1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá. Đang tình cảm mà ông này lại nhảy vào nói câu ngang phè. Tôi nghĩ ông nên sang topic đăng ký danh sách thành viên mới nhé
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, nỗi nhớ ấy lại ùa về.
    Thật may sao hôm nay lại gặp được người yêu, nhớ quá đi mất. Nghe chuyện người kể mà muốn khóc quá. Đã 7h30 rồi mà vẫn không muốn đứng dậy, cũng sợ về muộn bị mắng lắm, nhưng không muốn ngắt quãng câu chuyện với người. Hoá ra là ở đó người cũng luôn kể chuyện với mọi người về mình. Hạnh phúc quá.
    Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi người khác vẫn luôn nhớ về mình, nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Người lại còn in những bài thơ của mình ra nữa chứ.
    Đêm nay sẽ gửi cho người 100 ngôi sao nhé. Tình yêu của tôi.
    Từ trong sâu thẳm trái tim vẫn có một tia nắng nhỏ sưởi ấm. Mong rằng ngày nào cũng gặp người để vơi đi nỗi nhớ. Người có nỗi buồn riêng của người, mình có nỗi buồn riêng của mình. Cả hai đều phải cố gắng thôi.
    Chúc người luôn hạnh phúc và may mắn. Chúng mình sẽ không phải tủi thân đâu.
    Bởi chúng mình sẽ lại gặp nhau trong một ngày không xa phải không nào?
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, nỗi nhớ ấy lại ùa về.
    Thật may sao hôm nay lại gặp được người yêu, nhớ quá đi mất. Nghe chuyện người kể mà muốn khóc quá. Đã 7h30 rồi mà vẫn không muốn đứng dậy, cũng sợ về muộn bị mắng lắm, nhưng không muốn ngắt quãng câu chuyện với người. Hoá ra là ở đó người cũng luôn kể chuyện với mọi người về mình. Hạnh phúc quá.
    Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi người khác vẫn luôn nhớ về mình, nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Người lại còn in những bài thơ của mình ra nữa chứ.
    Đêm nay sẽ gửi cho người 100 ngôi sao nhé. Tình yêu của tôi.
    Từ trong sâu thẳm trái tim vẫn có một tia nắng nhỏ sưởi ấm. Mong rằng ngày nào cũng gặp người để vơi đi nỗi nhớ. Người có nỗi buồn riêng của người, mình có nỗi buồn riêng của mình. Cả hai đều phải cố gắng thôi.
    Chúc người luôn hạnh phúc và may mắn. Chúng mình sẽ không phải tủi thân đâu.
    Bởi chúng mình sẽ lại gặp nhau trong một ngày không xa phải không nào?
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  4. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng tao thấy nhớ mày. Nhớ lại những kỷ niệm của tao và mày. Chẳng có ai tốt với tao như mày đã tốt với tao, và tao cũng chẳng dành tình cảm cho ai như tao đã dành tình cảm cho mày. Tao thấy mình thực sự may mắn vì quen được mày. Mày ạ, mày cũng may mắn khi quen được tao đó, bởi vì tao đã thực sự dành tình cảm cho ai thì tao hết lòng với người đó. Chúng mình là một cặp may mắn. Trong trái tim tao luôn dành một chỗ ấm áp cho mày. Tao nhớ lần đó, trước lúc mày đi thi, thế mà nghe được chuyện của tao, mày đã ngay lập tức gọi điện vào cho tao. Nghe giọng lo lắng của mày, tao thấy thương mày nhiều quá. Tao giục mày đi thi mãi mày mới chịu cúp máy. Tao sợ mày lo lắng thế sẽ ảnh hưởng đến bài thi của mày, mày nói rằng mày không thể không lo được. Lúc đó tao cảm nhận được tình cảm của mày giành cho tao lớn lao hơn tình bạn rất nhiều. Và còn nhiều nhiều lần như vậy nữa, mày luôn lo cho tao rất nhiều.
    ...hồi ấy... mình đi bơi mày nhỉ. Mẹ tao đâu có đồng ý cho tao đi bơi vào giờ đó, thế là phải trổ hết tài thuyết phục, và kết quả là tao có thể đi bơi với điều kiện là tao phải tự dậy. Mẹ biết thừa là tao không thể tự dậy được mà. Thế là... buổi sáng mày dậy, gọi điện thoại đánh thức tao dậy, cũng có hôm (hôm ấy chắc trời mưa to) thì tao lại dậy trước và gọi điện thoại cho mày, rồi sau đó thì mày qua nhà rủ tao đi. Chúng mình quái thật đấy, chưa tới 5g sáng thế mà réo chuông đến nhà nhau. Sao không đặt đồng hồ báo thức nhỉ? Bởi vì mình muốn chắc là đứa kia đã dậy, phải nghe thấy giọng nhau mới yên tâm, và bởi vì chúng mình thích thế nữa. Với lại gọi điện thoại thì chắc cú hơn, nếu hôm đó chẳng may tao không dậy được, thì mẹ tao cũng chịu không nổi mà phải dậy nghe điện thoại. Thế là đảm bảo chắc chắn tao cũng dậy thôi. Bố mẹ chúng mình tuyệt vời mày nhỉ.
