1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình vui thật, gặp lại người mình yêu, nhất định mình sẽ gặp lại người đó
    SASUKA
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    "A lô. Ừ Thanh đây. Ai đấy?
    "Có nhận ra ai đây không?"
    "Có"
    Quả thật cái chữ "có" của mình lúc đấy sao mơ hồ thế. Giọng nói nghe thật quen thuộc nhưng mình lại không dám nghĩ đến người đó, bởi có trong mơ cũng không dám tin. Vẫn tưởng rằng đứa bạn cấp III nào trêu, bởi vậy mà mình nói chuyện chẳng vồn vã tí nào
    "Có chuyện gì thế?"
    ".... nhớ thôi...."
    Tim mình như ùa ra. Đến lúc này mình như bừng tỉnh. Không thể nào nhầm lẫn được nữa rồi. Trời ơi, tại sao mình lại tệ đến thế. Mình nhẩy cẫng lên bên cái máy ĐT, rú lên 1 cách sung sướng. Mẹ ơi, con hạnh phúc quá. Khoảng cách xa xôi dường như gần lại. Nhưng cái khoảnh khắc ấy trôi thật nhanh.
    "Tít... tít...tít..."
    Mình đã khóc khi dập máy ĐT.
    Mình nhớ người ta quá chừng. Mình lãng phí bao nhiêu giây để khi nhận ra nhau chỉ kịp hét lên trong sung sướng.
    Xin lỗi người thật nhiều.
    Mới chỉ có hơn 2 tháng chứ mấy? Sao mình lại tệ đến thế. Sao không nhận ra giọng người ta ngay lúc đầu. Tại sao mình chỉ lại "ngờ ngợ". Khoảng cách xa xôi không cho phép người ta nói lâu. Trời ơi, mình đến phát điên lên mất.
    Nhớ nhiều lắm. Mình chưa kịp hỏi gì cả. Đang định tối sẽ viết thư kể chuyện ngày hôm nay. Vậy mà...
    Chắc cũng chỉ có 1' nói ĐT thôi. 1' trôi quá nhanh khiến mình đến bây giờ vẫn cảm thấy hụt hẫng. Hạnh phúc đến trong đúng 1'.
    Đúng như anh Captain nói. "Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều rất nhỏ nhoi như vậy thôi".
    Ngày hôm nay đã kết thúc như vậy đấy.
    Mở toang cửa, nhìn lên trời và hy vọng người ta cũng sẽ như mình đang gửi gắm tất cả nỗi niềm vào trời cao.
    Gió ơi, gió hãy thổi tới bên đó, gửi hộ ta những nụ hôn nồng thắm tới người.
    Chúc người hạnh phúc. và xin thứ lỗi cho sự vô tâm của ta ngày hôm nay.
    MYM
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    "A lô. Ừ Thanh đây. Ai đấy?
    "Có nhận ra ai đây không?"
    "Có"
    Quả thật cái chữ "có" của mình lúc đấy sao mơ hồ thế. Giọng nói nghe thật quen thuộc nhưng mình lại không dám nghĩ đến người đó, bởi có trong mơ cũng không dám tin. Vẫn tưởng rằng đứa bạn cấp III nào trêu, bởi vậy mà mình nói chuyện chẳng vồn vã tí nào
    "Có chuyện gì thế?"
    ".... nhớ thôi...."
    Tim mình như ùa ra. Đến lúc này mình như bừng tỉnh. Không thể nào nhầm lẫn được nữa rồi. Trời ơi, tại sao mình lại tệ đến thế. Mình nhẩy cẫng lên bên cái máy ĐT, rú lên 1 cách sung sướng. Mẹ ơi, con hạnh phúc quá. Khoảng cách xa xôi dường như gần lại. Nhưng cái khoảnh khắc ấy trôi thật nhanh.
    "Tít... tít...tít..."
    Mình đã khóc khi dập máy ĐT.
    Mình nhớ người ta quá chừng. Mình lãng phí bao nhiêu giây để khi nhận ra nhau chỉ kịp hét lên trong sung sướng.
    Xin lỗi người thật nhiều.
    Mới chỉ có hơn 2 tháng chứ mấy? Sao mình lại tệ đến thế. Sao không nhận ra giọng người ta ngay lúc đầu. Tại sao mình chỉ lại "ngờ ngợ". Khoảng cách xa xôi không cho phép người ta nói lâu. Trời ơi, mình đến phát điên lên mất.
