1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng biết tới tình yêu của loài nhím chưa nhỉ?
    Chúng yêu nhau nhưng ko dàm tới gần, vì chúng sợ làm đau người mình thương bởi những cái gai sắc nhọn.
    Em có hiểu cảm giác của mình, khi luôn phải giữ khoảng cách, keep control, chỉ đứng ngắm nhìn người mình yêu từ xa, ko thể xẻ chia hay giúp đỡ.
    Thèm lắm một vòng tay, thèm lắm một nụ hôn, thèm lắm những lời tâm sự.Vậy mà sao đường về lại quá xa, có lẽ chúng ta sẽ ko bao giờ đi chung một lối.
    WHEN I MISS U, JUST CLOSE MY EYES THEN I'M WITH U

    Được khunglongbexiu sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 14/11/2002
    Được khunglongbexiu sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 14/11/2002
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hỏi anh điều đó . anh mãi mãi yêu em . tại sao em lại không hiểu cho anh . có bao giờ em biết được rằng để yêu em anh trở thành 1 đứa con bất hiếu .........................

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  3. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hỏi anh điều đó . anh mãi mãi yêu em . tại sao em lại không hiểu cho anh . có bao giờ em biết được rằng để yêu em anh trở thành 1 đứa con bất hiếu .........................

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu.
    Đừng vì em mà bất hiếu với bố mẹ.
    Anh hãy làm đứa con hiếu thảo đi. Hãy nghe theo lời bố mẹ mà đi đi.
    Em chấp nhận mọi thứ mà.
    Anh hãy đi đi, vì tương lai của anh và vì mong muốn của bố mẹ anh.
    Em không muốn vì em mà anh ở lại. Em không muốn vì em mà anh trái lời bố mẹ anh. Em không muốn sau này chúng mình phải hối tiếc.
    Đi đi anh. Đừng trái lời bố mẹ nữa anh nhé.
    Bố mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
    Em mong chờ đến ngày anh đạt được những gì anh và bố mẹ anh mong muốn.
    Thương anh nhiều.

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu.
    Đừng vì em mà bất hiếu với bố mẹ.
    Anh hãy làm đứa con hiếu thảo đi. Hãy nghe theo lời bố mẹ mà đi đi.
    Em chấp nhận mọi thứ mà.
    Anh hãy đi đi, vì tương lai của anh và vì mong muốn của bố mẹ anh.
    Em không muốn vì em mà anh ở lại. Em không muốn vì em mà anh trái lời bố mẹ anh. Em không muốn sau này chúng mình phải hối tiếc.
    Đi đi anh. Đừng trái lời bố mẹ nữa anh nhé.
    Bố mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
    Em mong chờ đến ngày anh đạt được những gì anh và bố mẹ anh mong muốn.
    Thương anh nhiều.

