1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tình yêu của hội cún_I yam what I yam

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banglang6, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tình yêu của hội cún_I yam what I yam

    khi con tim rung dong co the la do 2 truong hop do' la :......
    thu nhat la :.... benh tim chang han, the thi giai quet de lam, khi do' chi can den benh vien la on thoi.
    nhung ma cai dang noi o day la..... chuyen tim cam do' cac ban a, khi ma tim ta rung dong la vi chuyen tinh cam that kho giai quyet khi do chung ta lam gi day?
    vo so chuyen de noi nhi?



    Được sửa chữa bởi - banglang6 vào 10/06/2002 11:15
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khi đã không còn yêu nữa thì níu kéo làm gì... hãy để cho nó trôi theo thời gian đi, đấy là phương cách tốt nhất... Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ---> thế là bạn sẽ luôn có một mối tình đẹp đầy kỉ niệm trong trí nhớ của mình rồi...
    P/S: Còn nếu muốn quên nhanh hơn thì tìm tôi nhá... , tình yêu mới sẽ xoá tan đi mối tình vụng dại thơ ngây ngay í mà...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nếu như muốn quên nhanh đâu phải là gặp người khác là quên được đâu. Vì tình yêu mong manh như thủy tinh.... nhưng nếu ta cố gắng gìm gữi thì sao?
    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!
    chúng ta sẽ cố gắng gìm giữ tình yêu đo' nha anh
    [red]hoa bang lang
  4. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    [red]hoa bang lang
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nếu như muốn quên nhanh ư Làm Liều Thuốc Chuột uống cho rồi đời thế là quên hết.(1)
    Nếu muốn giữ lại ư thì cũng đau khổ chán đời rồi cũng nhảy xuống sông mà thôi.(2)
    Từ (1) và (2) ----->Tóm lại muốn quên nhanh hoặc giữ lại đều ngẻo củ tỏi cả thôi
    Nếu chẳng muốn quên nhanh cũng chẳng phải giữ lại thì yêu nhiều vào 7,8 mối gì đấy để mối này ra đi thì có mối khác cứ thế lần lượt mà thay nhau.
    Tình chỉ đẹp khi còn chai rượu trắng , Anh khắc tên em trên cổ cánh con gà
    Được Ringostar sửa chữa vào 09/06/2002 22:42
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ông Ringo chỉ được cái phá đám... ăn nói linh tinh, người ta đang nói chuyện tình cảm nghiêm túc mà...
    To banglang6: có vẻ như bạn vẫn còn yêu anh ta lắm... vậy thì đâu có phải là đã chán... Khi chán thì đâu còn nồng nàn như thế... Còn nếu chán thật thì bỏ đi thôi, kẻo sau này còn khổ hơn... hic...
    P/S: mình luôn chờ bạn nhá...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy ông tiểu bảo nói được một câu ra hồn. Nhưng vẫn chưa thấy ông bỏ cái tật cưa gái ở mọi lúc mọi nơi thế hả ?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    VTB nói chí phải, khi đã chán rồi thì bỏ đi, buồn làm gì. Đáng tội là ta vẫn nhớ về người đó thế mới chết chứ. Tình yêu là thế đấy, mong manh nhưng lại rất đậm đà.
    To ringo: Thằng này chỉ khuyên bậy bạ, suy nghĩ hơi tiêu cực, chết làm gì cho khổ.
  9. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    VTB oi, sao bạn co duyen the
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....,
    Các bạn có biết không?Con tim của chúng ta chỉ bé bằng nắm tay thôi,nếu cứ để nó hết yêu rồi lại rung động rồi lại yêu lại rung động và...........thì nó sẽ chỉ bé bằng hạt cát thôi------>sẽ ngừng hoạt động đấy và.......lúc đấy nó chỉ có thể rung động bằng nhân tạo thôi.đúng không các bạn...
    nen khong the noi nhu Ringostar duoc.
    Đời là dòng sông
    Ngày trôi qua trong bao đau thương
    Giấc mơ này ngàn đời khó phai
    [red]hoa bang lang
  10. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    troi oi!
    dung la ac mong!
    vtb a` ban dung la ac mong cua minh do'
    minh chet mat thoi.
    [red]hoa bang lang

Chia sẻ trang này