh ấy.
    Hiểu chưa bé con.
    Don't cry, baby
  10. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng biết tới tình yêu của loài nhím chưa nhỉ?
    Chúng yêu nhau nhưng ko dàm tới gần, vì chúng sợ làm đau người mình thương bởi những cái gai sắc nhọn.
    Em có hiểu cảm giác của mình, khi luôn phải giữ khoảng cách, keep control, chỉ đứng ngắm nhìn người mình yêu từ xa, ko thể xẻ chia hay giúp đỡ.
    Thèm lắm một vòng tay, thèm lắm một nụ hôn, thèm lắm những lời tâm sự.Vậy mà sao đường về lại quá xa, có lẽ chúng ta sẽ ko bao giờ đi chung một lối.
    WHEN I MISS U, JUST CLOSE MY EYES THEN I'M WITH U

    Được khunglongbexiu sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 14/11/2002
    Được khunglongbexiu sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 14/11/2002

Chia sẻ trang này