TÂM SỰ TRƯỚC LÚC DU HỌC. Bao nhiêu mơ ước lúc còn bé tí gì đã sắp thành hiện thựcu Học.Được đi du học là 1 cơ hội &cũng là 1 may mắn vì không phải ai cũng có thể thực hiện được.Đi du học để được học tập những điều mới mẻ&cũng để tạo cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng cũng không phải không có điều để mà lo lắng,hồi hộp.Kkhông biết phải làm thế nào để có thể thích nghi với cuộc sống mới,phải xa gia đình,người thân,bạn bè.....Với nhiều thắc mắc,tò mò mà không biết phải hỏi ai. lily chỉ mới gia nhập gia đình này thôi,Lily có nhiều đièu muốn hỏi về chuyện du học lắm,chác chắn ở đây có nhiều bà con,anh chị đã &đang đi du học(đạc biệt là ở Mỹ).mong mọi người có kinh nghiệm gì thì chỉ giáo cho đàn em với.Từ chuyện thủ tục giấy tờ,cuoọc sống ở bên đó,,,,thế nào......... HELP ME!!!!!!!!!!THANKS Ôi mà em không biết mình có send đúng chỗ,đúng topic không nữa............. HỢP TÁC VUI VẺ NHÉ,MAI MỐT LILY SẼ CO0S QUÀ