1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gọi điện nhưng 1 lần nữa em lại không có nhà . sáo thế nhỉ ? nế em không còn yêu anh thì em hãy cứ nói thật ra như thế sẽ nhẹ nhàng cho cả hai . anh thật sự đã không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi , không còn tin tưởng vào tình yêu nữa , em có biêt không ?

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần nay em sống trong tâm trạng nao lắng, em cũng không biết tại sao nữa. Ngày nào em cũng phải nói mấy chuyện "bird pig" với lũ bạn để đỡ phải suy nghĩ linh tinh.
    Em sắp thi, mà chính xác hơn là đang thi. Em không hiểu gì hết. Em chưa học được gì cả. Công việc thì dồn đống. Có lẽ em phải bỏ bớt việc thôi. Em sẽ không thể tham gia vào cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế nữa rồi, và em sợ tờ báo của em sẽ không ra đúng thời hạn được.
    Em lúc nào cũng có câu "ăn đủ, ngủ khoẻ, sống vui vẻ" nhưng thực ra thì đâu có thế. Em lo lắng cho tương lai của em quá.
    Mấy ngày hôm nay tự dưng có một thôi thúc nào đó bắt em phải đi học ở CB. Em không biết là đến lúc đó em còn có đủ nhiệt tình để học và thi không nữa. Em cũng hơi chán cái MT này rồi.
    Ban ngày, em quát tháo, em chửi bới mấy đứa ngứa mắt lớp em. Em "bird pig" trên trời dưới biển với mấy đứa bạn thân
    Buổi đêm em mệt mỏi, em lo lắng, ngủ không yên. Và em khóc. Có một nỗi tủi thân trào dâng trong em.
    Em rất thích gặp mọi người để nói chuyện, nhưng không hiểu sao khi về em luôn buồn.
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần nay em sống trong tâm trạng nao lắng, em cũng không biết tại sao nữa. Ngày nào em cũng phải nói mấy chuyện "bird pig" với lũ bạn để đỡ phải suy nghĩ linh tinh.
    Em sắp thi, mà chính xác hơn là đang thi. Em không hiểu gì hết. Em chưa học được gì cả. Công việc thì dồn đống. Có lẽ em phải bỏ bớt việc thôi. Em sẽ không thể tham gia vào cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế nữa rồi, và em sợ tờ báo của em sẽ không ra đúng thời hạn được.
    Em lúc nào cũng có câu "ăn đủ, ngủ khoẻ, sống vui vẻ" nhưng thực ra thì đâu có thế. Em lo lắng cho tương lai của em quá.
    Mấy ngày hôm nay tự dưng có một thôi thúc nào đó bắt em phải đi học ở CB. Em không biết là đến lúc đó em còn có đủ nhiệt tình để học và thi không nữa. Em cũng hơi chán cái MT này rồi.
    Ban ngày, em quát tháo, em chửi bới mấy đứa ngứa mắt lớp em. Em "bird pig" trên trời dưới biển với mấy đứa bạn thân
    Buổi đêm em mệt mỏi, em lo lắng, ngủ không yên. Và em khóc. Có một nỗi tủi thân trào dâng trong em.
    Em rất thích gặp mọi người để nói chuyện, nhưng không hiểu sao khi về em luôn buồn.
    Anh có nghe?
    Nắng thuỷ tinh đang gửi lời thì thầm trong gió biển
    Sóng thì thầm gửi lời thương nhớ vào bãi cát
    Và em đang thì thầm với anh khúc giao mùa vấn vương
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Congratulation!
    Không biết nói gì thêm với bạn, chỉ còn biết nói câu ấy, dù rằng bạn đâu cần nghe điều đó. Bạn đang vui... Bạn đang hạnh phúc... Giá mà ở trên ấy, có lẽ tối qua đã có thể biết, để chia vui với bạn... Niềm tin của bạn...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Congratulation!
