1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "Đừng khóc nhé em... em hãy nhìn bằng tim... máu và nước mắt đã hoà quyện trong nhau..."
    Sao em sợ những lời nói này thế. Em sợ cái sự thật mà em đang nhìn thấy, sợ cả anh luôn... đừng giận khi em nói vậy... em biết là không thể làm gì thay đổi mọi chuyện... em cũng chẳng muốn thời gian quay ngược lại... cũng chẳng cầu xin một thứ gì cho riêng em... chỉ mong rằng anh được hạnh phúc với quyết định của anh.
    Em sẽ không khóc đâu, bởi tình yêu có thể đến trong nhau bằng những dối lừa
    I never try to hold U back

  2. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không tư nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ thằng này sang thằng khác. hichic. Quá đúng, em đã nói chia tay đúng lúc tôi đang cần em nhất để chạy theo một cuộc tình mà em nói với tôi là không thể đi đến đâu cả. Vậy mà em vẫn làm??? Đành yêu cô khác thôi.hihi
    kysykhongdau
  3. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không tư nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ thằng này sang thằng khác. hichic. Quá đúng, em đã nói chia tay đúng lúc tôi đang cần em nhất để chạy theo một cuộc tình mà em nói với tôi là không thể đi đến đâu cả. Vậy mà em vẫn làm??? Đành yêu cô khác thôi.hihi
    kysykhongdau
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình không quá nhạy cảm với mọi vấn đề thì có lẽ tốt hơn. Tại sao mình lại luôn biết mọi việc trước khi nó xảy ra??? Điều này chẳng thú vị tẹo nào cả. Khi tất cả mọi người đều bảo cần nói chuyện với mình thì mình đã ngờ ngợ có lẽ cái điều mình nghĩ là sự thật. Mỉa mai thay, càng hy vọng là mình đoán sai thì nó lại càng đúng cơ chứ. Rốt cuộc mình vẫn là kẻ đáng thương.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình không quá nhạy cảm với mọi vấn đề thì có lẽ tốt hơn. Tại sao mình lại luôn biết mọi việc trước khi nó xảy ra??? Điều này chẳng thú vị tẹo nào cả. Khi tất cả mọi người đều bảo cần nói chuyện với mình thì mình đã ngờ ngợ có lẽ cái điều mình nghĩ là sự thật. Mỉa mai thay, càng hy vọng là mình đoán sai thì nó lại càng đúng cơ chứ. Rốt cuộc mình vẫn là kẻ đáng thương.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nơi này có khổ đau, thì nơi kia có hạnh phúc.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nơi này có khổ đau, thì nơi kia có hạnh phúc.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    hi mỗi lần đọc bài viết về tình yêu của bất cứ 1 ai mình như thế nào nhỉ ??? nếu đó là 1 tình yêu buồn thì chắc mình khóc lóc mất buồn cười thật .
    Mình không biết cảm giác thất tình bao giờ cả
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    hi mỗi lần đọc bài viết về tình yêu của bất cứ 1 ai mình như thế nào nhỉ ??? nếu đó là 1 tình yêu buồn thì chắc mình khóc lóc mất buồn cười thật .
    Mình không biết cảm giác thất tình bao giờ cả
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài rồi cũng sẽ đi qua
    Khi bình minh mặt trời ló rạng
    Trong đêm tối vẫn vững vàng tiến bước
    Không sợ đêm dài chỉ ngại chính tim ta
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

Chia sẻ trang này