    Nhớ nhiều lắm. Mình chưa kịp hỏi gì cả. Đang định tối sẽ viết thư kể chuyện ngày hôm nay. Vậy mà...
    Chắc cũng chỉ có 1' nói ĐT thôi. 1' trôi quá nhanh khiến mình đến bây giờ vẫn cảm thấy hụt hẫng. Hạnh phúc đến trong đúng 1'.
    Đúng như anh Captain nói. "Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều rất nhỏ nhoi như vậy thôi".
    Ngày hôm nay đã kết thúc như vậy đấy.
    Mở toang cửa, nhìn lên trời và hy vọng người ta cũng sẽ như mình đang gửi gắm tất cả nỗi niềm vào trời cao.
    Gió ơi, gió hãy thổi tới bên đó, gửi hộ ta những nụ hôn nồng thắm tới người.
    Chúc người hạnh phúc. và xin thứ lỗi cho sự vô tâm của ta ngày hôm nay.
    MYM
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Nino ơi, tâm sự của em dễ thương quá. Hoá ra có những hạnh phúc nhỏ thôi xung quanh mình mà mình chưa nhận ra.
    Tự nhiên lại thấy nhớ vô cùng cô em gái. Đã lâu lắm rồi không viết thư. Chuyện cũ chuyện mới, có bao nhiêu thứ để kể mà nhất thời không nghĩ ra........
    tibeou - I love my 80 family
    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 25/11/2002
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Nino ơi, tâm sự của em dễ thương quá. Hoá ra có những hạnh phúc nhỏ thôi xung quanh mình mà mình chưa nhận ra.
    Tự nhiên lại thấy nhớ vô cùng cô em gái. Đã lâu lắm rồi không viết thư. Chuyện cũ chuyện mới, có bao nhiêu thứ để kể mà nhất thời không nghĩ ra........
    tibeou - I love my 80 family
    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 25/11/2002
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cái khỉ khô gì chứ, bây giờ chỉ mong sao đạp vào mặt cuộc đời, cầm dao đâm cho nó một nhát, cho nó chết đi, thế là hết. Mà có cái quái gì mà cứ phải khổ nhỉ, chết là hết.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cái khỉ khô gì chứ, bây giờ chỉ mong sao đạp vào mặt cuộc đời, cầm dao đâm cho nó một nhát, cho nó chết đi, thế là hết. Mà có cái quái gì mà cứ phải khổ nhỉ, chết là hết.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng muốn chết vì những chuyện này thì có lẽ TĐ chẳng còn mấy người nữa. Sao lạ nhỉ? em cũng vậy mà sao em không muốn chết? Bởi em còn nặng nợ với cuộc đời này lắm. Em còn quá nhiều việc mà em chưa làm. Và đơn giản hơn, em không chịu thua đâu. Em không dễ dàng bị gục ngã.
    Anh không cho em nói, ừ, thôi vậy, em lắng nghe anh. Mặc dù em chẳng muốn nghe những lời nói yếu đuối ấy của anh.
    Em muốn truyền cho anh một chút niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Em muốn anh cũng sẽ như em, dù có gì xảy ra thì vẫn luôn tin vào tình cảm của mình. Đừng để nó trở thành "vô thường". Uổng phí lắm anh ạ.
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng muốn chết vì những chuyện này thì có lẽ TĐ chẳng còn mấy người nữa. Sao lạ nhỉ? em cũng vậy mà sao em không muốn chết? Bởi em còn nặng nợ với cuộc đời này lắm. Em còn quá nhiều việc mà em chưa làm. Và đơn giản hơn, em không chịu thua đâu. Em không dễ dàng bị gục ngã.
    Anh không cho em nói, ừ, thôi vậy, em lắng nghe anh. Mặc dù em chẳng muốn nghe những lời nói yếu đuối ấy của anh.
    Em muốn truyền cho anh một chút niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Em muốn anh cũng sẽ như em, dù có gì xảy ra thì vẫn luôn tin vào tình cảm của mình. Đừng để nó trở thành "vô thường". Uổng phí lắm anh ạ.
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

    hôm qua vừa làm một việc tốt hik thế mà chẳng ai chứng kiến việc tốt của mình , chuối thế

Chia sẻ trang này