1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    em ơi thế là anh đá học hết rồi
    kết thúc thời snh viên rồi em nhi
    không biết tương lai tiếp theo se ra sao nữa đây , có lẽ anh sẽ đi làm nếu có thể
    chờ em học xong , 3 năm nữa , thời gian có quá dài không nhi ?
    chác là không rồi
    vì so với hơn 8 năm mà chúng ta có được thì 3 năm chẳng có nghĩa lý gì nhỉ
    ......................

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một
    đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:
    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.
    2. Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    3. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to.
    4. Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá.
    5. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có
    thể ăn phở).
    6. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải
    làm thùng rác cho mình.
    7. Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh em có những hai thằng bồ.
    8. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý.
    9. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia
    một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    10. Anh mua tặng em cái áo 400 000 VND, nói dối chỉ có 100 000 VND. Em mua cái đồng hồ 50 000
    VND tặng anh, lại nói dối anh là 500 000 VND.
    11. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc xe
    đạp của anh, một lời xin lỗi cũng không.
    12. Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh,
    ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh).
    13. Anh không chê em cao, thế mà em chê anh thấp.
    14. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha.
    15. Lần đó đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép
    nặng suýt rơi lệ.
    16. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng
    em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó.
    17. Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt
    hai đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một
    đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:
    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.
    2. Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    3. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to.
    4. Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá.
    5. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có
    thể ăn phở).
    6. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải
    làm thùng rác cho mình.
    7. Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh em có những hai thằng bồ.
    8. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý.
    9. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia
    một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    10. Anh mua tặng em cái áo 400 000 VND, nói dối chỉ có 100 000 VND. Em mua cái đồng hồ 50 000
    VND tặng anh, lại nói dối anh là 500 000 VND.
    11. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc xe
    đạp của anh, một lời xin lỗi cũng không.
    12. Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh,
    ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh).
    13. Anh không chê em cao, thế mà em chê anh thấp.
    14. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha.
    15. Lần đó đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép
    nặng suýt rơi lệ.
    16. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng
    em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó.
    17. Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt
    hai đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  4. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông...
    Anh ơi, phải chăng điều này hoàn toàn đúng? Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Giận dỗi!!!!!!!!
    never forget
  5. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông...
    Anh ơi, phải chăng điều này hoàn toàn đúng? Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Giận dỗi!!!!!!!!
    never forget
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn bài mình làm nhé,nó được ra đời khi mình buồn đấy.
    TÌNH YÊU ƠI!
    Sao cuộc đời lại cay đắng làm vậy?
    Sống làm chi để hứng chịu đắng cay
    Tình yêu ơi!Tao đếch thèm mày
    Hãy cút đi cho đời tao đỡ khổ.
    Nhưng...Tình yêu lại biến thành nỗi nhớ,
    Đuổi mày rồi,tao biết ở với ai???
    Trong cô đơn tao vẫn cần mày
    Tao đuổi thế nhưng.....đừng đi mày nhé.
    Chúc các bạn luôn có sự lựa chọn đúng đắn trong TY của mình nhé.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn bài mình làm nhé,nó được ra đời khi mình buồn đấy.
    TÌNH YÊU ƠI!
    Sao cuộc đời lại cay đắng làm vậy?
    Sống làm chi để hứng chịu đắng cay
    Tình yêu ơi!Tao đếch thèm mày
    Hãy cút đi cho đời tao đỡ khổ.
    Nhưng...Tình yêu lại biến thành nỗi nhớ,
    Đuổi mày rồi,tao biết ở với ai???
    Trong cô đơn tao vẫn cần mày
    Tao đuổi thế nhưng.....đừng đi mày nhé.
    Chúc các bạn luôn có sự lựa chọn đúng đắn trong TY của mình nhé.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn cuốI cùng vẫn còn hương vị như thuốc lá
    Đắng và cay
    Anh sẽ ở đâu ngày mai, vào thờI gian này
    Anh sẽ nghĩ về ai?
    Anh luôn là ngườI yêu của em
    Dù cho 1 ngày nào đó, em sẽ yêu ai khác
    Em sẽ luôn nhớ yêu là như thế nào
    Anh đã day em điều ấy
    Anh luôn là ngườI duy nhất
    Là một bản tình ca buồn
    Cho đến khi em có thể hát một bài hát khác
    Khỏang thờI gian ngừng động sẽ trôi qua
    Có nhiều điều mà em sẽ không bao giờ quên được
    Ngày mai em sẽ khóc
    Khi em nghĩ về anh
    Anh sẽ luôn ở trong trái tim em
    BởI vì đó là nơi duy nhất của anh
    Em hy vọng rằng em cũng có 1 vị trí trong tim anh
    Bây giờ và mãi mãi anh luôn là ngườI duy nhất
    Là một bản tình ca buồn
    Cho đến khi em có thể hát một khúc ca mớI
    Anh luôn là ngườI yêu của em
    Một ngày nào đó, ngay cả khi em có thể yêu một ngườI khác
    Em sẽ nhớ yêu là như thế nào
    Anh đã day em điều đó
    anh luôn là ngườI duy nhất
    Là một bản tình ca buồn
    Cho đến khi em có thể hát một khúc ca mớI
    Bây giờ và mãi mãi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn cuốI cùng vẫn còn hương vị như thuốc lá
    Đắng và cay
    Anh sẽ ở đâu ngày mai, vào thờI gian này
    Anh sẽ nghĩ về ai?
    Anh luôn là ngườI yêu của em
    Dù cho 1 ngày nào đó, em sẽ yêu ai khác
    Em sẽ luôn nhớ yêu là như thế nào
    Anh đã day em điều ấy
    Anh luôn là ngườI duy nhất
    Là một bản tình ca buồn
    Cho đến khi em có thể hát một bài hát khác
    Khỏang thờI gian ngừng động sẽ trôi qua
    Có nhiều điều mà em sẽ không bao giờ quên được
    Ngày mai em sẽ khóc
    Khi em nghĩ về anh
    Anh sẽ luôn ở trong trái tim em
    BởI vì đó là nơi duy nhất của anh
    Em hy vọng rằng em cũng có 1 vị trí trong tim anh
    Bây giờ và mãi mãi anh luôn là ngườI duy nhất
    Là một bản tình ca buồn
    Cho đến khi em có thể hát một khúc ca mớI
    Anh luôn là ngườI yêu của em
    Một ngày nào đó, ngay cả khi em có thể yêu một ngườI khác
    Em sẽ nhớ yêu là như thế nào
    Anh đã day em điều đó
    anh luôn là ngườI duy nhất
    Là một bản tình ca buồn
    Cho đến khi em có thể hát một khúc ca mớI
    Bây giờ và mãi mãi

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gọi điện nhưng 1 lần nữa em lại không có nhà . sáo thế nhỉ ? nế em không còn yêu anh thì em hãy cứ nói thật ra như thế sẽ nhẹ nhàng cho cả hai . anh thật sự đã không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi , không còn tin tưởng vào tình yêu nữa , em có biêt không ?

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by

Chia sẻ trang này