1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tình yêu

Chủ đề trong 'Czech' bởi khongconickdau, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tình yêu

    Góc dành riêng cho các bạn có những thắc mắc về tình yêu cần câu giải đáp

    [​IMG]


    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  2. dominhha

    dominhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì?nh như nhưng ngươ?i ơ? Sec khĂng cò vẮn 'Ă? trùc trf̣c vĂ? tì?nh ui. Bàn lẶp cài chù? 'Ă? nà?y thẶt là? phì cĂng!
    ....ĐĐ Đ ĐĐĐĐ я?ĐĐĐ ĐĐĐсĐĐ,,
    ĐYĐĐfĐĐ,ся Đ Đ?ĐĐĐ ĐĐĐĐĐя....
    ĐĐ ĐĐ?ĐĐ Đ ,ĐĐĐĐ ĐĐĐĐ,
    Đz, ?ĐĐĐс,Đ Đ Đ, ĐĐĐĐя....
  3. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình biết các bạn ở đây có rất nhiều trục trặc về tình yêu, chắc do bận rộn nên chưa bạn nào viết bài thôi, chia sẻ với nhau những khúc mắc thì có gì mà phải ngại nhỉ
    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mấy hôm nay bận thi quá, nên chẳng có thời gian tâm sự với @khongconickdau. Ôm theo một đống, nặng hết cả... dạ dày. HIC, mấy hôm nữa sẽ ngứa tay hỏi thăm nha!
    MuaHN
  5. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Có việc cần nhờ @khongconickdau và các bạn tư vấn giúp hộ cái. Chuyện là như thế này. Cái con bé cùng fòng với @MuaHN mấy hôm nay nó cứ tra tấn, rên rỉ suốt ngày. Mà mình không biết fải khuyên nó làm sao.
    Con bé người Nga, cao 1m82 (hôm trước đến kolej chắc nhìn thấy ảnh nó rồi), sinh năm 84. Năm ngoái nó học tiếng dưới Pod>brady, có một thằng cũng người Nga (gọi là anh A), bằng tuổi nó. Bố mất sớm. Nó kêu là hồi trước nó không yêu thằng này, chỉ vì thẳng này tấn công và chiều nó quá, nên nó đành fải... nhắm mắt đưa chân. Chuyện có lẽ sẽ đơn giản theo kiểu "Yêu người mình yêu không bằng yêu người yêu mình". Nhưng lại không được như vậy. Mẹ thằng bé rất thich sống ở Tiệp, bà ấy tháng nào cũng sang thăm cậu con, và có một yêu cầu "sắt thép" là "fải yêu và lấy con gái Tiệp để có thể có định cư lại đây!". Chính vì vậy mà cậu bé fải học 2 trường DH, UK và VUT, không dám công khai chuyện cô bé này cho mẹ biết. Cứ đến lúc mẹ sang là cậu không đả động gì đến cô bé, chỉ chạy qua 1 tiếng rồi chuồn về. Nếu có đi chơi mà bị mẹ gọi thì cũng bảo đang ngồi học, ngồi xem bóng đá...
    Cuối năm học tiếng dưới Pod>brady, cô bé có gặp 1 anh người Hy Lạp (gọi là anh B)(cậu này học DH bên đó, có em trai sinh đôi đang học DH ở đây). Cậu đó sang đây 3 ngày, hai người quen nhau, trong quá trình từ đó đến nay hai người thỉnh thoảng liên lạc SMS hoặc gọi điện cho nhau.
    Chuyện bắt đầu bùng nổ vào đợt vánoce, khi cậu B sang đây đón năm mới. Cô bé về Nga ăn vánoce, đến 5.1. về đây. Hai đứa gặp nhau ngày hôm đó. Đến 7.1. là Vánoce của Nga, cô bé đi thi về xong hí hửng thay quần áo, make up để đi gặp cậu B, đúng lúc đó thì cậu A đến nhà chơi, mang quà Vánoce đến cho cô bé. Cuối cùng cô bé vẫn quyết định đi đến chỗ hẹn với cậu B, cậu A chỉ biết là cô bé có hẹn trước với 1 người bạn. Cô bé hẹn ở Chodov, cậu A bảo là đưa cô bé đến metro Bud>jovická rồi quay về. Nhưng hai đứa mải nói chuyện quá, quên mất, đến bến metro Chodov mới xuống. Cậu B vì muốn nhanh chóng gặp cô bé, nên chui xuống metro. (Hai cậu có gặp nhau hồi ở Pod>brady) Nhìn thấy nhau, cô bé thì mặt tái mét, hai cậu kia tay bắt mặt mừng, rủ nhau đi uống bia!!! Đau khổ thay cho cô bé, fải giả vờ đau bụng chui về nhà em trai cậu B với một cô bé khác. Hai tiếng sau đó thì cậu B về, và hai người đi chơi với nhau.
    Chuyện có lẽ không fức tạp đến thế, nếu như mà sau buổi tối hôm đó cả cô bé và cậu B đều cảm thấy là yêu nhau, không thể rời xa nhau. Sáng hôm sau cậu bay về Hy Lạp, hai người suốt ngày SMS (thấy cô bé nửa đêm, gần sáng lui cui tra từ điển, tội ghê!!!), điện thoại, không lúc nào là cô bé không nhắc đến cậu này, mang ảnh cậu theo người, dán vào điện thoại để lúc nào cầm lên cũng... kiss một cái (à, nhiều hơn!!! ). Cậu này bảo nếu cô ấy muốn thì năm sau cậu đó sẽ sang bên này, học tiếng dưới Pod>brady, rồi học tiếp hoặc cô này sang Hy Lạp học!!!
    Giờ cô bé không biết fải làm ntn, tiếp tục với cậu A, hay là chờ đợi cậu B, mà nếu chờ đợi cậu B thì cũng không biết fải giải quyết ntn!
    Hix, mỏi hết cả tay. Nghe nó than thở suốt ngày, chẳng còn cách nào khác! Mọi người giúp hộ vụ này nha!
    MuaHN



    [marquee]You always smile but in your eyes your sorrow shows[/marquee]
  6. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi, bảo bọn nó đăng kí làm thành viên box Czech đã rồi tính tiếp
    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  7. Giot_sau

    Giot_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh nói lãng nhách quá!Thế mà cũng đòi lập topic này.
  8. khongconickdau

    khongconickdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ''cause this topic for Vietnamese in Czech only
    Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng nhiều tiền hơn
  9. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la mot cai gi do ki la qua chung, xin loi vi bai nay minh viet khong dau.. do dang ngoi o quan cafe Internet ma... thong cam nhe, cho doi mai ma khong thay nguoi do den, buon qua...
  10. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lại vấn đề tình yêu muôn thuở.Tôi có câu hỏi này cho các bác,nhất là các bác trai.Hôm nọ chat chit với cô bạn ở VN,nó than thở con gái VN bây giờ dễ dãi trong tình yêu quá.Các bác cho biết ý kiến ạ?
     
    Imagine no possession,I wonder if you can...
     Imagine all the people sharing the world...
     Đóa hoa vô thường.

Chia sẻ trang này