1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh khong the quên em đưọc !Em nỡ klòng nào quên anh !Em đã đi xa rồi !nhưng anh lại đi tìm 1/2 của mình ! Và anh đã thấy Nhưng anh lại sợmất đi tình cảm của mình như sđã từng mất !
    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  2. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Sôcôla lãng mạn quá (hichic), nhưng tớ vẫn chưa hiểu sao Sôcôla lại post bài này?
    nhuthuhuong in box 1980 club
  3. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Sôcôla lãng mạn quá (hichic), nhưng tớ vẫn chưa hiểu sao Sôcôla lại post bài này?
    nhuthuhuong in box 1980 club
  4. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    súc-cù-là blue thương!
    bây giờ đang là 10h30, anh vẫn không thể về được khi chưa nói với em thật rõ ràng về những gì đã xảy ra. Trong khi MU đang đá với westham...
    sao em lại trách anh cứ nhạt dần tình cảm, không phải thế đâu nhé! Anh chỉ muốn vừa yêu em vừa là người con trai đúng nghĩa: biết đàn đúm, biết lạnh lùng, biết ham vui... Anh đã có tình cảm với ai em cũng biết, thế sao em không hiểu con người ta đôi lúc quá yếu đuối để từ chối một niềm an ủi. Từ khi biết hội 80, anh như tìm lại được chính mình và cả một sự an ủi vô bờ nữa.
    đừng gọi anh là "kẻ mà ai cũng biết đấy là ai", anh đâu xấu xa như Vai-đờ-mọt trong harry Poster, anh chỉ muốn em hãy gọi đúng tên cúng cơm của anh, hay giờ em đã cũng không còn muốn nhắc đến nữa.
    ký tên: kẻ mà ai cũng muốn nhận đấy là ai.

    tái bút: don't let the tears be on herface, please! It's totally unfairfully!
  5. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    súc-cù-là blue thương!
    bây giờ đang là 10h30, anh vẫn không thể về được khi chưa nói với em thật rõ ràng về những gì đã xảy ra. Trong khi MU đang đá với westham...
    sao em lại trách anh cứ nhạt dần tình cảm, không phải thế đâu nhé! Anh chỉ muốn vừa yêu em vừa là người con trai đúng nghĩa: biết đàn đúm, biết lạnh lùng, biết ham vui... Anh đã có tình cảm với ai em cũng biết, thế sao em không hiểu con người ta đôi lúc quá yếu đuối để từ chối một niềm an ủi. Từ khi biết hội 80, anh như tìm lại được chính mình và cả một sự an ủi vô bờ nữa.
    đừng gọi anh là "kẻ mà ai cũng biết đấy là ai", anh đâu xấu xa như Vai-đờ-mọt trong harry Poster, anh chỉ muốn em hãy gọi đúng tên cúng cơm của anh, hay giờ em đã cũng không còn muốn nhắc đến nữa.
    ký tên: kẻ mà ai cũng muốn nhận đấy là ai.

    tái bút: don't let the tears be on herface, please! It's totally unfairfully!
  6. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hẹn rồi, sao anh không gọi đến cho em. Cả đêm em chờ tiếng chuông reo mãi. Thao thức, bồn chồn, băn khoăn, lo lắng. Phải chăng vì anh quên, anh bận quá, anh làm sao.... Hay là vì anh đã chán yêu em?????
    Mình gặp nhau đi anh. Em nhớ anh lắm. Một hôm Chủ nhật, không, một ngày bình thường thôi cũng được. Em sẽ mặc chiếc váy dài anh ưa thích nhất, thả tóc thật suôn mềm, có được không anh? Mình sẽ đi lên cầu ngắm HN về đêm, đèn và sao lấp lánh. Lùa tay vào tóc anh, nắm lấy đôi tay anh, em nghe anh mơ về một cuộc sống gia đình yên ả, êm đềm, có anh có em , có cái máy tính..... Em sẽ mơ cùng anh.
    Em nhớ anh nhiều lắm. Sao anh không gọi cho em?????
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  7. sweety_lie_new

    sweety_lie_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hẹn rồi, sao anh không gọi đến cho em. Cả đêm em chờ tiếng chuông reo mãi. Thao thức, bồn chồn, băn khoăn, lo lắng. Phải chăng vì anh quên, anh bận quá, anh làm sao.... Hay là vì anh đã chán yêu em?????
    Mình gặp nhau đi anh. Em nhớ anh lắm. Một hôm Chủ nhật, không, một ngày bình thường thôi cũng được. Em sẽ mặc chiếc váy dài anh ưa thích nhất, thả tóc thật suôn mềm, có được không anh? Mình sẽ đi lên cầu ngắm HN về đêm, đèn và sao lấp lánh. Lùa tay vào tóc anh, nắm lấy đôi tay anh, em nghe anh mơ về một cuộc sống gia đình yên ả, êm đềm, có anh có em , có cái máy tính..... Em sẽ mơ cùng anh.
    Em nhớ anh nhiều lắm. Sao anh không gọi cho em?????
    Tell me lie, tell me sweety lie.Tell me tell me lie
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !Anh ngồi bên bàn điện thoại gọi cho em !Nhưng em lại lại trả lời anh rằng : Thôi nhé , luc khác gặp lại nhé !
    Anh ngồi đây lặng lẽ đi ngủ !Nhưng anh không ngủ được .Gọi cho em lần nữa , anh thấy tin hiệu đầu dây bận !Anh đoán rằng : Em đang lên mạng như mọi ngày .Anh vui mừng vì sẽ được nói chuyện với em rrồi Và anh cũng lên mạng tìm em và nói chiuện với em !Nhưng khi lên mạng và vào địa chỉ nơi em vẫn vào .Anh chẳng thấy em đâu cả , chăng thấy cả cái nick em hay dùng để chat !Anh cảm thấy hụt hẫng quá !Em đã quên anh rồi : Em đang nói chuyện với người khác , và người đó là ai !Suốt đêm anh ngồi bên điện thoại và nhìn chiếc điện thoại .Chính nó đang làm tôi mất em !
    Em ơi ! khi em đọc được những lời này thì anh đã đi xa rồi !Anh đi ......................... vào phòng và ngủ .Anh cảm thấy suốt đời này anh sẽ không thể quên em được .Em là một địa chỉ mà anh luôn muốn truy nhập và tìm hiểu thông tin .Anh học Internet cũng vì em !Chỉ vì em thôi !Em là một trang Web tuyệt vời !Anh tìm kiếm em như một người tìm cho mình một địa chỉ để tâm sự và hiểu đời !Địa chỉ đó là một địa chỉ lôi cuốn anh !............................Mà bây giờ thì địa chỉ đó không chỉ còn riêng mình anh biết !Không còn là địa chỉ mà một mình anh biết thôi .Đã có người thứ 2 biết rồi ! Và em cũng đã tìm được địa chỉ mà em yêu thích rồi rồi ! Anh đành phải mất em rồi !Nhưng.......... sao em nỡ lòng nào nói với anh những lới như vậy : Em là một trang Web động nên em phải chuyển SERVER chứ vì em vẫn là trang Web chưa có nơi cố điịn nên em cần tìm Server tốt nhất chứ !Sao em nỡ lòng nào nói anh là .....một server tồi ư ! Em đã thâay đổi thật rồi .Con người em trong anh không phải là con người em hiện giờ !

