1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu sớm như ¸vậy , nhưng khi anh ấy đến làm mình dung động và mong chờ một điều gì đó ở anh ấy, có lẽ là 1 mối tình . Và thế là từ khi chúng mình quen nhau đến lúc quyết định yêu nhau là 2 tháng.
    Mình đồng ý ngay sau khi anh ấy ngỏ lời với mình, cái cảm giác run run khi anh thổ lộ tình cảm với mình, không bao giờ mình quên giây phút đó, vì ngay chính bản thân mình, được người đàn ông đầu tiên trong đời nói lời yêu thương . Xúc động và hạnh phúc ghê lắm , đến hôm nay, tròn 2 năm chúng mình yêu nhau , mình vẫn muốn nghe lại những lời hôm đó. Và có thể là còn nhiều hơn nữa vì mình tham lắm , chỉ muốn nghe nhiều lời từ trái tim anh ấy nói thôi. Hi hi hi hi hi........
    Anh sẽ là tình yêu đầu tiên ( mối tìnhđầu ) và cũng là người đàn ông trọn đời cuả mình các bạn a. Mình thấy vui và rất hạnh phúc khi làm ng­ười yêu , làm vợ anh, suốt đời đi bên anh , và chắc chắn rằng anh sẽ dành cho mình những gì tốt đẹp nhất .
    [pink]
    nga
  2. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xa anh thấy cõi lòng trống vắng .
    Yêu anh em lại càng cô đơn.
    Yêu mãi một người.
  3. nhimhattieu

    nhimhattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xa anh thấy cõi lòng trống vắng .
    Yêu anh em lại càng cô đơn.
    Yêu mãi một người.
  4. nguoihaimat

    nguoihaimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đây, phải chấp nhận cuộc sống hai mặt, anh cung chẳng biết phải làm sao.
    Mình quen nhau thật tự nhiên, kỳ lạ!
    Cùng một lớp học thêm, anh lên bảng ấp úng mình ta, em phán ầm: có phải vì anh thích bài thơ Việt Bắc, anh nhìn xuống bỗng thấy em nổi bật giữa đám đông... ấn tượng đầu tiên là vậy....
    Vào đại học, một chiều nắng nóng, em đột nhiên xuất hiên trước cửa sau khi leo lên tầng... 5 chỉ để nói: Đi chơi không?.....
    Những buổi ngăm nhìn hoàng hôn từ lúc trời năng chang chang trên hồ tây tư một nơi cao ráo... mỗi khi đi qua hồ Tây, anh thường cố cho xe tạt quan con phố đó, nhìn vào ngách nhỏ lên quán đó... và bỗng nhớ vô cùng những buổi chiều hồ tây...
    Đến như đi, em thật bất ngờ... những ngày đó tự nhiên thưa ... không dần ma đột ngột.... không còn nưa, nơi cao ráo, yên tĩnh đê ngắm hồ tây kia cũng đã được người ta sửa chữa, trở nên ồn ào, xô bồ...
    .....
    .....
    Nay, anh cũng đã có người yêu
    Nay, em cũng đã có người yêu
    ......
    ......
    Mọi sự đã an bài nhỉ!!!!
    Nhưng khi hôm nọ khi gặp nhau, ánh mắt em nhìn.....
    Phải chăng vi em cũng đã nhận ra ánh mắt anh nhìn em cũng thế...
    Anh đã quyết đinh không giữ trong lòng những cảm xúc về em...
    Em nói: Giờ anh mới dũng cảm nói ra điều ấy....
    Muộn rồi em nhỉ!
    Anh yêu em....
    Anh đã hối tiếc khi không nói ra điều đó sớm....
    Anh sẽ không hát bài hát đó cho em nữa đâu vì mọi việc đã quá muộn rồi........
    Cảm xúc sẽ đẹp nếu ta trân trọng nó..... nhỉ..........
    Được nguoihaimat sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 22/07/2003
  5. nguoihaimat

    nguoihaimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đây, phải chấp nhận cuộc sống hai mặt, anh cung chẳng biết phải làm sao.
    Mình quen nhau thật tự nhiên, kỳ lạ!
    Cùng một lớp học thêm, anh lên bảng ấp úng mình ta, em phán ầm: có phải vì anh thích bài thơ Việt Bắc, anh nhìn xuống bỗng thấy em nổi bật giữa đám đông... ấn tượng đầu tiên là vậy....
    Vào đại học, một chiều nắng nóng, em đột nhiên xuất hiên trước cửa sau khi leo lên tầng... 5 chỉ để nói: Đi chơi không?.....
    Những buổi ngăm nhìn hoàng hôn từ lúc trời năng chang chang trên hồ tây tư một nơi cao ráo... mỗi khi đi qua hồ Tây, anh thường cố cho xe tạt quan con phố đó, nhìn vào ngách nhỏ lên quán đó... và bỗng nhớ vô cùng những buổi chiều hồ tây...
    Đến như đi, em thật bất ngờ... những ngày đó tự nhiên thưa ... không dần ma đột ngột.... không còn nưa, nơi cao ráo, yên tĩnh đê ngắm hồ tây kia cũng đã được người ta sửa chữa, trở nên ồn ào, xô bồ...
    .....
    .....
    Nay, anh cũng đã có người yêu
    Nay, em cũng đã có người yêu
    ......
    ......
    Mọi sự đã an bài nhỉ!!!!
    Nhưng khi hôm nọ khi gặp nhau, ánh mắt em nhìn.....
    Phải chăng vi em cũng đã nhận ra ánh mắt anh nhìn em cũng thế...
    Anh đã quyết đinh không giữ trong lòng những cảm xúc về em...
    Em nói: Giờ anh mới dũng cảm nói ra điều ấy....
    Muộn rồi em nhỉ!
    Anh yêu em....
    Anh đã hối tiếc khi không nói ra điều đó sớm....
    Anh sẽ không hát bài hát đó cho em nữa đâu vì mọi việc đã quá muộn rồi........
    Cảm xúc sẽ đẹp nếu ta trân trọng nó..... nhỉ..........
    Được nguoihaimat sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 22/07/2003
  6. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    híc sao tên trẻ con có cánh cu pít chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một phát nhỉ, mặc dù tử vi đông tây đều nói con gái 80 là ăn ý nhất với mình...
    Nỗi hận này trời xanh có thấu????????
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  7. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    híc sao tên trẻ con có cánh cu pít chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một phát nhỉ, mặc dù tử vi đông tây đều nói con gái 80 là ăn ý nhất với mình...
    Nỗi hận này trời xanh có thấu????????
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  8. nguoihaimat

    nguoihaimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    quên đi cho một ngày mới...
    nhỉ!!!!!!!!!!
  9. nguoihaimat

    nguoihaimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    quên đi cho một ngày mới...
    nhỉ!!!!!!!!!!
  10. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt vào và nghĩ rằng nếu không đc ở bên người ấy thì sẽ thế nào nhỉ.....cũng hơi đáng sợ nhưng...yêu một người không nhất thiết phải có người ấy ở bên cạnh..và cứ thế mà làm...không nhất thiết phải có...chỉ cần biết họ Hp là đc....và cứ thế.....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Chia sẻ trang này