1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hic...cũng nhớ quá...em có biết anh nhớ em còn nhiều hơn em nhớ anh không ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "Em đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    Lặng lẽ tươi xanh, lặng lẽ úa vàng...
    ....
    Rồi một ngày khi trời nghi ngút gió
    Tôi sẽ đem kỉ niệm thả bay xa
    Có những điều chẳng thể nói ra
    Bởi cuộc đời có hai từ kiêu hãnh..."
    Ngày xưa rất thích những câu thơ này của chị người đẹp cô đơn, chẳng hiểu tại sao nữa. Mấy đêm nay toàn đọc thơ của mọi người và đọc thơ của mình cho một người nghe, chẳng biết tại sao người đó lại thích nghe những bài thơ buồn của mình đến vậy. Đêm qua giật mình khi đọc lại bài "cổ tích tháng bảy" và một số đoạn thơ của mình. Chúng như một lời tiên đoán vậy. Lạ lùng.
    Đêm chong mắt nhìn lên trần nhà thấy loang loáng một cái thòng lọng, thi thoảng văng vẳng đâu đó một tiếng cười ngạo nghễ. Hoảng hốt đi tìm bóng mình trong đêm vắng. Nước mắt chưa kịp rơi đã vội khô. Chẳng hiểu sao lòng buồn đến vậy.
    Không hiểu sao có cảm giác mình như một cái bến vừa bị bỏ hoang. Khi cần thì người ta đến, khi không cần thì thôi. Nói một cách thô thiển như con bạn thân nói: "là một cái sọt rác không hơn không kém để người ta trút nỗi buồn vào đó". Mình là ai nhỉ???
    Lần đầu tiên được nhìn thấy trại giam không qua tivi, sợ đến không nói thành lời. Sao người nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy? nỡ lòng nào quay lưng lại với tất cả lời khuyên của mình. Hết chuyện này đến chuyện kia khiến tim mình như vỡ ra. Cứ ăn được bao nhiêu là lại nôn ra bấy nhiêu.
    Hôm nay thay đổi hình dạng, thay đổi cách nói để dối trá cảm xúc của mình. Đi uống cafe với người ta mà không sao vui được.
    Năm mới ơi, đến nhanh lên.
    I never try to hold U back

  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "Em đã yêu anh bằng tình yêu của cỏ
    Lặng lẽ tươi xanh, lặng lẽ úa vàng...
    ....
    Rồi một ngày khi trời nghi ngút gió
    Tôi sẽ đem kỉ niệm thả bay xa
    Có những điều chẳng thể nói ra
    Bởi cuộc đời có hai từ kiêu hãnh..."
    Ngày xưa rất thích những câu thơ này của chị người đẹp cô đơn, chẳng hiểu tại sao nữa. Mấy đêm nay toàn đọc thơ của mọi người và đọc thơ của mình cho một người nghe, chẳng biết tại sao người đó lại thích nghe những bài thơ buồn của mình đến vậy. Đêm qua giật mình khi đọc lại bài "cổ tích tháng bảy" và một số đoạn thơ của mình. Chúng như một lời tiên đoán vậy. Lạ lùng.
    Đêm chong mắt nhìn lên trần nhà thấy loang loáng một cái thòng lọng, thi thoảng văng vẳng đâu đó một tiếng cười ngạo nghễ. Hoảng hốt đi tìm bóng mình trong đêm vắng. Nước mắt chưa kịp rơi đã vội khô. Chẳng hiểu sao lòng buồn đến vậy.
    Không hiểu sao có cảm giác mình như một cái bến vừa bị bỏ hoang. Khi cần thì người ta đến, khi không cần thì thôi. Nói một cách thô thiển như con bạn thân nói: "là một cái sọt rác không hơn không kém để người ta trút nỗi buồn vào đó". Mình là ai nhỉ???
    Lần đầu tiên được nhìn thấy trại giam không qua tivi, sợ đến không nói thành lời. Sao người nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy? nỡ lòng nào quay lưng lại với tất cả lời khuyên của mình. Hết chuyện này đến chuyện kia khiến tim mình như vỡ ra. Cứ ăn được bao nhiêu là lại nôn ra bấy nhiêu.
    Hôm nay thay đổi hình dạng, thay đổi cách nói để dối trá cảm xúc của mình. Đi uống cafe với người ta mà không sao vui được.
    Năm mới ơi, đến nhanh lên.
    I never try to hold U back

  4. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu của anh , đã lâu lắm rồi mình không gặp nhau .Hình như em đã quên anh rồi . Hôm qua khi đi bên anh em đã không nói năng gì , sao thế em ? Chưa bao giờ em trầm lặng như vậy , trái tim anh mách bảo anh rằng em đã có người khác . Biết làm sao được khi em đã không còn yêu anh , anh cũng hiểu là có níu kéo hay tiếc nuối cũng chỉ là vô nghĩa thà rằng chia tay cho đỡ day dứt . Cầu chúc em và người ấy hạnh phúc .
    Yesterday all my troubles seem so far aways
  5. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu của anh , đã lâu lắm rồi mình không gặp nhau .Hình như em đã quên anh rồi . Hôm qua khi đi bên anh em đã không nói năng gì , sao thế em ? Chưa bao giờ em trầm lặng như vậy , trái tim anh mách bảo anh rằng em đã có người khác . Biết làm sao được khi em đã không còn yêu anh , anh cũng hiểu là có níu kéo hay tiếc nuối cũng chỉ là vô nghĩa thà rằng chia tay cho đỡ day dứt . Cầu chúc em và người ấy hạnh phúc .
    Yesterday all my troubles seem so far aways
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế, có lẽ là em đã yêu người khác. Hãy chặt đứt tất cả đi anh. Đừng níu kéo, đau lòng nhau lắm.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế, có lẽ là em đã yêu người khác. Hãy chặt đứt tất cả đi anh. Đừng níu kéo, đau lòng nhau lắm.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  8. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Honie, em nhớ anh chứ còn ai vào đây nữa

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  9. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Honie, em nhớ anh chứ còn ai vào đây nữa

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn khi nghĩ đến em, nghĩ đến tình cảm, nghĩ đến những kỉ niệm, tự trách mình, trách người. Vâng đúng anh ạ, cuối cùng cũng chỉ có bạn bè, có tình bạn, chưa bao giờ cảm thấy trận trọng tình bạn đến như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có bạn bè.
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​

Chia sẻ trang này