    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !Anh ngồi bên bàn điện thoại gọi cho em !Nhưng em lại lại trả lời anh rằng : Thôi nhé , luc khác gặp lại nhé !
    Anh ngồi đây lặng lẽ đi ngủ !Nhưng anh không ngủ được .Gọi cho em lần nữa , anh thấy tin hiệu đầu dây bận !Anh đoán rằng : Em đang lên mạng như mọi ngày .Anh vui mừng vì sẽ được nói chuyện với em rrồi Và anh cũng lên mạng tìm em và nói chiuện với em !Nhưng khi lên mạng và vào địa chỉ nơi em vẫn vào .Anh chẳng thấy em đâu cả , chăng thấy cả cái nick em hay dùng để chat !Anh cảm thấy hụt hẫng quá !Em đã quên anh rồi : Em đang nói chuyện với người khác , và người đó là ai !Suốt đêm anh ngồi bên điện thoại và nhìn chiếc điện thoại .Chính nó đang làm tôi mất em !
    Em ơi ! khi em đọc được những lời này thì anh đã đi xa rồi !Anh đi ......................... vào phòng và ngủ .Anh cảm thấy suốt đời này anh sẽ không thể quên em được .Em là một địa chỉ mà anh luôn muốn truy nhập và tìm hiểu thông tin .Anh học Internet cũng vì em !Chỉ vì em thôi !Em là một trang Web tuyệt vời !Anh tìm kiếm em như một người tìm cho mình một địa chỉ để tâm sự và hiểu đời !Địa chỉ đó là một địa chỉ lôi cuốn anh !............................Mà bây giờ thì địa chỉ đó không chỉ còn riêng mình anh biết !Không còn là địa chỉ mà một mình anh biết thôi .Đã có người thứ 2 biết rồi ! Và em cũng đã tìm được địa chỉ mà em yêu thích rồi rồi ! Anh đành phải mất em rồi !Nhưng.......... sao em nỡ lòng nào nói với anh những lới như vậy : Em là một trang Web động nên em phải chuyển SERVER chứ vì em vẫn là trang Web chưa có nơi cố điịn nên em cần tìm Server tốt nhất chứ !Sao em nỡ lòng nào nói anh là .....một server tồi ư ! Em đã thâay đổi thật rồi .Con người em trong anh không phải là con người em hiện giờ !

    Thư ký -Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  10. HoangThong

    HoangThong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến với em, bạn bè bảo anh thật may mắn khi có một người yêu vừa xinh xắn, vui tính, lại thông minh như em. Anh cũng cười vì nghĩ mình thật sự hạnh phúc. Chúng ta cùng xây những tình cảm trong sáng, chân thành. Nhưng rồi dần dần trong lòng anh có những vướng mắc mà chỉ mình anh hiểu. Em hay nói, em nói quá nhiều về em, bạn bè em, cuộc sống riêng của em. Còn anh chỉ luôn luôn là kẻ ngồi nghe, trong khi em chẳng bao giờ lắng nghe những điều anh nói cả. Anh buồn!!!! Anh cũng muốn được sẻ chia, được bày tỏ mình. Anh phải tìm đến người bạn khác để tâm sự.
    Và người bạn ấy đã nhẹ nhàng bước vào thế giới của anh, san sẻ với anh bao buồn vui đời thường mà em chẳng quan tâm. Anh đã thật sự vui và hạnh phúc khi có một người như thế. Em đã hiểu lầm, đã trách móc, đã làm amh và bạn ấy phải xa nhau. ..... Khi anh yêu cầu chia tay, em đã hỏi " Tại sao????"
    Sao ư? Vì em không hiểu anh, em không biết phải hiểu anh cách nào. Anh muốn có một người yêu không chỉ là người thương yêu anh mà còn là người bạn thân nhất của anh. Người ấy phải là chỗ dựa của anh trong cuộc sống, có thể sẻ chia với anh mọi diều buồn vui và mang lại hạnh phúc cho anh. Em đã mang lại gì cho anh?
    I'm a son in 1980 family

Chia sẻ trang này