1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói đừng qua tin, người ta cứ nói đừng quá yêu .
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời.
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau.
    Đừng nên cố bước cùng nỗi đau.
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.

  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Em biết không,từ buổi chiều hôm đó tới giờ anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng.Em xuất hiện một cách bất ngờ và kéo anh theo em cũng bất ngờ như thế.Anh không thể quên buổi chiều lang thang trong mưa dạo ấy ngoài công viên.Và em,cùng với buổi chiều đó,như thực,như mơ đến ngự trị trong anh và bây giờ anh khó có thể xa em.Nếu em nói anh là ma tuý đối với em thì anh nghĩ với anh em ngọt ngào hơn nhiều,không có chút đau đớn.Anh nghe người ta nói,yêu là chấp nhận khổ đau,nhưng anh cầu mong với em anh không phải trải qua hình phạt của ái tình.
    Ngày hôm qua,anh lại lang thang một mình.Vẫn con đường đó,vẫn khung cảnh đó và vô tình nghe ai đó hát:"Em còn nhớ hay em đã quên,nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng..." anh cũng thầm hỏi mình,không biết em ở phương trời ấy có còn nhớ Thái Nguyên,nhớ những cơn mưa nắng bất chợt chăng,nếu có...Còn với riêng anh,giờ đây tất cả như chợt hiện về làm con tim anh đau nhói...Những kỉ niệm cứ ào về cào xé trái tim anh,anh cố dỗ lòng mình bằng hiện tại cuộc sống nhưng không thể...cứ khi nào còn lại một mình anh lại nhớ tới em.Nhưng anh cũng biết là em đã xa , xa lắm muốn níu kéo cũng đã quá muộn màng...Dù sao anh cũng mong em luôn hạnh phúc và hãy nhớ rằng : Anh vẫn yêu em cho dù em có quên anh.Anh yêu em...
    Muốn có một tình yêu!????
    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 09/07/2003
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Em biết không,từ buổi chiều hôm đó tới giờ anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng.Em xuất hiện một cách bất ngờ và kéo anh theo em cũng bất ngờ như thế.Anh không thể quên buổi chiều lang thang trong mưa dạo ấy ngoài công viên.Và em,cùng với buổi chiều đó,như thực,như mơ đến ngự trị trong anh và bây giờ anh khó có thể xa em.Nếu em nói anh là ma tuý đối với em thì anh nghĩ với anh em ngọt ngào hơn nhiều,không có chút đau đớn.Anh nghe người ta nói,yêu là chấp nhận khổ đau,nhưng anh cầu mong với em anh không phải trải qua hình phạt của ái tình.
    Ngày hôm qua,anh lại lang thang một mình.Vẫn con đường đó,vẫn khung cảnh đó và vô tình nghe ai đó hát:"Em còn nhớ hay em đã quên,nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng..." anh cũng thầm hỏi mình,không biết em ở phương trời ấy có còn nhớ Thái Nguyên,nhớ những cơn mưa nắng bất chợt chăng,nếu có...Còn với riêng anh,giờ đây tất cả như chợt hiện về làm con tim anh đau nhói...Những kỉ niệm cứ ào về cào xé trái tim anh,anh cố dỗ lòng mình bằng hiện tại cuộc sống nhưng không thể...cứ khi nào còn lại một mình anh lại nhớ tới em.Nhưng anh cũng biết là em đã xa , xa lắm muốn níu kéo cũng đã quá muộn màng...Dù sao anh cũng mong em luôn hạnh phúc và hãy nhớ rằng : Anh vẫn yêu em cho dù em có quên anh.Anh yêu em...
    Muốn có một tình yêu!????
    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 09/07/2003
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nào đó, khi em mở cửa sổ...trời không có gió....và...em sẽ quên....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  5. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nào đó, khi em mở cửa sổ...trời không có gió....và...em sẽ quên....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    "Này gió hãy bay về trời. Này mây hãy nhắn giùm em nhớ anh..."
    Ngày nào cũng nghe Mỹ Lệ hát câu này, sao mà thích thế. Nếu mà gió + mây nhắn được thì... hoạ có là chuyện thần tiên. Mà tình yêu cũng là chuyện thần tiên... suy ra Vài hôm nữa rồi mình cũng thành thần tiên cả thui :P :-*
    Lâu rồi ko thấy topic này. Kể cũng hay khi thấy nó quay trở lại.
    U thân mến! Me nghĩ rằng hơn ai hết U hãy tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng đừng có đặt chân vào những sai lầm nữa. Me cũng mệt mỏi lắm rồi. Có thể U sẽ cho Me là người quá đáng, ko biết cảm thông hay đơn giản người ta hay nói bằng cái từ ích kỷ. Nhưng Me chẳng biết làm gì cả. Tính của Me thế, Me ko muốn lại lừa dối bản thân 1 lần nữa để nhìn cuộc sống của U.
