1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là ng hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    Mọi của ngõ tâm tư khpé mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn trong lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng dợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến những ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong mưa bão dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng em?
    Sưu tầm
    Con gái đấy, vô cùng khó hiểu. Lúc nào em buồn, lúc nào em vui làm sao mà anh có thể biết được cơ chứ. Em như mây như gió, em như ánh trăng như hồn hoa. Chỉ có thể nhìn có thể ngắm, tận hưởng, có thể say đắm chìm trong nó nhưng lại không sao có thể chạm tay vào được. Có những lúc anh nghĩ đã hiểu được em rùi nhưng bi giờ anh bít mình chả hiểu gì về em cả.
    Hỏi em một câu nhé:

    Đã bao giờ em hát, bài hát cho anh từ trái tim em
    Đã bao giờ em khóc, giọt nước mắt rơi dành mỗi cho anh
    Đã bao giờ chưa nhỉ, có lẽ đã có và có lẽ cũng chưa, anh cũng không biết nữa. Con gái nói không là có, nói có là không mà. Tìm hiểu tâm lý phụ nữ giống như đọc binh pháp tôn tử vậy, trong thực có ảo, trong ảo có thực, thật thật ảo ảo lẫn lộn chả biết đâu mà lần.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  2. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tâm đắc câu này của trịnh công sơn, tôi định viết đầy đủ cả câu, nhưng mà không được. Do bạn thích tôi muốn tặng bạn câu nói này:
    ]Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn.Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời người..
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  3. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tâm đắc câu này của trịnh công sơn, tôi định viết đầy đủ cả câu, nhưng mà không được. Do bạn thích tôi muốn tặng bạn câu nói này:
    ]Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn.Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời người..
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ cảm giác nhận quà sinh nhật của anh............. Anh làm em bất ngờ quá.............. Đôi khi ngồi liên tưởng lại.............. ôi.......... ấm áp cả lòng................
    Tram
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ cảm giác nhận quà sinh nhật của anh............. Anh làm em bất ngờ quá.............. Đôi khi ngồi liên tưởng lại.............. ôi.......... ấm áp cả lòng................
    Tram
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trước sinh nhật của em,anh lang thang trên những đồng cỏ quê mình.Anh đã hái tất cả những bông "Cỏ may" còn tồn tại,kết một giỏ hoa thật đẹp tặng em trong ngày vui của mình.Nhưng thật đáng tiếc:những bông cỏ may anh hái đều sắp lụi tàn.Bởi vì sn đã chớm Đông em ạ.
    Em vẫn nhận hoa trong sự vui vẻ vốn có của mình,anh thì cũng vui theo những nụ cười dễ thương trên đôi môi em bé bỏng... Nhưng ngờ đâu rằng tất cả chỉ là để cố che đậy một sự thật:Em đã không còn là của anh nữa... Anh cũng muốn tặng cho em những món quà đắt giá nhưng SV lấy đâu ra xiền,đành phải xa em thôi....
    Anh luôn mong em hạnh phúc...
    Muốn có một tình yêu!????
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trước sinh nhật của em,anh lang thang trên những đồng cỏ quê mình.Anh đã hái tất cả những bông "Cỏ may" còn tồn tại,kết một giỏ hoa thật đẹp tặng em trong ngày vui của mình.Nhưng thật đáng tiếc:những bông cỏ may anh hái đều sắp lụi tàn.Bởi vì sn đã chớm Đông em ạ.
    Em vẫn nhận hoa trong sự vui vẻ vốn có của mình,anh thì cũng vui theo những nụ cười dễ thương trên đôi môi em bé bỏng... Nhưng ngờ đâu rằng tất cả chỉ là để cố che đậy một sự thật:Em đã không còn là của anh nữa... Anh cũng muốn tặng cho em những món quà đắt giá nhưng SV lấy đâu ra xiền,đành phải xa em thôi....
    Anh luôn mong em hạnh phúc...
    Muốn có một tình yêu!????
  8. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    sắp hết tháng ba rồi em nhỉ ? anh cũng không còn biết thời gian đã qua như thế nào nữa . bao nhiêu đêm rồi anh mất ngủ , nhớ về em . tất cả là tại anh, anh có lỗi nên đã để mất em . bao giờ thì anh quên?
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  9. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    sắp hết tháng ba rồi em nhỉ ? anh cũng không còn biết thời gian đã qua như thế nào nữa . bao nhiêu đêm rồi anh mất ngủ , nhớ về em . tất cả là tại anh, anh có lỗi nên đã để mất em . bao giờ thì anh quên?
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  10. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên, tưởng rằng sẽ qua...
    Nhưng trái tim em vẫn rung động khi đứng trước anh.
    Yêu nhiều, nhớ nhiều, nhưng không thể...
    Cầu trời cho con có đủ sức mạnh để vượt qua.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người

Chia sẻ trang này