    Nhớ lần đó, mày chạy xe qua nhà tao chỉ để nói với tao rằng đội bóng tụi mình thích được vào vòng tứ kết rồi (hai đứa buồn vì cứ nghĩ rằng đội bóng bị loại)... mày có thể gọi điện thoại mà... Hồi ấy, ngày nào tao cũng gọi điện cho mày, có khi chỉ để nói vớ vẩn thôi, nhưng ngày nào cũng gọi, và tao có nói vớ vẩn gì đi nữa thì mày vẫn luôn nghe. Rồi thì ngày nào cũng lang thang nữa chứ. Hải Phòng bé tí, chỉ có vài con đường thôi, thế mà chúng mình đi hoài không chán. Chẳng ở đâu có những con đường đẹp như ở Hải Phòng. Vào SG tao chẳng còn biết đi lang thang với ai nữa cả. ...
    Mời bạn click vào đây để ghé thăm Hội Khỉ Sài Gòn
  5. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng tao thấy nhớ mày. Nhớ lại những kỷ niệm của tao và mày. Chẳng có ai tốt với tao như mày đã tốt với tao, và tao cũng chẳng dành tình cảm cho ai như tao đã dành tình cảm cho mày. Tao thấy mình thực sự may mắn vì quen được mày. Mày ạ, mày cũng may mắn khi quen được tao đó, bởi vì tao đã thực sự dành tình cảm cho ai thì tao hết lòng với người đó. Chúng mình là một cặp may mắn. Trong trái tim tao luôn dành một chỗ ấm áp cho mày. Tao nhớ lần đó, trước lúc mày đi thi, thế mà nghe được chuyện của tao, mày đã ngay lập tức gọi điện vào cho tao. Nghe giọng lo lắng của mày, tao thấy thương mày nhiều quá. Tao giục mày đi thi mãi mày mới chịu cúp máy. Tao sợ mày lo lắng thế sẽ ảnh hưởng đến bài thi của mày, mày nói rằng mày không thể không lo được. Lúc đó tao cảm nhận được tình cảm của mày giành cho tao lớn lao hơn tình bạn rất nhiều. Và còn nhiều nhiều lần như vậy nữa, mày luôn lo cho tao rất nhiều.
    ...hồi ấy... mình đi bơi mày nhỉ. Mẹ tao đâu có đồng ý cho tao đi bơi vào giờ đó, thế là phải trổ hết tài thuyết phục, và kết quả là tao có thể đi bơi với điều kiện là tao phải tự dậy. Mẹ biết thừa là tao không thể tự dậy được mà. Thế là... buổi sáng mày dậy, gọi điện thoại đánh thức tao dậy, cũng có hôm (hôm ấy chắc trời mưa to) thì tao lại dậy trước và gọi điện thoại cho mày, rồi sau đó thì mày qua nhà rủ tao đi. Chúng mình quái thật đấy, chưa tới 5g sáng thế mà réo chuông đến nhà nhau. Sao không đặt đồng hồ báo thức nhỉ? Bởi vì mình muốn chắc là đứa kia đã dậy, phải nghe thấy giọng nhau mới yên tâm, và bởi vì chúng mình thích thế nữa. Với lại gọi điện thoại thì chắc cú hơn, nếu hôm đó chẳng may tao không dậy được, thì mẹ tao cũng chịu không nổi mà phải dậy nghe điện thoại. Thế là đảm bảo chắc chắn tao cũng dậy thôi. Bố mẹ chúng mình tuyệt vời mày nhỉ.
    Nhớ lần đó, mày chạy xe qua nhà tao chỉ để nói với tao rằng đội bóng tụi mình thích được vào vòng tứ kết rồi (hai đứa buồn vì cứ nghĩ rằng đội bóng bị loại)... mày có thể gọi điện thoại mà... Hồi ấy, ngày nào tao cũng gọi điện cho mày, có khi chỉ để nói vớ vẩn thôi, nhưng ngày nào cũng gọi, và tao có nói vớ vẩn gì đi nữa thì mày vẫn luôn nghe. Rồi thì ngày nào cũng lang thang nữa chứ. Hải Phòng bé tí, chỉ có vài con đường thôi, thế mà chúng mình đi hoài không chán. Chẳng ở đâu có những con đường đẹp như ở Hải Phòng. Vào SG tao chẳng còn biết đi lang thang với ai nữa cả. ...