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  6. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải vào đây để nói chuyện phải trái với bé. Bé yêu cầu chỉ gửi tin nhắn hay phone thôi à. Không được. Làm như thế bé không tiến bộ nhanh được.
    Đừng cho anh là ông già khó tính nhưng mà em có còn quý cái mạng sống của mình không thế hả Nấm. Cái đường Tây Sơn đông như thế mà bé lao với tốc độ anh nghĩ lúc đó là trên 60km/h. Mà hình như bây giờ trình độ lượn lách lên rồi hả. Bất kể đằng sau có cái gì thì cũng đi từ từ thôi.
    Đề nghị từ sau đi buổi tối thì không đi một mình nghe chưa. Nếu không có thằng nào đi cùng thì gọi điện cho anh. Anh đến đèo đi. Hà Nội bây giờ nhiều cạm bẫy lắm. Hôm thứ 3 mà không gặp anh thì chắc là bé không về được đến nhà ấy nhỉ?
    Điều thứ ba không được bỏ học đi chơi. Tình hình là tuần này bọn nó nhìn thấy bé lượn ngoài đường hơi nhiều đấy. Cẩn thận. Sắp thi rồi.
    Thế thôi, hôm nay chỉ nói thế thôi, không lại mang tiếng là lắm điều. Mà thực ra những cái này còn là lời góp ý của Quỳnh nữa đấy. Ai cũng lo cho bé cả. Sướng nhé.
    p/s: Jupiter hỏi thăm bé
    Don't cry, baby
  7. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải vào đây để nói chuyện phải trái với bé. Bé yêu cầu chỉ gửi tin nhắn hay phone thôi à. Không được. Làm như thế bé không tiến bộ nhanh được.
    Đừng cho anh là ông già khó tính nhưng mà em có còn quý cái mạng sống của mình không thế hả Nấm. Cái đường Tây Sơn đông như thế mà bé lao với tốc độ anh nghĩ lúc đó là trên 60km/h. Mà hình như bây giờ trình độ lượn lách lên rồi hả. Bất kể đằng sau có cái gì thì cũng đi từ từ thôi.
    Đề nghị từ sau đi buổi tối thì không đi một mình nghe chưa. Nếu không có thằng nào đi cùng thì gọi điện cho anh. Anh đến đèo đi. Hà Nội bây giờ nhiều cạm bẫy lắm. Hôm thứ 3 mà không gặp anh thì chắc là bé không về được đến nhà ấy nhỉ?
    Điều thứ ba không được bỏ học đi chơi. Tình hình là tuần này bọn nó nhìn thấy bé lượn ngoài đường hơi nhiều đấy. Cẩn thận. Sắp thi rồi.
    Thế thôi, hôm nay chỉ nói thế thôi, không lại mang tiếng là lắm điều. Mà thực ra những cái này còn là lời góp ý của Quỳnh nữa đấy. Ai cũng lo cho bé cả. Sướng nhé.
    p/s: Jupiter hỏi thăm bé
    Don't cry, baby
  8. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng như thế.
    Uống rõ nhiều(nhưng ko biết có nói nhiều ko vậy ta?), say và quậy.
    Bất chấp cái nhìn dè bỉu của mọi người, bất chấp sự can ngăn của bè bạn.
    Bởi vì nó muốn, một lần trong cuộc đời được chính là bản thân, được sống thật với tình cảm của mình.
    Quậy tưng để con tim đỡ nhức nhối, say mềm để được khóc thoả thuê, phóng xe bạt mạng để tìm cảm giác mạnh.
    Có thể mọi người nói nó điên, nhưng nó biết điều mình đang làm, nó biết nó đang ở đâu và đang muốn gì.
    tất cả rồi sẽ qua, mọi người rồi sẽ wên nó đãtừng như thế.
    Nhưng, vết thương lành nhưng vẫn luôn để sẹo, người ơi!
    I KNOW HOW U FEEL THIS TIME, LET ME SHARE IT WITH U,NINO
  9. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng như thế.
    Uống rõ nhiều(nhưng ko biết có nói nhiều ko vậy ta?), say và quậy.
    Bất chấp cái nhìn dè bỉu của mọi người, bất chấp sự can ngăn của bè bạn.
    Bởi vì nó muốn, một lần trong cuộc đời được chính là bản thân, được sống thật với tình cảm của mình.
    Quậy tưng để con tim đỡ nhức nhối, say mềm để được khóc thoả thuê, phóng xe bạt mạng để tìm cảm giác mạnh.
    Có thể mọi người nói nó điên, nhưng nó biết điều mình đang làm, nó biết nó đang ở đâu và đang muốn gì.
    tất cả rồi sẽ qua, mọi người rồi sẽ wên nó đãtừng như thế.
    Nhưng, vết thương lành nhưng vẫn luôn để sẹo, người ơi!
    I KNOW HOW U FEEL THIS TIME, LET ME SHARE IT WITH U,NINO
  10. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Uống cho say, uống cho một lần trong cuộc đời được chính là bản thân, được sống thật với tình cảm của mình. Vậy mà sao khó thế. Bởi ngay cả khi say nó vẫn kiểm soát được hành động của mình đến 90%.
    Sao nó thích câu "tình yêu như vết cứa sượt qua. Không thể chết nhưng đủ làm nhức nhối" của nó thế.
    Cảm ơn những ai đã thông cảm và sẻ chia cùng nó. Không có mọi người liệu rằng nó có đứng vứng được không? Nó bây giờ còn quá nhiều việc để làm, không có thời gian dành cho tình yêu nữa. Trách nhiệm trên vai nó là quá lớn, nếu lơ là hậu quả sẽ khôn lường. Quả thật đôi lúc nó cảm thấy mình "điên". Nhưng ko biết làm sao để hết điên cả. Tạm biệt tình yêu của tôi
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U

Chia sẻ trang này