1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nhiều lúc lại thấy buồn, cứ vẩn vẩn vơ vơ về một cái gì đó không xác định. Không xác định bởi không phải không nhận thấy mà không muốn định nghĩa về nó thì đúng hơn.
    Ngay cả bây giờ cũng không dám chắc là mình đang vui hay đang buồn. Thi thoảng lại thấy có một cái gì đó đang len lỏi, đang cố tình phá vỡ đi sự bình yên vốn có. Dẹp tất cả sang một bên, dẹp hết những nỗi buồn để xem mình đang muốn gì? Chẳng biết nữa, chỉ biết đang yêu anh rất nhiều, chẳng muốn có một cái gì chen vào giữa. Chẳng hiểu anh có hiểu mình không nữa.
  2. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vote 5*, hay quá
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  3. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vote 5*, hay quá
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sẽ toả sáng trên cây thập giá đời
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sẽ toả sáng trên cây thập giá đời
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/03/2003
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/03/2003
  8. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại khuấy động lại tất cả mọi thứ. Không nên một chút nào...Tại sao lúc nào cũng là LT & TC?
    "...Giá như cuộc đời chỉ có anh và em
    Giá như những con đường kia ngắn lại
    Giá như...giá như khát vọng thành hiện thực
    Và chúng mình sẽ không phải xa nhau..."
    never forget
  9. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại khuấy động lại tất cả mọi thứ. Không nên một chút nào...Tại sao lúc nào cũng là LT & TC?
    "...Giá như cuộc đời chỉ có anh và em
    Giá như những con đường kia ngắn lại
    Giá như...giá như khát vọng thành hiện thực
    Và chúng mình sẽ không phải xa nhau..."
    never forget
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là ng hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    Mọi của ngõ tâm tư khpé mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn trong lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng dợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến những ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong mưa bão dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng em?
    Sưu tầm
    Con gái đấy, vô cùng khó hiểu. Lúc nào em buồn, lúc nào em vui làm sao mà anh có thể biết được cơ chứ. Em như mây như gió, em như ánh trăng như hồn hoa. Chỉ có thể nhìn có thể ngắm, tận hưởng, có thể say đắm chìm trong nó nhưng lại không sao có thể chạm tay vào được. Có những lúc anh nghĩ đã hiểu được em rùi nhưng bi giờ anh bít mình chả hiểu gì về em cả.
    Hỏi em một câu nhé:

    Đã bao giờ em hát, bài hát cho anh từ trái tim em
    Đã bao giờ em khóc, giọt nước mắt rơi dành mỗi cho anh
    Đã bao giờ chưa nhỉ, có lẽ đã có và có lẽ cũng chưa, anh cũng không biết nữa. Con gái nói không là có, nói có là không mà. Tìm hiểu tâm lý phụ nữ giống như đọc binh pháp tôn tử vậy, trong thực có ảo, trong ảo có thực, thật thật ảo ảo lẫn lộn chả biết đâu mà lần.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài

Chia sẻ trang này