1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tình yêu của hội cún_I yam what I yam

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi banglang6, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    vitieubao máu ghe nhiều thế, thế này thì vitieubao ăn được nhiều ớt lắm nhỉ? nhưng hình như vitieubao không có hoocmon lãng mạn thì phải? hihi à phải rồi vì vitieubao béo mà, mà những người béo thì ít có lắm, hihi...
    lovedream ơi, bạn đã bao giờ yêu ai chưa? chuyện tình yêu của bạn có gặp khó khăn hay trở ngại không?
    chuyện tình cảm thật khó nói nhỉ
    [red]hoa bang lang
  2. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Xem nào ! Kiểm toán lại thì đã yêu chừng 4..5 .Bây giờ có lẽ tình cảm đang trắc trở. Trời ơi tôi có thể sống thiếu em trong 2 tháng tới được không đây ? Mới 2 tuần mà đã không chịu nổi rồi
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  3. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình yêu không thành vì người ra đi không về, bỏ lại tôi ngồi đây...........
    em cần thời gian cho em, để tin những gì anh nói là sự thật, và em cũng cần thời gian cho anh để anh xác minh lại tình cảm của mình là ngộ nhận hay không ngộ nhận, hãy chờ một thời gian anh nha,
    liệu anh có trở lại với em hay không? hay là anh sẽ ra đi mãi mãi.....
    hình bóng anh xa dần... xan dần....
    hãy về đây với em, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời.....
    [red]hoa bang lang
  4. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    anh a`, hôm nay trời lại mưa to anh ạ, không biết lúc đó anh đang làm gì thế, liệu anh co nhớ tới em không?

    [red]hoa bang lang
  5. HoangTuTre

    HoangTuTre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Banglang6 có vẻ là một cô bé rất lãng mạn hả ? Cũng như tên gọi của một loài hoa màu tím dễ thương....

    " Yêu hoa chớ để hoa tàn
    Yêu người chớ để lòng người nát tan "
    Vậy cho tui hỏi nhỏ ? Nếu bi giờ người đó và banglang6 đã chia tay nhau rồi , sao khong để nó qua đi , đừng đẻ " nát tan " con tim của mình nha , sao bạn không di tìm một chân trời mới,một tình bạn , t/y mới đẹp hơn và romantic hơn hả ? (Như vậy có hơi truù tượng quá không ? )

    " Anh yêu em nhiều lắm em biết không ?
    Anh nhờ gió nói hộ điều đó đấy
    Ở phương xa em yêu ơi có thấy ?
    Hình bóng em anh giữ trọn ở tim mình..... "

    Khi Con Mua Chiueu Nay , Dung Chan Ghe Qua Mang Theo Noi Nho.....
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ấy chết !! sao bác lại nói ra thế nay !! các em mà đọc truyên này xong chắc VTB nha` ta hết dưòng sống ! tội nghiep thằng bé VTB ! mãi mà vẫn chưa có cô nao` động tới !! cố lên VTB ơi !! cua dưọc em nào bên 82 này thì cua đi !!!
    there's only you in my heart
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi !! Các chi em nhà ta không có thời gian mà đọc hết truyện đó đâu. Mà nếu có cô nào đọc hết thì VTB đã bẫy được một cô rồi. Cầu mong VTB đừng có mà cưa chậm hơn người ta đọc truyện.
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. banglang6

    banglang6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, cảm ơn các bạn thành viên hội cún đã góp ý và cùng mình tham gia bàn luận trong mục này,
    mình nghĩ là ở tuổi mình thì chúng có rất nhiều vấn  đề phải quan tâm hơn, chứ không phải là mỗi tình yêu đâu, nhưng mà nói chung là con người chúng ta sống trong cuộc sống thì vẫn phải có tình yêu mà, một điều minh muốn hỏi và câu trả lời thì rất nhiều đó là: nếu không có tình yêu thì liệu ta có thể sống được không? dĩ nhiên là được có đúng không? và liệu cuộc sống đó như thế nào nhi? .....
    nhưng mà chúng ta phải công nhận một điều đó là tình yêu giúp con rất nhiều đó là nó làm cho con gái trở lên hiền lành hơn, ngoan hơn, ... nhất là làm cho con trai trở lên sạch sẽ hơn nhỉ?... hihi
    hôm nay mình chẳng có cảm hứng viết mấy mong các bạn thông cảm, hẹn bài sau nha

    [red]hoa bang lang
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Xo`i yeu duong gie`20t ma` la`m nhu* gia` la('m ro^`i.Lao VTB ma biet yeu a'.He^ he^.Kho^ng iu thi` bye bye.Ho* ho* ca? nha` tho^ng ca?m ma^y ho^m nay TL le^n co*n
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    ặ?, mỏằ?i ngặ?ỏằ?i cỏằâ tr?Âu vào bỏ?ãt nỏ?Ăt VTB thỏ?? nhỏằ?? Nh?ơn VTB c?âng thỏ?Ơy tỏằ't bỏằƠng phỏ??t ỏ?Ơy chỏằâ. (Cỏ?Êm ặĂn vỏằ? ?ẵ ?'ỏằ
    T?ơnh ta xin ru cặĂn gió sặ?ặĂng sỏằ>m.
    Hỏằ"n ta xin ru lang thang bóng m?Ây

Chia sẻ trang này