    Me luôn dị ứng với những cái gì quá tốt đẹp. Chính bởi khả năng luôn nhìn ra bản chất con người quá sớm mà Me hay mắc bệnh chóng chán. Nhưng đôi lúc Me lại vẫn cứ giả vờ ko biết gì hết. Người ta nói Me là đứa "quái". Maybe. Me sẽ ko nói gì nữa đâu. Hãy tự đi trên đôi chân của mình. Đừng tự bao giờ huyễn hoặc về khả năng của mình. Me đã từng nói rồi: "Điều sai lầm lớn nhất của phụ nữ là luôn tin rằng mình có thể làm người đàn ông thay đổi với tình yêu của mình"
    Điều cuối cùng muốn nói, chúc U vui vẻ, và mong rằng những nhận xét của Me là sai lầm. Bởi ngoài 1 người nữa ra... U là người Me rất yêu và rất quan tâm.
    cml*hg=43v3r
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    "Này gió hãy bay về trời. Này mây hãy nhắn giùm em nhớ anh..."
    Ngày nào cũng nghe Mỹ Lệ hát câu này, sao mà thích thế. Nếu mà gió + mây nhắn được thì... hoạ có là chuyện thần tiên. Mà tình yêu cũng là chuyện thần tiên... suy ra Vài hôm nữa rồi mình cũng thành thần tiên cả thui :P :-*
    Lâu rồi ko thấy topic này. Kể cũng hay khi thấy nó quay trở lại.
    U thân mến! Me nghĩ rằng hơn ai hết U hãy tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng đừng có đặt chân vào những sai lầm nữa. Me cũng mệt mỏi lắm rồi. Có thể U sẽ cho Me là người quá đáng, ko biết cảm thông hay đơn giản người ta hay nói bằng cái từ ích kỷ. Nhưng Me chẳng biết làm gì cả. Tính của Me thế, Me ko muốn lại lừa dối bản thân 1 lần nữa để nhìn cuộc sống của U.
    Me luôn dị ứng với những cái gì quá tốt đẹp. Chính bởi khả năng luôn nhìn ra bản chất con người quá sớm mà Me hay mắc bệnh chóng chán. Nhưng đôi lúc Me lại vẫn cứ giả vờ ko biết gì hết. Người ta nói Me là đứa "quái". Maybe. Me sẽ ko nói gì nữa đâu. Hãy tự đi trên đôi chân của mình. Đừng tự bao giờ huyễn hoặc về khả năng của mình. Me đã từng nói rồi: "Điều sai lầm lớn nhất của phụ nữ là luôn tin rằng mình có thể làm người đàn ông thay đổi với tình yêu của mình"
    Điều cuối cùng muốn nói, chúc U vui vẻ, và mong rằng những nhận xét của Me là sai lầm. Bởi ngoài 1 người nữa ra... U là người Me rất yêu và rất quan tâm.
    cml*hg=43v3r
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của mọi người thật đẹp và thơ mônghf khi nào tình yêu sẽ đến đây .. cuộc sống là những chuỗi ngày thật buồn và vô vị khi thiếu vắng tình yêu sau môi cuộc vui những công viec hàng ngày ta lại một mình .. ngĩ ngợi và suy tư nhìn những đôi tình nhân dạo bước trên những con đuờng dài đầy lãng mạn ta tự hỏi mình .. tình yêu là gì đây nó hư ảo đối với ta nhưng hiện thực trong cuộc sống cái ta muốn thi lặng le ra đi một cách vô tình cái không muốn cứ đằng đẵng kéo dài deo bám ta ...
    ôi tình yêu
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của mọi người thật đẹp và thơ mônghf khi nào tình yêu sẽ đến đây .. cuộc sống là những chuỗi ngày thật buồn và vô vị khi thiếu vắng tình yêu sau môi cuộc vui những công viec hàng ngày ta lại một mình .. ngĩ ngợi và suy tư nhìn những đôi tình nhân dạo bước trên những con đuờng dài đầy lãng mạn ta tự hỏi mình .. tình yêu là gì đây nó hư ảo đối với ta nhưng hiện thực trong cuộc sống cái ta muốn thi lặng le ra đi một cách vô tình cái không muốn cứ đằng đẵng kéo dài deo bám ta ...
    ôi tình yêu
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  10. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu sớm như ¸vậy , nhưng khi anh ấy đến làm mình dung động và mong chờ một điều gì đó ở anh ấy, có lẽ là 1 mối tình . Và thế là từ khi chúng mình quen nhau đến lúc quyết định yêu nhau là 2 tháng.
    Mình đồng ý ngay sau khi anh ấy ngỏ lời với mình, cái cảm giác run run khi anh thổ lộ tình cảm với mình, không bao giờ mình quên giây phút đó, vì ngay chính bản thân mình, được người đàn ông đầu tiên trong đời nói lời yêu thương . Xúc động và hạnh phúc ghê lắm , đến hôm nay, tròn 2 năm chúng mình yêu nhau , mình vẫn muốn nghe lại những lời hôm đó. Và có thể là còn nhiều hơn nữa vì mình tham lắm , chỉ muốn nghe nhiều lời từ trái tim anh ấy nói thôi. Hi hi hi hi hi........
    Anh sẽ là tình yêu đầu tiên ( mối tìnhđầu ) và cũng là người đàn ông trọn đời cuả mình các bạn a. Mình thấy vui và rất hạnh phúc khi làm ng­ười yêu , làm vợ anh, suốt đời đi bên anh , và chắc chắn rằng anh sẽ dành cho mình những gì tốt đẹp nhất .
    [pink]
    nga

Chia sẻ trang này