1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên, tưởng rằng sẽ qua...
    Nhưng trái tim em vẫn rung động khi đứng trước anh.
    Yêu nhiều, nhớ nhiều, nhưng không thể...
    Cầu trời cho con có đủ sức mạnh để vượt qua.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ghét vô cùng khi mọi người cứ hỏi về chuyện cũ, những chuyện chẳng hay ho gì, và cũng chẳng có gì đáng để bàn bạc. Tại sao lại cứ phải khơi nó lên nhỉ. Cái gì qua đc thì cho nó qua luôn, cái gì không đáng thì đừng bận tâm. Em luôn tâm niệm thế. Nhưng chẳng bao giờ em được thanh thản cả. Khi em tìm đến sự bình yên, cố gắng giữ cho cốc nước ko bị tròng trành thì lại có ai đó, vô tình hay hữu ý xô nhẹ vào tay em.
    Đã lâu rồi em không lên net, nhưng em thật sự mệt khi vừa online lập tức có người hỏi về một cái xa vời nào đó. Chẳng mấy ai chịu để ý đến hiện tại. Sao người ta thích hoài cổ thế nhỉ?
    I never try to hold U back

  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ghét vô cùng khi mọi người cứ hỏi về chuyện cũ, những chuyện chẳng hay ho gì, và cũng chẳng có gì đáng để bàn bạc. Tại sao lại cứ phải khơi nó lên nhỉ. Cái gì qua đc thì cho nó qua luôn, cái gì không đáng thì đừng bận tâm. Em luôn tâm niệm thế. Nhưng chẳng bao giờ em được thanh thản cả. Khi em tìm đến sự bình yên, cố gắng giữ cho cốc nước ko bị tròng trành thì lại có ai đó, vô tình hay hữu ý xô nhẹ vào tay em.
    Đã lâu rồi em không lên net, nhưng em thật sự mệt khi vừa online lập tức có người hỏi về một cái xa vời nào đó. Chẳng mấy ai chịu để ý đến hiện tại. Sao người ta thích hoài cổ thế nhỉ?
    I never try to hold U back

  4. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yesterday is a memory , Tommorrow is a dream , Today is a truth
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  5. langtumuadong

    langtumuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yesterday is a memory , Tommorrow is a dream , Today is a truth
    Em dịu hiền như bông cải.Nở e ấp cạnh dòng sông.Anh là mùa đông lãng tử.Đi tìm một sắc hoa vàng
  6. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bổng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Là lời hát ca cho trần gian
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường

    Back to the Moon
  7. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bổng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Là lời hát ca cho trần gian
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường

    Back to the Moon
  8. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn gặp anh thường xuyên 3,4 lần trong 1 tuần vì we học chung lớp... Em quen anh được hơn 5 năm rồi... Thế mà... em không hiểu tình cảm của anh và em là thế nào đây? Tình bạn? Tình anh em? Và tình gì? Em không thể xác định được... Anh và em vẫn nói chuyện một cách thân thiện, đều vui vẻ khi ở bên cạnh nhau... Nhưng em chẳng hiểu vì sao quan hệ của we không có chút tiến triển nào cả... Em mong và em nghĩ anh cũng mong... Sao thế anh? Hay chúng ta chỉ có duyên và... không nợ? Em vẫn mong chờ... một tiếng nói của anh... Chỉ cần một tiếng thôi...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  9. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn gặp anh thường xuyên 3,4 lần trong 1 tuần vì we học chung lớp... Em quen anh được hơn 5 năm rồi... Thế mà... em không hiểu tình cảm của anh và em là thế nào đây? Tình bạn? Tình anh em? Và tình gì? Em không thể xác định được... Anh và em vẫn nói chuyện một cách thân thiện, đều vui vẻ khi ở bên cạnh nhau... Nhưng em chẳng hiểu vì sao quan hệ của we không có chút tiến triển nào cả... Em mong và em nghĩ anh cũng mong... Sao thế anh? Hay chúng ta chỉ có duyên và... không nợ? Em vẫn mong chờ... một tiếng nói của anh... Chỉ cần một tiếng thôi...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với anh đi em.

Chia sẻ trang này