1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tình yêu của hội cún_I yam what I yam

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banglang6, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_bang_lang

    hoa_bang_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    banglang6 oi, bạn việc gì phải nói vtb như thế chứ.
    khi tình yêu đến biết đâu là bờ bến lạ..... nỗi đau khác lạ giẫu sao cũng là êm đềm.......
    các bạn ạ , yêu hay không yêu thì cũng là một vấn đề lớn, chúng ta phải biết tôn trọng những gì chúng ta có,
    anh là một mysterty đối với em. hihii...
    [red] hoa bang lang
  2. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bachy thusinh ơi, mình cảm ơn bạn đã khuyên mình nha, ừ thật đấy chết làm gì, cuộc đời còn dài mà, rồi chúng ta sẽ có nhưng người bạn mới....
    nhưng nói thế thôi chứ đâu cứ nói quên là quên được đâu nhỉ?
    bởi hình bóng của anh luôn luôn trong tâm trí của em, anh có biết không? trong khi em ngồi đây viết những dòng chữ này ngoài trời mưa đang rơi từng hạt từng hạt, như những giọt nhớ của em nhớ về anh, nhớ những kỉ niệm của chúng ta... anh ơi, anh có nhớ không ? hồi chúng ta quen nhau cứ khi nào em và anh đi chơi thì trời lại mưa to anh nhỉ? cũng như lần đầu tiên em và anh gặp em trời đổ mưa to, anh đa đưa em đi học trên những con đường đầy hoa bang lang rơi ướt đẫm ... ướt đẫm.....
    [red]hoa bang lang
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, chúng mình đã gặp nhau đâu mà em nói thế... hic hic.. mơ mộng quá đấy... Khì khì, đừng mơ mộng vội em ơi...Chúng mình còn nhiều kỷ niệm đẹp hơn thế nhiều... thế nhá... Bye em...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế hả anh?
    tại sao thế?
    chúng ta biết làm gì bây giờ?
    xin lỗi các bạn bận quá, mà tự dưng đứt nguồn cảm hứng nên minh hẹn hôm khác nha,
    byebye
    [red]hoa bang lang
  5. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Huyền bí cái gì ? Cứ đọc truyện của Kim Dung là biết tỏng hắn ta như thế nào?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  6. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    lovedream lãng mạn ghê nhỉ?
    hihi, nhưng người lãng mạn hay ghen lắm, sợ cực, các bạn biết vì sao mình biết như thế không?
    bởi vì mình,......... hihi
    thế nha
    [red]hoa bang lang
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lại huyền bí nữa rồi ? Mình thì có chút lãng mạn thôi chứ không phải lãng mạn quá( Hoá rồ thì chết) Mình có lẽ hơi có chút ghen nhưng thế mới chứng tỏ yêu chứ ? Mà bạn nói rằng bạn biết gi vậy ??? mysterious quá ?
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
    Được lovedream sửa chữa vào 15/06/2002 07:22
  8. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    thật thế sao banglang, những người lãng mạn là những người ghen kinh khủng à? Chết thôi, đúng là tui rồi.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trời, em banglang6 vào làm loạn tất cả lên rồi... hic hic... cả ông Lovedream mà cũng sa ngã vào đây àh... hì hì.. tệ thật...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tôi sa ngã nào ? Tôi chỉ có hơi nghiêng nghiêng 23,5 độ thôi hihihi
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​

Chia sẻ trang này