1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ TÌNH YÊU CỦA 1980 FAMILY

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi socola_xanh_new, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa sao chú lỏĂi nói anh thỏ.NhỏằĂ Mod hiỏằfu nhỏ** treo nick anh thơ sao.TỏĂi chú bỏÊo mơnh hặ hỏằng quĂ nên anh mỏằ>i bỏÊo chú 'i bỏÊo dặỏằĂng lỏĂi cho 'ỏằĂ hặ hỏằng thôi mà...
    Muỏằ'n có mỏằTt tơnh yêu!????
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tinh cầu ơi địa cầu nhớ em
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tinh cầu ơi địa cầu nhớ em
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhấn reply, rồi lại do dư, vì không biết bắt đầu từ đâu... Muốn thoát ra khỏi guồng quay của công việc, để khỏi phải nghe..."Công việc đã làm mày thay đổi". Đúng đấy nhóc ah, tao cảm thấy công việc đã ảnh hưởng đến bảo thân tao quá nhiều. Tao thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải căng người ra hoàn thành hết các công việc, đảm bảo không có sai sót. Nhưng phải cám ơn mày, nhóc ah, vì chỉ đến khi mày nói tao mới thực sự nhận thấy mình đã thay đổi ntn. Hôm trước, vào toilet, thấy một em mới được tuyển vào đang khóc sụt sịt...tao lại thấy hình ảnh của tao một năm trước đây...Khác chăng là bây h em ấy có người khuyên nhủ...Đọng lại trong mày hình ảnh về tao trong những ngày mày về luôn là khuôn mặt mệt mỏi, đờ đẫn vì họp..., luôn là những câu trả lời: Tao không biết cho các câu hỏi: Hôm nay mấy h mày về? Đâu phải lỗi tại tao? Tại mày về không đúng thời điểm đây chứ :P
    Chuyến đi vừa rồi là phần thưởng xứng đáng dành cho tao đấy chứ, vậy nên đừng có mà ghen tị quá như vậy :D Mà ông xã quan tâm đến bà 2 kinh khủng lắm đấy, tao cũng thấy ghen tị :(( Nhớ giữ gìn sức khỏe nhóc nhé, đừng để nhận được một mail TSV của tao nữa đấy.
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhấn reply, rồi lại do dư, vì không biết bắt đầu từ đâu... Muốn thoát ra khỏi guồng quay của công việc, để khỏi phải nghe..."Công việc đã làm mày thay đổi". Đúng đấy nhóc ah, tao cảm thấy công việc đã ảnh hưởng đến bảo thân tao quá nhiều. Tao thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải căng người ra hoàn thành hết các công việc, đảm bảo không có sai sót. Nhưng phải cám ơn mày, nhóc ah, vì chỉ đến khi mày nói tao mới thực sự nhận thấy mình đã thay đổi ntn. Hôm trước, vào toilet, thấy một em mới được tuyển vào đang khóc sụt sịt...tao lại thấy hình ảnh của tao một năm trước đây...Khác chăng là bây h em ấy có người khuyên nhủ...Đọng lại trong mày hình ảnh về tao trong những ngày mày về luôn là khuôn mặt mệt mỏi, đờ đẫn vì họp..., luôn là những câu trả lời: Tao không biết cho các câu hỏi: Hôm nay mấy h mày về? Đâu phải lỗi tại tao? Tại mày về không đúng thời điểm đây chứ :P
    Chuyến đi vừa rồi là phần thưởng xứng đáng dành cho tao đấy chứ, vậy nên đừng có mà ghen tị quá như vậy :D Mà ông xã quan tâm đến bà 2 kinh khủng lắm đấy, tao cũng thấy ghen tị :(( Nhớ giữ gìn sức khỏe nhóc nhé, đừng để nhận được một mail TSV của tao nữa đấy.
  6. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã là của ngày hôm qua rồi, và em biết sẽ chẳng thể quay đầu trở lại. Và hơn ai hết em biết chỉ còn 1 cách là phải tự tin, kiêu hãnh bước tiếp trên con đường còn dang dở bằng đôi chân của chính mình. Nhưng dường như với em khó quá. Em chân thành, nồng nhiệt, nhưng lại mong manh dễ vỡ. Em rốt cuộc cũng chỉ là 1 người đàn bà yếu đuối trước 1 con sóng lớn.
    Cuộc sống là thế phải ko anh. Đôi lúc ko cần có 1 lí do nào cho cuộc chia tay. Anh ra đi đơn giản bởi ko còn tình yêu nữa. Em phải dần chấp nhận sự thật đấy thôi.
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã là của ngày hôm qua rồi, và em biết sẽ chẳng thể quay đầu trở lại. Và hơn ai hết em biết chỉ còn 1 cách là phải tự tin, kiêu hãnh bước tiếp trên con đường còn dang dở bằng đôi chân của chính mình. Nhưng dường như với em khó quá. Em chân thành, nồng nhiệt, nhưng lại mong manh dễ vỡ. Em rốt cuộc cũng chỉ là 1 người đàn bà yếu đuối trước 1 con sóng lớn.
    Cuộc sống là thế phải ko anh. Đôi lúc ko cần có 1 lí do nào cho cuộc chia tay. Anh ra đi đơn giản bởi ko còn tình yêu nữa. Em phải dần chấp nhận sự thật đấy thôi.
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong, thấy sao mà đau thương thế không bít
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong, thấy sao mà đau thương thế không bít
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu rồi chẳng yêu ai. Cũng muốn tìm cái gọi là một nửa. Bây giờ sợ yêu thế không biết. Trời sinh ra cái tính như thế rồi, đã yêu ai thì yêu bằng cả trái tim, chẳng thể kìm chế được. Đâm ra bây giờ luôn phải đề phòng với những mối quan hệ mới. Chỉ sợ yêu quá rồi lại thất vọng nhiều. Hi vọng đến cuối đời cũng có được một bà lão để yêu.

Chia sẻ trang này