1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói với em:"yêu thì không nên yêu người làm tin học nhưng lấy thì nên lấy người làm tin học vì khi đó người ta coi vợ như cái máy tính", khi đó em chỉ quay đi và cười!!!
    Đêm qua anh cũng thấy em trên mạng, không hiểu sao anh lại không nhắn tin cho em, em hãy trách móc anh đi, hét thật to vào:"EM GHÉT ANH", có lẽ như thế anh thấy nhẹ nhàng hơn.

    Em ơi ........... nhất định đêm nay anh sẽ gọi điện cho em.
    Songbac In 1980 family
    Được sửa chữa bởi - Songbac vào 14/03/2002 13:53
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác ơi em xúc động quá, thế mà không có cái này đêm qua để em ngủ ngon hơn và có giấc mơ thật đẹp về TY. Em hay xúc động trước những tình yêu đẹp như vườn hoa hồng trong ánh nắng ban mai, khi sương thu còn chưa kịp tan, tình cảm họ giành cho nhau thật đẹp. Có vào room này mới biết các bác khỉ nhà ta lãng mạn quá. Em đã từng lãng mạn, nhưng giờ đây , sau bao chuyện mà tưởng như em không vượt qua nổi ( vậy mà em đã vượt qua) thì em lại trở nên khô cứng, hết rồi cái thời kì em cũng làm thơ như ai, hết rồi những ngày thấp thỏm đợi chờ truyện ngắn mình gửi đi báo Hoa Học Trò được đăng. Mặc dù chưa bao giờ em có được cái vinh dự ấy, nhưng ít nhất cũng có một thời kì để khi mình nhớ lại thấy xao động, và để tự hào rằng hồi xưa mình cũng đã một thời lãng mạn.Bây giờ, em chẳng có lấy một cảm hứng nào để làm thơ, cuộc sống cuốn em đi và em cũng chẳng có ý nghĩ là mình phải giành cho mình một chút lãng mạn như ngày nào. Nhưng vào đây, đọc những dòng tâm sự của các bác, em thực sự thấy mình quá khô khan, và bỗng nhiên trong em có một cảm xúc dâng trào để viết ra những dòng này, dù cho từ ngữ có khô khan và có thể không phù hợp với ngữ cảnh của những dòng cảm xúc của ai đó ở trên, vẫn mong các bác thông cảm. Tình cảm xuất phát từ đáy lòng mình mà. Chúc các bác luôn vui vẻ, trẻ trung, và hãy giữ lấy những giây phút lãng mạn này.
    ATOMICHURRICANE
  3. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác ơi em xúc động quá, thế mà không có cái này đêm qua để em ngủ ngon hơn và có giấc mơ thật đẹp về TY. Em hay xúc động trước những tình yêu đẹp như vườn hoa hồng trong ánh nắng ban mai, khi sương thu còn chưa kịp tan, tình cảm họ giành cho nhau thật đẹp. Có vào room này mới biết các bác khỉ nhà ta lãng mạn quá. Em đã từng lãng mạn, nhưng giờ đây , sau bao chuyện mà tưởng như em không vượt qua nổi ( vậy mà em đã vượt qua) thì em lại trở nên khô cứng, hết rồi cái thời kì em cũng làm thơ như ai, hết rồi những ngày thấp thỏm đợi chờ truyện ngắn mình gửi đi báo Hoa Học Trò được đăng. Mặc dù chưa bao giờ em có được cái vinh dự ấy, nhưng ít nhất cũng có một thời kì để khi mình nhớ lại thấy xao động, và để tự hào rằng hồi xưa mình cũng đã một thời lãng mạn.Bây giờ, em chẳng có lấy một cảm hứng nào để làm thơ, cuộc sống cuốn em đi và em cũng chẳng có ý nghĩ là mình phải giành cho mình một chút lãng mạn như ngày nào. Nhưng vào đây, đọc những dòng tâm sự của các bác, em thực sự thấy mình quá khô khan, và bỗng nhiên trong em có một cảm xúc dâng trào để viết ra những dòng này, dù cho từ ngữ có khô khan và có thể không phù hợp với ngữ cảnh của những dòng cảm xúc của ai đó ở trên, vẫn mong các bác thông cảm. Tình cảm xuất phát từ đáy lòng mình mà. Chúc các bác luôn vui vẻ, trẻ trung, và hãy giữ lấy những giây phút lãng mạn này.
    ATOMICHURRICANE
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà em không sao quên được. Em rất muốn gọi điện cho anh, nhưng cứ nhấc lên lại giập xuống. Em ko có đủ can đảm, và cũng cảm thấy ko muốn là người gọi trước. Thế đấy, muốn được nghe anh hát "truly, madly, deeply", muốn được gặp anh... thế nhưng em lại ko muốn xin lỗi anh.
    Em sợ hãi
    Khi đối diện với chính mình
    Rằng em ... đã mất anh
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà em không sao quên được. Em rất muốn gọi điện cho anh, nhưng cứ nhấc lên lại giập xuống. Em ko có đủ can đảm, và cũng cảm thấy ko muốn là người gọi trước. Thế đấy, muốn được nghe anh hát "truly, madly, deeply", muốn được gặp anh... thế nhưng em lại ko muốn xin lỗi anh.
    Em sợ hãi
    Khi đối diện với chính mình
    Rằng em ... đã mất anh
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu.
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.

    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu.
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.

    Don't worry, be happy


    Welcome to 1980 Club

  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói với em rằng : Anh nhớ em nhiều nhưng em lại chẳng cho anh nói điuều đó !Anh chỉ sợ khi anh nói ra : anh sẽ chẳng là gì của em nữa !Anh muốn muốn em hiểu rằng anh thực sự nhớ em nhiều !Nhất là khi anh sắp mất em ! I LOVE YOU
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói với em rằng : Anh nhớ em nhiều nhưng em lại chẳng cho anh nói điuều đó !Anh chỉ sợ khi anh nói ra : anh sẽ chẳng là gì của em nữa !Anh muốn muốn em hiểu rằng anh thực sự nhớ em nhiều !Nhất là khi anh sắp mất em ! I LOVE YOU
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Anh biết nói chia tay với em là một điều khó khăn. Nhưng em phải hiểu, công việc của anh là công nghệ thông tin , nó giúp anh nhận ra một điều. Em biết là gì không? Cô không bằng cái máy tính của tôi đâu, để tôi nói cho cô nghe nhé.
    Tôi có thể bật hay tắt nó tuỳ ý, có thể nghe tiếng hoặc không, còn cô thì nói suốt ngày, không thể tắt.
    Tôi chỉ phải chi trả cho cái máy tính tiền điện, tiền mạng, tiền bảo trì, còn cô thì cả tiền ăn, tiền mua quần áo, tiền nữ trang , tiền son phấn....
    Tôi có thể Shut Down nó và đi ra ngoài mà không bị hỏi là đi đâu? bao giờ về? đi với ai?...
    Tôi có thể dùng nó đặt được 2 bữa cơm qua Net bằng với thời gian cô nấu được cho tôi một món ăn.
    Thông qua nó tôi có thể gặp được nhiều người hơn là cả ngày chỉ có gặp cô.
    Cô đã hiểu chưa? nếu hiểu rồi thì làm ơn kí đơn đi.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family

Chia sẻ trang này