1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tình yêu

Chủ đề trong 'Czech' bởi khongconickdau, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã làm tnt thất vọng, thật sự các câu nói đó là của những nhà văn, nhà thơ, triết lý ... nổi tiếng thế giơi, 2h1l sử dụng nó để diễn đạt ý mà mình muốn gửi gắm tới những nguời bạn đang thất tình như 2h1l với nguyện vọng họ sẽ lạc quan, tự tin hơn
    2h1l cũng được nghe đồn về 1 cô nương tài sắc vẹn toàn ở Podporany, k biết người đó có fải là tnt cô nuơng k
  2. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đi guốc trong bụn mìnhwindy85 đểu thật
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ,bác nghe tin đồn thất thiệt này ở đâu ra thế?chắc lại cô em MuaHn hay phao tin đồn nhảm rồi, chứ tớ ở cái xứ PodboTany này gần chục năm rồi chẳng thấy cô nương nào như thế cả đâu!
    Cho du` những câu bác nói hôm trước là do bác trích dẫn của các o^ng gi` da^''y thì tớ vẫn giữ nguyên những lời nhận xét của tớ về bác đấy!
    Còn quan niệm của g.tnt về tình yêu đơn phương thì thế này: người biết là mình yêu đơn phương mà vẫn cứ yêu thì đấy mới là người biết yêu.

    Nhưng giá mà trên đời này không có ai phải yêu đơn phương nhỉ,như thế sẽ đỡ khổ cho người đó và cũng đỡ khổ cho người được người đó yêu. Khi biết người ta yêu mình mà mình không thể yêu lại người ta được thì sẽ buồn và dằn vặt lắm,nhưng tuyệt đối không phải sự thương hại!
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Wei, các bác đừng lôi em vào nhé, em ko biết mấy vụ tình yêu tình báo của các bác đâu! Chết thật, em đã chuyển sang buôn dưa lê ở Hà Nội rồi, thế mà lên box vẫn dính chưởng là sao chứ?! Vụ này fải kiện trưởng ban trật tự của box! Dạ, kính chị, có người trong box đổ oan cho em! Mong chị đèn trời xoi xét!!!
    MuaHN
  5. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé MuaHn dài cổ kêu oan ... Thị Mầu, MuaHn đừng ám chỉ 2h1l nhé chẳng qua 2h1l đoán mò thôi mà, tại là tại tnt thành thật khai báo
    Để 2h1l kể cho nghe này: Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu, lâu lâu lắm rồi chừng ..... 1 năm + vài ba tháng về trước trong một dịp đi P vô tình 2h1l được biết có một cô gái ở P đang học xa (Praha) nên khi nghe nói là soused 2h1l đã nghĩ đến tnt. 2h1l có lợi thế quen MuaHn thành thử tnt mới nhận ngay lập tức còn không chắc tnt vẫn ........ Bật mí cái nè: bố mẹ 2h1l biết bố mẹ tnt
    2h1l lấy làm xấu hổ k dám nhận những lời khen ngợi lẽ ra fải dành cho người khác Trước đây 2h1l cũng từng có một tình yêu song phương nhưng vì ...... vì 2h1l "mày râu lởm chởm, áo quần nát tươm" (xin lỗi cụ Nguyen Du) yêu đa phương nên bây giờ mới ......vô phuơng cứu chữa
  6. the_little_star

    the_little_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người
    Có kho tàng nhưng tặng chẳng tùy nơi ...........
    Vâng, thế mới biết việc lựa chọn ng mìng yêu ( và ngược lại) khó đến mức nào.Chẳng vậy mà ng ta thương nói : phải biết mình để tìm ''đối tượng" phù hợp
    <--- lý thuyết thì nghe có vẻ hay nhỉ
  7. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    "Chia tay"
    "Vậy nhưfng năm tháng ta yêu nhau đê? la?m gi??"
    "Đê? biết ră?ng ta chă?ng thê? yêu nhau !"
  8. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    "Khi em vui, em quên mất anh. Có lúc muốn nói, với em bao lơ?i yêu, ti?nh yêu say đắm chót trao đến em rô?i, lơ?i yêu đó khó nói, khi em, co?n vui đu?a bên ai.
    Em, xin cho riêng anh môi cươ?i, như hoa tươi thắm khi xuân vê?, ngươ?i yêu dấu sao em vô ti?nh, với anh..."

    Không biết mọi ngươ?i nghif thế na?o nhưng hôm rô?i nghe ba?i hát na?y trên Radio, Dandoo thấy...đúng quá, thật chán ?__? cho cái gọi la?...ti?nh yêu.
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Dandoo đang thất tình hay yêu đơn phương à? tội nghiệp,xương cá ,xương cá!
    g.tnt thấy yêu thì có gì mà chán đâu?rất vui là đằng khác,nếu như là một tình yêu thật sự từ hai phía!
    "và con tim đã vui trở lại,tình yêu đến cho tôi ngày mai,tình yêu chiếu ánh sáng vào đời,tôi hi vọng được ơn cứu rỗi..."
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    "Hồn nhiên như cô tiên" ,rất nhí nhảnh, yêu đời

Chia sẻ trang này