1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tình yêu

Chủ đề trong 'Czech' bởi khongconickdau, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungbi1985

    tungbi1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là do duyên do phận rồi nghe có vẻ hơi phim ảnh nhưng chả có câu nào đúng bằng câu này đâu,còn ai muốn tư vấn thì add nick tớ vào nhé chả chuyện gì ko giải quyết được đâu,nhà tâm lý học mà
  2. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, mi?nh có va?i lơ?i nói vê? "vấn đê? trong một ba?i hát" ma? các bác lại nghif mi?nh như vậy...Tớ thấy ba?i hát đó đúng không có nghifa la? tớ đang chịu cái mặt đúng cu?a nó nhé ^__^ không lef xem Titanic, bác na?o khóc thi? cufng pha?i...biết vef or bị chết đuối hụt ít nhất một lâ?n sao? (đô?ng ca?m)
    Chuyện duyên số cu?a pác tung_bi thi? xem ra cufng có lí đấy. ''__''
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hì,thường thì người ta thấy lời một bài hát nào đó đúng khi có cùng một tâm trạng giống như trong bài hát,thế cho nên tớ mới đoán mò về bác Dandoo như vậy.
    Còn như g.tnt đọc đi đọc lại mấy câu đấy chẳng thấy gì là đúng cả. Thấy hơi... nhảm nhí một chút! xin lỗi bạn Dandoo nhé!
  4. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói về tình yêu thế này

    Nếu ví khoảng cách và tình yêu như gió và ngọn lửa, thì gió sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ..

    Liệu gió có thể làm bùng lên ngọn lửa nhỏ? Và nếu ngọn lửa lớn kia có thể cháy mãi mãi...?
    Được keo_mut5001 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 28/09/2004
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thêm củi vào đi em!
  6. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Được ngày rảnh vào buổi chiều vác súng vào rừng đi săn. Đi cả chiều mà k kiếm đuợc mục tiêu, chán nản vác súng đi vê.
    Thật là xui xẻo lúc đi ra đến dốc, đuờng chơn thành thử xe cứ lên rồi lại xuống, loay hoay mãi cuối cùng đành bó tay. Ngồi một mình trong rừng lúc trời gần tối thật là lạnh, cảm giác sợ hãi chẳng có chút nào chỉ thấy nhớ đến người yêu. Trong lúc chờ đợi tiếp viện đến tranh thủ tâm sự với người yêu, vừa hỏi han tình hình qua loa được vài câu nàng bảo nàng bân. 1h trôi qua vẫn chưa thấy gi. Buồn thật là buồn khi mình luôn quan tâm đến nàng mà nàng lại lạnh lùng với mình như thế. Trong rừng vắng chỉ có mình mình, trời lại lạnh vậy mà nàng chẳng hề quan tâm tới mình, tới sự an nguy của mình, yêu kiểu gì lạ vây? 1h nữa trôi qua quân ta đã đến nhưng cũng k giúp gì đuợc mình vì tối quá rồi, chiếc xe nằm lại đó để ngày mai nhờ traktor giải cưu.
    Chuyến đi ngày hn thất bại mình k cảm thấy buồn chút nào chỉ buồn vì đây là dấu hiệu rạn nứt 1 mối tình lớn của đời minh.
  7. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bác ạh, bác đừng bi quan như thế, cười cái nhỉ, s úsmevem vzdy vsechno jde lip!;) bác thử nhìn theo một khía cạnh khác của sự việc xem nào[;) Nhỡ đâu người yêu bác có việc gì gấp phải đi chẳng hạn, hoặc cô ấy cũng có những việc riêng mà v te moment phải giải quyết hoặc đủ thứ chuyện con gái khác mà mens các bác chưa chắc đã hiểu được cũng rất quan trọng. Bác cứ thử nói chuyện thẳng với cô ấy xem vi du "hôm đấy em có việc gì bận hay quan trọng àh?" hay có thì trách móc nhẹ nhàng, giải thích cho cô ấy hiểu là ko nên makea như thế, quan trọng là bác đừng có mà cáu gắt loạn lên hoặc những câu đại loại như "anh thì là cái gì mà để em phải lo lắng, em còn nhiều chuyện quan trọng hơn là nói chuyên với anh nhiều phải ko? Chào em!" Bac mà tự ái kiểu này thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa....
    Nói chung cả bác và người yêu bác cần hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau hơn, chúc bác và cô ấy sớm..tèn...tén..ten...
  8. kieuanhcz

    kieuanhcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Liệu gió có thể làm bùng lên ngọn lửa nhỏ? Và nếu ngọn lửa lớn kia có thể cháy mãi mãi...?
    [/quote] To keomut Câu hỏi hăy nhỉ . Vậy theo ty và mọi người thì cái gì có thể thổi bùng lên ngọn lửa đó và giữ nó cháy đều suốt đời .
    To theBrick > Cái pác này đúng là trả lời khô như củi
  9. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
             Nòi chung trong cuẶc sẮng, con ngươ?i nĂn tha thứ cho nhau. CĂ Ắy yĂu bàc, tẮt nhiĂn là? rẮt thương bàc rĂ?i --> khĂng thĂ? là?m ngơ khi bàc "lĂm nguy"...
             Nhưng 'ùng như keo_mut 'àf nòi, cò thĂ? cò?n bao nhiĂu lì do, mà? thực ra cĂ Ắy khĂng muẮn, 'àf khiẮn cĂ Ắy khĂng thĂ? nòi chuyẶn với bàc 'ược. Cò thĂ? lùc 'ò cĂ Ắy 'ang cò hèn...Diskoteka với mẶt 'ứa bàn chf?ng hàn, khĂng lèf lơf hèn sao? Vì? vẶy, lĂ?n sau, khi gf̣p hoà?n cà?nh nà?y, mong bàc hàfy hò?i ròf:"Em cò hèn với 'ứa bàn nà?o khĂng? KhĂng? Em cò bẶn 'i chơi khĂng? KhĂng? Em cò bẶn nghe nhàc khĂng? KhĂng? Ah, anh 'ang bì...làc trong rư?ng" [​IMG]
     
    Được Dandoo sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 16/11/2004
  10. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này