    Mời bạn click vào đây để ghé thăm Hội Khỉ Sài Gòn
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngủ nhiều thì mơ lắm. Tối qua ngủ rõ sớm, sáng nay dậy rõ muộn. Thế là được gặp bao nhiêu khuôn mặt. Kể cũng lạ không hiểu tại sao mình lại nhớ hết được từng ấy khuôn mặt ở lớp tập nhỉ? Sống trong không khí của lớp lúc nào cũng thấy náo nhiệt, sôi động. Những con người mình đã một thời yêu ghét đều xuất hiện cả. Nào N.Anh, Tùng, Diệp, Quỳnh v.v.. ai cũng vui tươi.
    Hôm qua mơ thấy chúng mình bán đấu. Đúng là lâu rồi ko tập, đến cả trong mơ cũng thấy chân tay mình rệu rã. Tung một vòng tuýp-cha-ghi cũng khó khăn. Nhưng cứ nghe tiếng "a xê" là lại thấy lòng nhộn nhịp khó tả rồi.
    Và hôm qua lại được nghe giọng hát đầy quyến rũ của anh Tùng "tóc đuôi gà trong gió o ò o ó nhẹ bay". Tự dưng lại thấy nhớ cái lớp tập đáng ghét ấy đến thế cơ chứ.
    Chẳng gặp được nhau ở ngoài thì gặp nhau trong mơ cũng thấy vui. Chúng mình dắt tay nhau đi dạo trên đường HBT, nhìn ngó vào các cửa hàng sáng trưng đèn điện. Vừa đi vừa bình phẩm về mọi thứ. Tự dưng phát hiện ra chủ đề của mình toàn xoay quanh con Heo bướng và thằng Toalet. Ngộ thật đấy.
    100 ngôi sao thì nhanh, nhưng 1000 con hạc thì lâu. Cái gì lâu thì càng có giá trị. Chẳng biết đến khi nào thì sẽ có được 1000 con hạc. Lúc trước đã được hơn 300 rồi bỏ dở. Từ bây giờ sẽ làm lại từ đầu.
    Chắc được 1000 con thì chúng mình sẽ lại được gặp nhau.
    Nhớ nhiều lắm.
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngủ nhiều thì mơ lắm. Tối qua ngủ rõ sớm, sáng nay dậy rõ muộn. Thế là được gặp bao nhiêu khuôn mặt. Kể cũng lạ không hiểu tại sao mình lại nhớ hết được từng ấy khuôn mặt ở lớp tập nhỉ? Sống trong không khí của lớp lúc nào cũng thấy náo nhiệt, sôi động. Những con người mình đã một thời yêu ghét đều xuất hiện cả. Nào N.Anh, Tùng, Diệp, Quỳnh v.v.. ai cũng vui tươi.
    Hôm qua mơ thấy chúng mình bán đấu. Đúng là lâu rồi ko tập, đến cả trong mơ cũng thấy chân tay mình rệu rã. Tung một vòng tuýp-cha-ghi cũng khó khăn. Nhưng cứ nghe tiếng "a xê" là lại thấy lòng nhộn nhịp khó tả rồi.
    Và hôm qua lại được nghe giọng hát đầy quyến rũ của anh Tùng "tóc đuôi gà trong gió o ò o ó nhẹ bay". Tự dưng lại thấy nhớ cái lớp tập đáng ghét ấy đến thế cơ chứ.
    Chẳng gặp được nhau ở ngoài thì gặp nhau trong mơ cũng thấy vui. Chúng mình dắt tay nhau đi dạo trên đường HBT, nhìn ngó vào các cửa hàng sáng trưng đèn điện. Vừa đi vừa bình phẩm về mọi thứ. Tự dưng phát hiện ra chủ đề của mình toàn xoay quanh con Heo bướng và thằng Toalet. Ngộ thật đấy.
    100 ngôi sao thì nhanh, nhưng 1000 con hạc thì lâu. Cái gì lâu thì càng có giá trị. Chẳng biết đến khi nào thì sẽ có được 1000 con hạc. Lúc trước đã được hơn 300 rồi bỏ dở. Từ bây giờ sẽ làm lại từ đầu.
    Chắc được 1000 con thì chúng mình sẽ lại được gặp nhau.
    Nhớ nhiều lắm.
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  8. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chiều, buồn quá!
    Gọi cho người mà chẳng có ai nghe máy cả.
    Sao lúc nào tôi cần người để nói chuyện thì lại ko có nhà thế?????

    Nguyen
  9. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chiều, buồn quá!
    Gọi cho người mà chẳng có ai nghe máy cả.
    Sao lúc nào tôi cần người để nói chuyện thì lại ko có nhà thế?????

    Nguyen
  10. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình vui thật, gặp lại người mình yêu, nhất định mình sẽ gặp lại người đó
    SASUKA

Chia sẻ trang này