    Không biết nói gì thêm với bạn, chỉ còn biết nói câu ấy, dù rằng bạn đâu cần nghe điều đó. Bạn đang vui... Bạn đang hạnh phúc... Giá mà ở trên ấy, có lẽ tối qua đã có thể biết, để chia vui với bạn... Niềm tin của bạn...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi con mới lên thăm bà, những kỉ niệm thơ ấu chợt ùa về
    căn nhà ngói đỏ thân thương xưa đã không còn,
    Con còn nhớ lắm ngôi nhà đó, căn nhà cứ những ngày giáp tết là con được "xuống bà" luộc bánh trưng, con nhớ những lần mắt đỏ hoe vì khói xông, con vẫn còn nhớ món trứng trưng mà con cứ đòi bà nấu, con còn nhớ nh ững b ữa bà đã đút cơm cho hai chị em con, con còn nhớ bà mắng thằng cháu nội để bênh con, con còn nhớ những lần bà mắng yêu con "gầy y như m-ẹ m-à-y", con vẫn còn nhớ ....
    Hôm nay vẫn vậy vẫn những lờI trách móc, chửi yêu của bà, nhưng bà bây giờ ?, tay chân bà liệt ,co quắp dúm dó, chậm chạp, bà ngồi chăm chú nhìn con mà sao con không dám nhìn bà, con sợ nếu nhìn vào mắt bà con sẽ oà khóc mất.
    Bà ơi, con thương bà quá
    chéc
    Được chits sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 05/12/2002
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi con mới lên thăm bà, những kỉ niệm thơ ấu chợt ùa về
    căn nhà ngói đỏ thân thương xưa đã không còn,
    Con còn nhớ lắm ngôi nhà đó, căn nhà cứ những ngày giáp tết là con được "xuống bà" luộc bánh trưng, con nhớ những lần mắt đỏ hoe vì khói xông, con vẫn còn nhớ món trứng trưng mà con cứ đòi bà nấu, con còn nhớ nh ững b ữa bà đã đút cơm cho hai chị em con, con còn nhớ bà mắng thằng cháu nội để bênh con, con còn nhớ những lần bà mắng yêu con "gầy y như m-ẹ m-à-y", con vẫn còn nhớ ....
    Hôm nay vẫn vậy vẫn những lờI trách móc, chửi yêu của bà, nhưng bà bây giờ ?, tay chân bà liệt ,co quắp dúm dó, chậm chạp, bà ngồi chăm chú nhìn con mà sao con không dám nhìn bà, con sợ nếu nhìn vào mắt bà con sẽ oà khóc mất.
    Bà ơi, con thương bà quá
    chéc
    Được chits sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 05/12/2002
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại những gì mà anh viết. Thấy nó sao mà lạ lẫm thế không biết. Đúng thôi, bởi có bao giờ nó được dành cho em đâu mà quen thuộc.
    Anh đừng nghĩ gì cả, bởi vì chính em cũng không nghĩ gì hết. Em là 1 đứa con gái hời hợt và vô tâm lắm. Nhanh quên những gì không thuộc về mình, bạn bè vẫn nói em thế đấy. Chẳng biết là có thật như thế ko nhưng mà em sợ phải gặp nhau lắm. Thà cứ như thế này, đến mấy năm không gặp nhau có lẽ lại là tốt hơn đấy.
    Chào anh nhé, mong rằng anh sẽ quay về đây để đọc những thứ này.
    Tạm biệt những cơn ác mộng một thời của em
  9. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại những gì mà anh viết. Thấy nó sao mà lạ lẫm thế không biết. Đúng thôi, bởi có bao giờ nó được dành cho em đâu mà quen thuộc.
    Anh đừng nghĩ gì cả, bởi vì chính em cũng không nghĩ gì hết. Em là 1 đứa con gái hời hợt và vô tâm lắm. Nhanh quên những gì không thuộc về mình, bạn bè vẫn nói em thế đấy. Chẳng biết là có thật như thế ko nhưng mà em sợ phải gặp nhau lắm. Thà cứ như thế này, đến mấy năm không gặp nhau có lẽ lại là tốt hơn đấy.
    Chào anh nhé, mong rằng anh sẽ quay về đây để đọc những thứ này.
    Tạm biệt những cơn ác mộng một thời của em
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng, có lẽ không gặp lại hay hơn........... những gì trước kia là của em giờ cũng không còn nữa, anh đã mang đi và dấu kín trong lòng mình rồi
    Nhìn thấy em sao lại không lên tiếng?....... không thấy thì nhớ, thấy thì chỉ dám nhìn từ xa thôi............... anh sợ không giữ được mình......
    bibi.........TOY

Chia sẻ trang này